1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ok với Sakura3c. Những ai đồng ý với cuộc nhậu ở 5 Hàng tre thì thông tin lại cho Sakura3c hoặc Phamhoangtb (số điện thoại ở trển đó) hoặc là cứ thbáo đặt gạch trên trang nhà mình nè. 6g30 nhà mình có mặt ở số 5 hàng tre nhé. Cả nhà có đồng ý không?
    ĐKL và Perfect cùng đặt gạch nhé.
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cháu Tuệ Anh cảm ơn các cô các chú về những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp đã dàng cho cháu.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ với mình.
    Khi biết hối hận thì tất cả đã muộn màng.... Lấy chồng xa có quá nhiều thiệt thòi mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, có lẽ mình đã nghĩ quá nông cạn và đơn giản quá.
    Vì sợ Mẹ và gia đình lo lắng nên mình đã giấu đi tất cả những nỗi buồn đau trong những năm tháng qua... cuộc sống hiện tại của mình luôn làm mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản, những nỗi buồn cứ thế chồng chất theo từng ngày, mình không biết tâm sự và chia sẽ cùng ai vì mình ở bên này bạn bè xã giao thì có nhưng thân thiết thì rất hiếm.
    Một vài năm mình lại trở về thăm thủ đô yêu dấu, nhưng mình luôn cảm thấy lạc lỏng quá. Mỗi lần trở về mình chỉ đi một mình, chồng mình không cho mình đưa con về theo vì chồng mình sợ mình bắt cóc con mình ở lại VN luôn. Mình đã không giám tìm gặp bạn bè và ít đến thăm hỏi người thân vì có một vài lý do khiến mình không muốn mọi người biết hoàn cảnh hiện tại của mình.
    Một mình lang thang tìm đến những kỷ niệm xưa để mong sao tìm lại được những phút thanh thản, hạnh phúc.... Ước gì mình có được những người bạn cùng tâm trạng để cùng nhau chia sẽ.... Cũng chẳng phải xung quanh mình không có ai mà mình chỉ không muốn nhận được những ánh mắt thương hại, thương cảm, trách móc, xem thường, cái mình cần nhất bây giờ là sự đồng cảm, chia sẻ.....
    Mình đã trở nên già đi , sức khoẻ kém đi thật nhiều, mình không muốn thế, mình đã cố gắng, nhưng thật lòng trong chuyện tình cảm mình thật yếu đuối, mình sống quá nội tâm....
    Mình đã nhìn nhận về người ấy và gia đình người ấy sai lầm nên đã dẫn đến hoàn cảnh này...
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Một mình lang thang tìm đến những kỷ niệm xưa để mong sao tìm lại được những phút thanh thản, hạnh phúc.... Ước gì mình có được những người bạn cùng tâm trạng để cùng nhau chia sẽ.... Cũng chẳng phải xung quanh mình không có ai mà mình chỉ không muốn nhận được những ánh mắt thương hại, thương cảm, trách móc, xem thường, cái mình cần nhất bây giờ là sự đồng cảm, chia sẻ.....
    Mình đã trở nên già đi , sức khoẻ kém đi thật nhiều, mình không muốn thế, mình đã cố gắng, nhưng thật lòng trong chuyện tình cảm mình thật yếu đuối, mình sống quá nội tâm....
    Mình đã nhìn nhận về người ấy và gia đình người ấy sai lầm nên đã dẫn đến hoàn cảnh này...
    [/quote]
    Hoàn cảnh của bạn, giống hoàn cảnh của mình và cũng giống hoàn cảnh của những bạn gái khác nhà 3C này. Có những người còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn bạn khi gặp khủng hoảng gia đình.
    Ở đây, ai cũng có thể hiểu và thông cảm đối với những suy tư và trăn trở của bạn: ai cũng đã từng mệt mỏi, kiệt sức, thất vọng, chán nản, chán ghét bản thân mình.
    Mình cũng không biết phải nói gì với bạn bây giờ, có lẽ chỉ thời gian và nghị lực của bạn mới giúp bạn vượt qua được những khó khăn mà thôi. Mình và mọi người ở đây sẵn sàng làm 1 bờ vai để bạn có thể tựa vào và khóc.
    Bạn hãy giữ gìn sức khoẻ, vì "Thân thể phải có sức mạnh để tuân theo tâm hồn (....). Thân thể càng yếu ớt, nó càng sai khiến; thân thể càng mạnh mẽ, nó càng tuân phục"
    Đừng trách cứ bản thân hoặc người khác nữa nhé. Chào mừng bạn tới 3C
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, tình hình là đã tạnh mưa và nước đã run rút bớt, hic nhà em vưỡn trong tình trạng ngập lụt ạ,chẳng biết mai có rút bớt để mẹ con em đc về nhà. Hum qua em cũng máu đi ọp cùng cả nhà lắm nhưng vì ko có xe và sợ lại tắc đường nên em đành hẹn mọi ng hôm khác vậy.
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ......

  7. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh, chị đã tư vấn giúp em, nhất là anh @phamhoangtb (em đã down dữ liệu từ mail của anh). Chúc các anh chị vui vẻ
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    lạnh wa, chúc cả nhà 1 tuần may mắn và vui nhé
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Danh sách SN tháng 11 của nhà 3c:
    1 :TAnh 1/11
    2: Talinh 8/11
    3:C.Hằng Ti 9/11
    4: Bé An 11/11
    5:C.Thanh 18/11
    6:C.Hằng đốm 4/11
    7:bé Gia Kỳ 28/11,
    8: bé Phương Linh (chị Trang) 30/11
    đây là danh sách em lấy từ anh August , ai thiếu thì bổ sung hộ em hoặc pm, offline cho em nhé.
    Và em đã tham khảo ý kiến vài mem thì mọi người muốn tổ chức vào cuối tuần này ngày 08/11/08 thứ 7. nhưng tình hình mưa gió thế này thì ko biết cuối tuần sẽ thế nào, cả nhà cho ý kiến nhé, vì tổ chức sinh nhật hàng tháng cũng nên có thời gian để ban tổ chức chuẩn bị và mọi người cũng có thể sắp xếp thời gian để buổi sinh nhật thật đông vui và ấm áp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này