1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Thưa với nàng, là nhà em sáng sớm đã bị cô giáo gọi nhờ viết 1 bài về nhà trường nhân kỷ niệm 15 đại diện cho phụ huynh vào bích báo. Sau đó nhà em lại phải đi đặt cỗ, rồi đi đặt hoa cưới cô dâu, rồi tới cơ quan nhòm ngó bài vở, rồi đi ăn cưới, sau đó mới maraton tới địa điểm nhà mình. Số em nó khổ thế đấy. Chóng hết cả mặt! Nhưng sẽ chơi hết cả mình,
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị đi chơi thôi, háo hức thế
  3. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi chiều, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới, đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều, HAPPY NEW YEAR 2009!!!!
    .".-.".-."...-."...-."...-.".-.".-
    .'.s..'.'...'.'...'.'...'.'.s..'
    .'.".-.'.'.".-.'.'."...'."...s..-.'
    .s..s..s..s..s. ? N E W Y E A R 2 0 0 9
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới, chúc nhà mình 1 năm mới thành công mọi lĩnh vực. em rất yêu cả nhà
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới an lành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong công việc,chúc cho nhà mình năm nay ai chưa mọc cánh thì mọc cánh(em mong điều này nhất đấy ạ)....
    Cả nhà đang du hí ở Đồ Sơn rất là vuiiiiiiiiicả nhà đợi ảnh nhá
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 02/01/2009
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Du hí Đồ Sơn
    Cho đến khi ngồi yên vị trên chiếc xe ô tô từ nhà bác Tuấn lên đường đi Hải Phòng, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được niềm vui của 1 chuyến đi nghỉ. Bởi trước đó ai cũng bận tối mắt tối mũi vì vào đúng ngày cúôi năm thường là dịp các cơ quan tổng kết. 2 chiếc ô tô : 1 xe 16 chỗ, 1 xe 4 chỗ xuất phát từ hai ngả đường và thời gian khác nhau rốt cuộc cũng đã tập kết dầy đủ các nhân vật của nhà 3c: Spicegirl, thuỷtiên, Ngọn đèn sáng, Ngọc lan 73, ĐKL, Perfect, Anhtuan, Xuiixuxi, Lan80, Hạnh, anh Thắng72, anh Quang69 và đông nhất vẫn là các thành viên nhí nhà 3c.
    Bữa tối no nê, chúng tôi dắt nhau ra biển, tôi và Perfect nhìn thấy 1 đôi trai gái yêu nhau vẽ trên biển dòng chữ Em Anh. Perfect khen thật là lãng mạn, chàng trai nói: Bọn em tặng lại chỗ này cho anh chị. Perfect cười thật duyên bẩu: Em ơi, với bọn anh thì phải nói là : Anh em ! hichic. Chúng tôi nhìn thấy 2 cậu thanh niên rất trẻ đang đốt 1 đống củi. Hỏi thì mới biết là các bạn ấy chưa có người yêu không biết đi đâu nên buồn đốt đống củi đón giao thừa cuối năm. Thế là để góp chung cho đống lửa thêm to, chúng tôi biến thành những ông bà tiều phu lang thang đi kiếm tất cả những gì có trên bãi biển để đốt cho lửa thêm nồng: quả dừa, dép tông, củi khô, giấy carton... tất cả đã khiến cho ngọn lửa thêm rừng rực. ĐKL nói: Anh ơi! Hãy chứng minh tình yêu của anh với em đi. (Nàng vừa nói vừa chỉ vào đống lửa đang cháy). Mọi người quá bất ngờ khi Vertu (Perfect) vụt đứng vào ngay giữa đống củi đang cháy. ĐKL hốt hoảng: Ôi giời ơi! Xuống ngay! Để rồi sau đó nàng tủm tỉm: Sao mà anh dại thế nếu mà cháy, không có cái dùng thì có khi chú rể của lễ cưới sắp tới sẽ phải thay tên mất
    Giữa cái lành lạnh của biển thì ngọn lửa chúng tôi đốt đã sưởi ấm mỗi thành viên của 3c. Nó làm nóng không chỉ cho cơ thể mà còn làm cho chúng tôi trở nên xích lại gần với nhau hơn, yêu quý nhau hơn. Mọi người như trở lại cái tuổi trẻ bồng bột và đầy lãng mạn. Lao đi tìm mọi thứ để đốt lửa sưởi ấm và ngày hôm sau buổi trưa thì lại lang thang xắn quần lội nước biển... 23g30phút đêm chúng tôi mới bắt đầu chương trình 3: hát karaoke. Tôi chẳng nhớ được tên những bài hát mà các bạn đã hát nhưng chỉ biết rằng những bài hát sao thật ý nghĩa vào cái đêm giao thừa như vậy. Mọi người đều hát, đêm đó tôi có cảm giác như bạn nào cũng hát thật hay, thật say... Mỗi bài hát như một lời tự sự, tâm tình mà các bạn gửi gắm biết bao những nỗi lòng của mình vào. Ngay như những lời ca của anh bạn memmới nhà 3c tên Quang hát:
    Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
    Dịu dàng trong tiếng ru hời
    Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
    Trầm sâu trong tiếng đất trời.
    Tôi nghe trong lời yêu nhau
    Tôi nghe trong lời tha thiết
    ....
    Và tôi yêu, và tôi hát
    Lời yêu thương, lời bỏng cháy
    Tháng ngày này, đất nước ơi
    Tổ quốc của chúng tôi!
    Một bài hát cách mạng mà sao trữ tình và phù hợp với thời điểm của một năm mới đến thế. Những cảm xúc thật đẹp, thật tuyệt vời đã khiến chúng tôi chơi hết mình, vui hết mình và đắm đuối trong những câu hát, những lời chúc mừng tốt đẹp giành cho nhau... 2g chúng tôi mới lại trở về chỗ nghỉ. Một nhóm bạn lại tiếp tục đi dạo biển đêm (cái khoảnh khắc này, tôi và Vertu không tham dự vì tuổi già sức yếu roài mà) nên khó có thể tường thuật những cảm nhận từ nơi các bạn.
    Buổi sáng chúng tôi lên tầu đi đảo Hòn Dáu, cách thị xã chừng 1km. Đây là nơi có cây đèn biển nổi tiếng. Khu rừng nguyên sinh trên đảo là điều thú vị nhất đối với chúng tôi. Sau 20 phút cưỡi những con sóng mạnh làm nhiều bạn gái ngất ngư say chúng tôi đã quên sạch cái cảm giác say đó bởi lạc vào chốn rừng núi hoang sơ, tận mắt ngắm nhìn tháp đèn biển - một công trình hơn trăm tuổi - giữa những làn gió mát rượi phóng khoáng của biển khơi. Thích nhất có lẽ là được đi dưới "mái nhà" lợp bằng những tán cây cổ thụ và dây leo chằng chịt.
    Những chùm rễ si trắng nõn buông rủ như tơ liễu. Cơ man nào là cây cổ thụ gốc to vài người ôm. Những thảm lá lốt xanh rì, điểm thêm các vạt cúc dại cánh trắng, nhị vàng, đầy thơ mộng. Đối với những người chốn thị thành, một chút rừng nguyên sinh tuy không đến mức hoang vu và kỳ bí song cũng thật lạ, gặp một lần nào dễ đâu quên.Cây đèn biển hơn trăm tuổi mệnh danh là mắt ngọc của tổ quốc lại là một nét nhìn mới lạ khác với du khách. Cao như một tháp pháo đài cổ vút lên giữa đảo và trên cùng là ngọn hải đăng chiếu xa tới 40km. Những con tàu đi biển xa khi bắt được ánh hải đăng Hòn Dáu là được trở về bến đậu. Biết bao lượt du khách đã bước theo những bậc cầu thang gỗ bóng lừ để lên đến đỉnh ngọn đèn. Biết bao đôi lứa yêu nhau đã in sâu kỷ niệm nơi đây. Mỗi chúng tôi đều không khỏi thầm ước sẽ được 1 lần trở lại nơi đây với một cái cánh riêng của mình. Nhà nghỉ đón chúng tôi bằng một bữa ăn hải sản ngay sát mép bờ biển. Tiếng sóng vỗ ì ào cùng với ánh nắng tràn trên bãi biển khiến chúng tôi không muốn rời khỏi nơi đây. Đúng là ông trời đã ủng hộ nhà 3c khi làm cho Đồ Sơn ấm lên và có nắng tươi đẹp. Chúng tôi quyết định ở lại thêm vài tiếng để hưởng thụ cái thú ngắm cảnh biển mùa đông.
    Buổi chiều tối cả nhà vào thành phố để ăn món đặc sản gà nướng đất của Hải Phòng. Gà ngon, rượu ba kích ngon và cái tình của chàng trai đất biển đã khiến các cô gái như muốn nán lại lâu hơn, uống rượu nhiều hơn một chút. Hi vọng cái nóng của rượu lan tỏa sẽ giúp họ đỡ trống trải khi phải chia tay một thành viên yêu quý, nhiệt tình và vô cùng gă lăng của cả nhà này. Làm chủ diễn đàn của chặng cuối lại chính là các thành viên nhí của 3c. Những trò chơi dân gian, những câu đố thú vị, các câu chuyện hài hước làm các con như không hề mệt mỏi súôt chặng đường dài trở về. Đón chúng tôi trở về là bác August70 với nụ cười hiền lành, dễ thương. 2 lần đi chơi xa của cả nhà bác đều mắc bận nên đành ngậm ngùi ở nhà, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của 1 Phó tổng thư kí chịu trách nhiệm thuê xe cho cả nhà. Cảm ơn bác August, hi vọng lần sau bác sẽ thu xếp để góp vui chung cùng cả nhà mình. Chuyến đi lần này có 1 người khá đặc biệt góp cho không khí của chuyến đi thêm vui và hấp dẫn, đó là sự nhiệt tình của bác lái xe tuổi đã lớn lắm rồi nhưng vô cùng thoải mái. Bác sẵn sàng tham gia mọi cuộc trò chuyện và đặc biệt là có tài bói rất hay. Bác vốn là sinh viên đại học sư phạm nhưng phải bỏ dở giữa chừng. Từ nam cho tới nữ nhà 3c đều được bác test. Mình chẳng nhớ bác bói cho những ai và nói những gì. Chỉ biết rằng bác bói cho Vertu nói anh là 1 người đàn ông rất tuyệt vời. Biết giữ những bí mật và rất kín tiếng. Bác nói rằng có những người nói nhiều nhg thực chất họ chỉ nói những điều họ thích nói, còn những cái không muốn nói thì chẳng ai cậy răng họ được. Bác nói là mình và anh ấy đều là típ người này. Vertu là 1 người có rất nhiều người yêu quý nhưng lại rất chung tình. Còn tớ thì sao nhỉ? Bác nói tớ là một người rất sang trọng (sang không có nghĩa là nhiều tiền như Spice), 1 người phụ nữ đúng nghĩa là 1 người vợ tốt, chơi hết mình, sống hết mình với bạn bè nhưng lại là 1 người coi trọng 1 chữ thủy chung giống như Vertu (cái khoản này tớ chưa test Vertu bởi lẽ từ ngày yêu tớ Vertu chưa có thời gian để nghỉ ngơi, hic). Mình và Linh80 ôm nhau: 1 người sang + với 1 người giầu sẽ thành 1 cặp bài trùng như bác nói. . Cô bạn Thủy tiên thì được bác nói là có duyên buôn bán, hìhì, k biết có đúng không chỉ mong rằng cô nàng chí ít làm tốt cái việc "buôn sao để lấy nổi 1 người" là cũng ổn lắm rồi...
    Tạm biệt Hải Phòng, tạm biệt Đồ Sơn với một chuyến du lịch đầy ấn tượng, khắc thêm 1 kỷ niệm đẹp của chúng tôi ở ngôi nhà 3c đầm ấm này. Để có được chuyến đi này cũng phải biểu dương trợ ní Thuỷ tiên nếu nàng đó không quyết tâm thì có lẽ chuyến đi có thể bị hủy bởi cái thông báo trời lạnh lắm, có mưa ở Hải phòng nữa cơ... Nhưng rốt cuộc là trời lại quá đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
    Còn tôi và Ngọc Lan73 đã sững sờ khi thấy cô con gái của mẹ Lan80 tự nhiên đề nghị với mẹ ĐKL. "Cô ơi! Con muốn ôm cô có được không ạ? Con yêu cô lắm, con sẽ nhớ cô lắm í!" (Khiếp, con mẹ Lan khéo quá trời ạ. Nhưng mà mẹ cũng thấy sướng)
    Chúc các thành viên của nhà 3c và cả những người khách ghé chơi nhà chúng tôi một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc!
    Happy new year 2009

    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 02/01/2009
  7. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui, HP đẹp thế cơ à?!
    Hôm nào phải đi mới đc .
  8. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chuyến đi chơi của mọi người vui và lãng mạn quá nhỉ. Thật tiếc không được tham gia. Mong 3C vẫn duy trì được những niềm vui như vậy. Chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe, may mắn và có nhiều điều mới mẻ...
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hê nhô cả nhà,hịhị, đây là 1chuyến đi đầy ý nghĩa đối với em...Em yêu cả nhà lắm!!!!
    Chúc cả nhà ngày làm việc đầu năm vui vẻ nhé​
    to c ĐKL : iem đc bẩu là cứng vía,có thể buôn tiền buôn vàng buôn bạc thôi,chứ buôn người thì em ko thể. Còn vìa ng đàn ông của đời em í,chuyện rì đến nó sẽ đến,chuyện rì đi nó sẽ đi, em ko thích giành giật làm rì chị ạ. Đời còn dài mà,mà chả lẽ cuộc đời mình cứ phải có đàn ông thì mới tươi vui đc sao???Tuỳ lúc thôi chị ạ! Như em í, giờ thì em càng thấy thất vọng về đàn ông hơn. Hờ hờ,vì thía,iem ở vậy cho nó nành ạ.
    to None one : vớ vẩn,vìa nhà độc thân mau, hóng hớt rì! vìa bển tui kể chuyện Đồ Sơn cho ông nghe nhá
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hịhị, đầu năm mừ iem chửa thèm làm việc rì cả mặc dù còn cả đống việc đang chờ sờ đợi. Iem mới chỉ fa 3cốc trà chanh mà thui,hí hí,háo nước kinh khủng,tại mọi nguời í.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này