1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nè, nhà cô hay nhỉ? Cái vụ này là do bác Vertu phát biểu nhá, chứ không phải là chị cô đâu. Dưng mà chị nghe anh ấy nói là : Cạnh tranh lành mạnh và giành lấy cho mình cái mà mình mong muốn! Chứ không phải là "giành giật" đâu nha! Trong cuộc sống và cả tình yêu, mọi thứ đều có cơ hội và thời cơ nhất định. Nếu chậm chân hoặc không để ý thì cái cơ hội đó sẽ qua đi. Điều này thì không phải chỉ có em mà bản thân bà chị cũng nghiệm thấy rất đúng (Đúng như ông thầy bói lái xe của nhà mình nói đó). Sự "cạnh tranh" ở đây chính là để khoe những ưu điểm tốt đẹp, những giá trị đích thực của con người mình để "người ta" hiểu chứ nếu cứ im thin thít thì ai biết mình là mình có thích người ta hay không? hichic, cha ông vẫn có câu "Con có khóc thì mẹ mới cho bú mà" Còn vụ "buôn lấy 1 người" cho mình là 1 lời chúc giành cho em đấy. hichic, động tí là cồ cồ lên, rồi "chán lắm" xong rồi lại thấy "vui lắm", nhưng mà cái sự thay đổi như thời tiết của em cũng đáng iu đấy chứ? Đấy là chị Ngọc Lan 73 phát biểu đó nhé
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, chúc một năm mới vui vẻ và hạnh phúc sẽ đến với mỗi chúc ta trong năm mới. Cảm ơn 3C đã tổ chức cho mọi người một chuyến đón xuân trên đất cảng Hải phòng- miền đất của Hoa Phượng Đỏ rực rỡ như lòng nhiệt tình của con người nơi ấy.
    Ra biển vào đúng ngày đầu xuân của năm mới , đón gió biển của miền đất Hoa Phượng quả là lãng mạn và nhất là dư vị đi theo đôi tình nhân Vertu và Điều Kỳ Lạ. Trời đất phù hộ họ là có người đón họ bằng 1 đóng lửa lớn bên bờ biển để họ thổ lộ tình yêu với nhau.. Hic, lãng mạn quá làm cho chúng em đi theo ghen tị
    Chúnc họ năm mới nhiều hạnh phúc và tài lộc vì tình yêu nồng nàn của họ .
    Em xin gửi tặng cả nhà hương vị xuân trong bài hát

    Lắng nghe mùa xuân về
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
    Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về
    Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
    Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Và chúng ta lại đón giao thừa,
    Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về
    Để biết ta còn mãi trong đời,
    Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.
    Mùa xuân về

    Sau đám cưới của Vertu và ĐKLạ hy vọng 3C sẽ có nhiều hoa hồng và đám cưới khác
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,iem ứ bít, iem ko thay đổi rì đâu,iem chỉ ko mún cả nhà vì em mà mất đi những jây phút vui vẻ bên nhau. Iem vẫn là iem. Chắc là suy nghĩ của em nó khác 1tý về vụ cơ hội,hí hí,thui kệ đi. Chị nhờ! Hiện tại bằng lòng với những gì mình đang có và đang phấn đấu để có những cái mình chưa có. Thía thui ạ
    To Cả nhà : tối mai có ai rảnh đi dạo Phố Hoa ko nhể ???

    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 02/01/2009
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chưa có cơ hội đi thì sẽ tham gia tích cực hơn trong đợt tổ chức sau của mọi người nhé
    Chị cũng thích câu này của moon
    chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều, HAPPY NEW YEAR 2009!!!!
    Chúc mừng năm mới . Em cũng yêu mọi người như mọi người yêu em
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Điều kỳ lạ : Đời tuyệt vời khi có bạn
  6. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR !
    chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ HP. Chuyến đi HP quả là thú vị.Nhất là những thành viên nhí của nhóm , nhìn bon trẻ vui chơi mà iem cũng thấy vui lây .Phĩ nhất ko được tham gia tăng 4 của mọi người . Hix do mình mải ngủ quá, lạnh thấu xương mà vẫn ngủ ngon lành. Sáng ra tỉnh dậy thấy có người ôm rõ chặt , tưởng có .... quay lại hóa ra nàng Lan 80
    mong các TL nên tổ chức nhiều hơn :))
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần ăn chơi của nhà mình ở ĐS hăng quá,nên khi về chỗ để xe các mẹ để quên đồ tùm lum.
    1:Túi quần áo(không dám ngó vào vì sợ hàng cấm )
    2:1 đôi bốt mầu nâu rất đẹp
    3:1 cái kính cũng rất đẹp(nghĩa đen hay bóng thì tùy mọi người hiểu )
    Vậy ai là chủ nhân của những món đồ trên,Call cho August để nhận lại nhé.

  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    dạ iem quên mất cái kính đẹp ạ,bác cất dùm iem,tại hum qua iem ăn chơi rượu chè bê tha quá nên khi vìa chỉ kịp lấy xe và về nhà tít lun.
    hic,thông báo với cả nhà là iem ốm roài,ốm nặng lắm

  9. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ốm à vậy cả nhà chia vui nhá . Tối mai đi phố hoa nhé
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    vầng, chân thành cảm ơn chị ạ(nhớ đấy nhá,iem hơi bị thù dai)
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 02/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này