1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi76

    gioioi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai có thân thi? thă?ng ấy lo thôi Vertu a?. Nguyên lý na?y ai cufng biết, lúc anh sung sướng với vợ thi? anh em có thê? được cốc bia, tuy la? ít bia hơn lúc anh không thê? chịu nô?i sự qua?n thúc "ngọt nga?o" nưfa. Thực ra, tôi với Anh tuy chưa cu?ng uống cốc bia na?o nhưng cufng đaf biết mặt va? chuyện kê? thi? nghe đaf nhiê?u. Tôi cufng quí anh ơ? cái ve? ha?o hoa, vui ve?. Chă?ng thu? oán gi? với anh, cufng chă?ng thu? oán gi? với DKL ca?. Câu chuyện với DKL đaf la? quá khứ va? vi? co?n chút ti?nh táo hơn anh nên đaf kịp chạy thoát rô?i. Thực ra la? DKL có được chút kyf năng nhưng ma? ... ..... ... chung kết lại vâfn la? ha?ng lơ?m.... chưa xứng đáng đê? hy sinh cái gi? đó thật lâu da?i. Thực sự Anh đaf bao giơ? ti?m hiê?u xem đă?ng sau sự ra đi cu?a tập 1 la? cái gi? chưa ? hay chi? la? thông tin tư? 1 phía ... Anh la? ngươ?i kinh doanh, sao lại chi? nghe qua?ng cáo ma? đaf hạ bút ký hợp đô?ng ? Ti?nh yêu ư ? Sét đánh ư ? ... thôi kệ.
    Anh nghe tôi cufng thế, ma? không nghe tôi cufng vậy thôi ma?, nên đây la? lơ?i nói cuối cu?ng da?nh cho Vertu va? tôi tin chắc la? anh cufng chă?ng tin tôi đâu. Du? sao thi? xaf hội cufng bớt đi được một tý tẹo nhưfng điê?u phiê?n muộn (nhưng chắc chi? được thơ?i gian ngắn thôi )- như thế cufng thật la? đáng quí lắm rô?i.
    ------------------------------------------------------
    ui tru?i ui ! Việt Nam vô địch rô?i. Pha?i la? cái gi? thui.
    Được gioioi76 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 29/12/2008
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1buổi tối vui vẻ nhé,híhí,jừ iem mới về đến nhà ạ,trời bắt đầu lạnh hơn rùi đấy cả nhà ạ,các bố các mẹ jữ jìn skhoẻ cho các con để có chuyến đi vui vẻ....
    to hoavanang : ơ,iem có eo đâu mừ mất nhể?? hí hí,đang đợi ng trong mộng để eo ót mà khó quá cơ

  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, đây là diễn đàn mở nên rất khó tránh những điều khó chịu, mọi người cứ bỏ qua đi nhé,có những điều nên nói và có những điều thì ko cần fải nói thì mọi người đã và sẽ hiểu mà thôi! Chúng ta đã và đang xây dựng 1 ngôi nhà 3c của tình yêu thương và trách nhiệm mà.
    Chúc mọi người vui vẻ và luôn bên nhau ....
    "Hãy mỉm cười với bao chuyện đờiHãy thật lòng nói xin cảm ơn .Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm. Hãy cho niềm yêu thương Sẽ có những sóng gió phía trước Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi..."​
  4. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi mai có ai đăng ký đi spa không nhỉ. Tăng 1 Spa tăng 2 tổ chức chia vui cùng Xuxi cô nương
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    dạ iem là iem xin fép ko đăng kí đâu ạ. Xa lắm í,iem để dành sức để vìa HP chiến đấu.
    to c Xuxi : hum nay iem chia vui cùng chị rùi nhỉ ,chúc chị iu sẽ vượt qua được tất cả nhé,bình tĩnh tự tin chiến thắng nàoooooo

  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Thủy tiên:
    Em thân iu ơi! Không vấn đề gì đâu em ạ. Ngày hôm nay, khi ĐKL đưa thiếp cưới cho mọi người ở cơ quan, mọi người đều rất vui và rôm rả bàn tán khắp cơ quan, thậm chí có 1 anh trưởng ban đã làm 1 bài thơ để chúc mừng niềm vui trở lại đối với mình. Cô em thân của mình thì nói: Trong 1 tuần em được đi ăn cưới 2 người bạn mà em yêu quý nên vui. Mình đùa: Thế hóa ra có đám cưới "phải" đi ăn hả em? Cô em lại nói: Đúng chứ chị! Đi ăn cưới người mà mình yêu quý thì thấy vui. Em đồ rằng có một vài người sẽ "đắng" lắm khi nhận được thiếp báo hỉ của chị đấy chị ạ! Bởi vì họ thấy chị lúc nào cũng sống vui vẻ và làm lại tập 2 một cách hoành tá tràng. Sống ở trên đời khó tránh được những sự đố kị, ghen ghét và cả dèm pha nữa. Mình chẳng làm hại người ta bao giờ nhưng người ta vẫn cứ lao vào để dèm pha mình. Đơn giản có khi chỉ vì mình có quá nhiều nguời bạn yêu quý mình, tốt với mình. Ngày hôm qua ăn hỏi, sáng sớm cậu bạn trai cấp 3 trở giúp mấy bộ bàn ghế cho khách tới. Cậu bạn cấp 3 thứ 2 thì mang lẵng hoa tới và giúp tớ trông xe. Còn cô bạn gái thân ở cơ quan thì tới rót nước và giúp tiếp khách. Vì là lần 2 nên mình chẳng muốn làm rùm beng gì cả mà. Rồi sếp vì không biết là mình ăn hỏi nên gọi đt bắt viết 1 bài. Thế là cô em ở cơ quan ôm hết tất cả ôm thiếp về và ghi giúp cho mình toàn bộ, cô ấy thậm chí còn sắp xếp rất cẩn thận từng ban một, tới cơ quan thì mọi người xúm vào chia các món ăn hỏi cho vào túi giúp mình, rồi có người tháp tùng đi từng ban một để mình mời nữa... Mình biết là ngay ở trong 3c đã có nhiều bạn rất muốn giúp đỡ bọn mình bởi các bạn rất mong 3c có được những đôi thật hạnh phúc đúng không? Bọn mình không tổ chức rùm beng gì cả, coi như lần đi chơi Đồ Sơn này, cả nhà mừng cho bọn mình với nhé.
    Điều mà ĐKL và Vertu cần nhất đó là tấm lòng yêu quý mà bạn bè trao cho chúng tớ rồi. Đó cũng là lý do khiến bọn tớ rất yêu quý các bạn và sẵn sàng giúp đỡ mọi việc khi các bạn cần. Cuộc đời này còn biết bao điều mà chúng tớ chưa làm được và sẽ phải làm cho thật tốt. Để các bạn sẽ vui hơn khi thấy rằng vẫn còn những tình yêu tốt đẹp không vụ lợi, không thô tục... Nói trước cũng chẳng để làm gì, cái kết tốt đẹp của một tình yêu là đám cưới và hôn nhân. Cái kết cuối cùng của đời con người là có người bạn tri kỷ sống với nhau hạnh phúc tới khi rời xa khỏi cõi đời này. Còn con người của mình giá trị tới đâu, có xứng là 1 người vợ hay không thì tớ chỉ cần người đàn ông của tớ biết mà thôi. Anh ấy thường trêu mình: Tất cả những gã đàn ông đến với em, cưa cẩm em... rốt cuộc chỉ là bàn đạp để giúp cho anh và em tới với nhau thôi em nhỉ? Còn mình thì đùa: Còn các cô nàng của anh họ chỉ làm nền để cho em hưởng. hichic. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Đêm nay tớ lại phải viết bài khuya rồi. Trưa mai lại đi liên hoan, trưa ngày kia đi đám cưới cô em cơ quan và chiều thì lên đường đi chơi với nhà mình.
    ĐKL vừa đi xem Đêm tôn vinh tài năng trẻ nghệ thuật ở Nhà hát lớn về. Trời không còn lạnh như mấy hôm trước nữa. Ấm áp hơn. Thuận lợi cho nhà mình đi chơi biển và thuận lợi cho cả nhà tớ nữa...
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/12/2008
  7. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhất chị rồi còn gì . Thiên thời địa lợi nhân hoà và mau chóng có ..... hí hí . Chúc chị 50 năm Hạnh Phúc ( chỉ cần thế thôi chị nhỉ)
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Nhất chị rồi còn gì . Thiên thời địa lợi nhân hoà và mau chóng có ..... hí hí . Chúc chị 50 năm Hạnh Phúc ( chỉ cần thế thôi chị nhỉ)
    [/quote]
    Đúng thế, đúng thế! 50 năm là quá nhiều đối với cuộc đời 1 con người rồi em nhỉ? Chị thích nhất câu trong Hamleth: Phải sống! Và sống không chỉ để tồn tại! Bận rộn với công việc, ham vui với bạn bè... Đó là lý do khiến chị lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Chị rất thích công việc mà mình đang làm. Và cũng rất hài lòng với những gì mà chị đang có, gia đình, tình yêu và bạn bè... Mong rằng mọi người cũng sẽ tìm được cho mình thật nhiều, nhiều niềm vui... Hôn cả nhà phát nào
  9. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn được gọi Em là vợ
    ?oPhải, Anh chắc bướng hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
    Anh không gọi Em là thiếu nữ
    Không giữa đường bứt hoa tặng Em
    Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên
    Anh không tiếc một thời dằng dặc
    Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
    Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi
    Thì không phải vì em không được biết
    Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
    "Anh muốn được gọi Em là vợ
    Không phải để rồi loan báo khắp nơi
    Không phải bởi từ lâu Em đã
    Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời
    Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em
    Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
    Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
    Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
    (St)
    (2giờ đêm mới làm xong, giờ này người ấy hẳn đã ngủ say tít)
    Chúc cả nhà 1 ngày mới tốt đẹp! Mỗi ngày sẽ là 1 ngày mới nhé!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 30/12/2008
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hay thế, lãng mạngghê, hum qua 1h em mới đi ngủ, mà cũng ko ngủ đc, nằm tí đã thấy 6h phải dậy rùi.
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này