1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chương trình sinh nhật tháng 1 của nhà 3c sẽ tổ chức vào 6h thứ 7 ngày 10/01/2009 tại nhà hàng red pumkin( Bí đỏ) số 5 lê ngọc hân. Tăng 2 chúng ta sẽ hát hò ở Tom 89 bùi thị xuân.
    1:spice
    2:thuỷtiên
    3: August
    4:Mr phó nháy
    5:Perfect
    6:ĐKL
    7:meminhchau
    8: Mr Quang ( mem mới)
    9: Lan 80
    10 : Xuxi
    11:Thắng 72 (dập dòm)
    12:ngonđensang
    13 moon
    14: mr walkman
    15:Thủy US
    16:Ngọclan73
    17: Mr Nam
    18: A Giang(mem mới )
    19: anh Phương (new mem)

    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé..[/i][/b]
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @cathnga : Em để giành chị 1 vé nhé . Cảm ơn em nhiều
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, 3mẹ con em lượn trước,cả nhà bi giờ vẫn đang rất nà vui vẻ. Chưa bao giờ nhà mình lại đông vui như hum nay. Iu iu nhà mình nhiều lắm í
    CHúc cả nhà ngày cuối tuần vui nhé

  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là bác cũng lại xỏ em mừ
    Ông công ông táo này em sẽ đi tình nguyện,quyên góp cho các cụ jà và trẻ em khuyết tật. Ko biết cả nhà mình có ai rảnh ko nữa???
    Thui,lôi được bác đi với em là vui lắm rùi,bác nhở

  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn món quà bất ngờ mà 3c giành cho hai đứa mình. Lần này có tới 5 mem mới toanh : 2 bác nam, 3 bác nữ... Nhà mình ngày càng đông vui, mình thấy vui lây. Hãy cùng nhau vun đắp cho ngôi nhà của chúng mình thêm hoành tráng và đầm ấm nhé, hãy gác đi những ưu tư, buồn phiền để đến với nhau bằng tấm lòng.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    OK mai e sẽ nt cho chị, và gắng lấy cho chị cả đổi lun, có điều xem vào 3h chiều đấy.
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hiền bạn ấy lập gia đình mà bạn ấy càng trẻ ra. Lại còn 1 đống quà tặng nữa. Trong cuộc phỏng vấn tối qua về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình Đường Tam tạng của chúng ta có bật mí là " Anh nói thì Nàng nghe, Nàng nói thì anh nghe, cả hai cùng nói thì hàng xóm nghe. Nếu quá hơn nữa là đã có 113 , nên mọi người cứ yên tâm mà lập gia đình giống Anh ."
    hihi. Còn phỏng vấn Bác phó TTK là bao giờ đến lượt anh , August âu yếm quay ra hỏi lại Darling " bao giờ em nhỉ ? " Darling của Bác ấy bảo là phải hỏi Thầy bói.hihi.Đã ôm hoa thực tập trước rùi, 3C chúng ta hãy chịu khó chờ Thầy phán ngày nữa thôi. Thầy mà ko có , Bác bảo Darling của Bác gặp em nhé, em xem tốt
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ cathnga : CN hôm nay trưa chị đi làm SN cho cháu. Chiều họp phụ huynh cho con . Nếu có được vé em nhắn cho chị tối chị qua lấy . 1 đôi cũng được nhưng chưa có ai đi cùng . 3h sẽ cố gắng xin Sếp về sớm em à.
    Have a nice day to everybody .
  9. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài hát Người về từ Triều Châu - nghe hay quá:
    NGƯỜI VỀ TỪ TRIỀU CHÂU
    1.
    Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
    Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
    Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng
    Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ
    Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ
    Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương
    Sẽ ko còn những u buồn
    Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
    Ngày anh đến với em gió cũng hát lao xao
    Cung đàn én trong vườn xuân
    2.
    Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà
    Định mệnh kia ... không làm bối rối lòng ta
    Nào ta hãy nắm tay nhau, và ung dung đi trong cuộc đời ... đầy sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau
    Đường ta đi, gian nan từng bước vẫn đi, hiên ngang
    Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi ...
    Dám yêu, dám liềụ Dám vượt hết tất cả để thành công
    Lòng ta chẳng đổi thay
    Phía trước quyết tiến lên muôn đời, xứng danh Triều Châu
    O?依精??'
    O词名称:-f-"
    O?依精??'
    不,"-不要Y~起落s"潮浪,
    失Z-fo转念<-,
    ^SY,失败f"该坦"面对,
    "Y's可贵,^?Z岁o^,?,-f-".
    Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé.
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này rất hay anh W à.
    Chúc tất cả mọi người có ngày CN êm đềm vui vẻ bên các con thân yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này