1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    10h đã đói, đói quá đi thôi, up nhanh cho đến giờ măm cơm nào
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đói quá mà chẳng được đi ăn.Hôm nay họp hành nhiều quá .
    Chúc tất cả mọi người có bữa trưa ngon miệng.

  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi,trưa nay em được ăn lẩu Gà với rượu Bó nặm cả nhà ạ. Em mời cả nhà măm cùng em nhá
    Tình hình là thứ 7 em thi mừ em chẳng học đc tẹo nào cả,cầm đến sách vở là mắt em lại díp tịt lại,hi vọng là hum tới em làm bài tốt

  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    yên tâm,, sẽ dễ dàng thôi mà, nhưng đc măm lẩu gà là sướng roài, thèm ghê
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đăng ký off Noel và Tết Dương lịch
    1- Mẹ con TTK đăng kí 2 suất +??
    2- Mẹ con Thủy tiên +bí mật
    3- Mẹ con Xuxi
    4- Perfect +.....
    5- Mẹ con Điều kỳ lạ
    6- Bố con PTTK +....?
    7- sapatina81 (noel)
    8- Mẹ con lan80
    9- anh_tuan30
    10-Mẹ con Ngoclan
    11- Mẹ con Ngọnđensang
    12- Mr Haio
    13-
    14-
    ...............mời mọi người tiếp tục đăng ký


  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    thanks mod nhé
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Thông minh nhưng mà "thô" quá, chả chừa chỗ cho người ta có cơ hội ...........2 mình rì cả.[r23]
  8. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ặc... hóa ra con Lan Nhà Quê ( trước nick trên ttvn này là ngondensang2007 ) nay lấy nick là điều kỳ lạ à
    Hết ngondensang lại đến dieukyla cứ như là hot lắm Con Lan này chỉ được mỗi cái thủ đoạn và xấu tính xấu nết là không ai bằng thôi Chồng nó bỏ là đúng rùi
    http://360.yahoo.com/phananhlam
  9. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    It''s hard for me to say the things
    I want to say sometimes
    There''s no one here but you and me
    And that broken old street light
    Lock the doors
    We''ll leave the world outside
    All I''ve got to give to you
    Are these five words when I For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 10/12/2008
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0

    NÓI VỚI ANH
    Trịnh Thanh Huyền
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này