1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @ chị Lan: em gửi vé chỗ mẹ chị roài, rảnh thì qua nhà em chơi, chưa có số của chị để alo cho chị được.
    Ai có nhu cầu thì alo nhé, lấy đc nhiều vé quá nè.
    Vẫn chưa nhớ ra Lạc Trung là ở chỗ nào???
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì, Lạc Trung là gần Kim Ngưu đấy chị ơi
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN NĂM MỚI
    ?o TẾT SUM HỌP 2009?
    I. Đơn vị tổ chức:
    CLB CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN ?oHEART TO YOU?
    o Địa điểm, thời gian tổ chức:
    o Địa điểm: Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 ?" Tây Đằng ?" Ba Vì ?" Hà Nội.
    Trung tâm Thụy An ?" Ba Vì ?" Hà Nội.
    o Thời gian: 18/01/2009
     Thành phần tham gia:
    o Đơn vị tài trợ
    o CLB cộng đồng tình nguyện HTU và các CLB khác
    o Đơn vị truyền thông : cơ quan báo chí, truyền hình,...
    o Khách mời : các cá nhân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, những người quan tâm đến hoạt động tình nguyện
    II. Mục đích, ý nghĩa:
    Mỗi dịp Tết đến, xuân về là dịp chúng ta được quây quần bên gia đình thân yêu, là dịp những người con xa trở về bên những người thân, là dịp ông bà bố mẹ thấy con cháu mình trưởng thành chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới; nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời, những con người không nơi nương tựa, không có gia đình thân yêu bên cạnh. Họ chỉ có những cái tết giản đơn bên những người cùng cảnh ngộ - Những người ông người bà không được sum vầy bên con cháu, những em bé cả năm cả tháng không có bộ quần áo mới, đồ chơi mới như những đứa trẻ cùng trang lứa có bố mẹ bên cạnh. Và điều đặc biệt hơn, các em k có cuộc sống bình thường về cả thể xác, sự thiếu thốn vật chất lại thêm những biến dạng cơ thể khiến các em sống không ra sống, leo lét từng ngày.
    Hãy nhìn vào những đôi mắt đó , bạn sẽ thấy một ước mơ thật giản dị .....MONG ĐƯỢC CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG !
    Trong 1 năm, HTU đã cùng với những các bạn trẻ là học sinh, sinh viên và những bạn đi làm tổ chức 1 số ctrình quyên góp như : Năm học mới, Tết Trung thu, Mùa Đông Ấm......với một mong muốn duy nhất là làm các cụ, các em không cảm thấy mình cô đơn, k cảm thấy bị xã hội bỏ rơi.
    Chương trình Tết xum họp 2009 này, HTU và cả các bạn nữa hãy cùng nhau góp sức đem đến Trung tâm bảo trợ xã hội 4 và Trung tâm Thụy An một chút hơi ấm của mùa xuân, của tết Truyền thống cho các cụ già neo đơn, cho các em nhỏ nơi đây; tạo cho mọi người có một không khí tết ấm cúng nhất mà chúng ta có thể làm.
    ĐỪNG NGẦN NGẠI KHI CÁC BẠN MUỐN DÀNH TÌNH THƯƠNG CHO NHIỀU NGƯỜI !​
    ========> Cả nhà ui, iem đã đăng kí tham ja chương trình này, mọi người ai có quần áo cũ hay sách vở của các con thì tập hợp lại và gửi cho em nhé!!! Thank cả nhà nhìu​
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0

    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 11/01/2009
  5. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mỗi dịp Tết đến, xuân về là dịp người người được quây quần bên gia đình thân yêu, là dịp những người con xa trở về bên những người thân, là dịp ông bà bố mẹ thấy con cháu mình trưởng thành chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới; nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời, những con người không nơi nương tựa, không có gia đình thân yêu bên cạnh, đâu đó vẫn có những bà mẹ đơn thân,những ông bố lẻ loi đón xuân tới trong khiếm khuyết cuộc đời. Họ có những cái tết bên những người cùng cảnh ngộ - Những người ông người bà không được sum vầy bên con cháu, những em bé cả năm cả tháng không có bộ quần áo mới, đồ chơi mới như những đứa trẻ cùng trang lứa có bố mẹ bên cạnh, những bà vợ, ông chồng không có một nửa kia bên mình để chia sẻ hạnh phuc đầu xuân.Hãy nhìn vào những đôi mắt , bạn sẽ thấy ước mơ, những ước mơ giản dị .....MONG ĐƯỢC CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG ! Xuân đến rồi, chúng ta hãyc chia sẻ cho nhau tình đồng cảnh, TTK tổ chức tất niên đi, đập phá một trận đi, theo cá chép lên trời xin quấn lòng vòng dây tơ hồng để năm mới thêm tình duyên.
  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    @ trợ lý ơi : nhà mình thống nhất trích 300k từ quỹ để ủng hộ nhé, bạn thay mặt 3c gửi đến trung tâm nhé.
    @ bác sacura: ban thư ký đang tính toán xem có thể làm hum nào đc, tết nhất ai cũng bận rộn. sẽ thông báo sớm nhất cho cả nhà ah.
    @ all: hôm qua vui thât, welcome mem mới đến với 3c
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, vào đây kêu 1 chút với mọi người để mọi người thông cảm cho nhà mình vì sao cứ im thin thít và không chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho 3c thường xuyên được. Mình bận quá, ngày mai mình phải lo tìm chỗ ở, thuê người giúp việc cho mẹ. Ngày kia mình phải làm phó nháy cho đám ma chú ruột của chồng mới. Ngày kia mình thi vấn đáp (chẳng học 1 tý tẹo nào, kể cả đọc cũng không có thời gian nữa, có lẽ phải tùy cơ ứng biến vào cái tài ăn nói mà ông trời ban cho vậy! Không biết có bị phê bình không? hihi, không trượt nhưng không được điểm cao thì cũng mất uy tín lắm cơ). Chúc cả nhà 1 tuần mới làm việc may mắn, hiệu quả và thật nhiều niềm vui.
    @ Walkman: Cảm ơn lời khen của anh với em vào tối liên hoan. Kể ra cũng hơi ngượng vì mình chưa xứng đáng được khen như thế, nhưng mà cũng cảm thấy rất tự hào. Em rất thích bài hát anh post và thích nhất cái câu này:
    Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
    Về nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
    Ở đây có bếp lửa hồng,và nơi đây có mối duyên nồng
    Ở nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ
    Và thích câu "bếp lửa hồng", mỗi lần 3c off vào thời điểm này, sau những cái giá lạnh ngoài trời thì em luôn có 1 cảm giác ấm nồng bên mọi người, đó là lý do em thích. Chúng ta đều dừng bước phiêu du khi cùng nhau nhóm bếp lửa hồng...

  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    TTK ơi, ý kiến của Sakura rất hay, ĐKL muốn mang điều bất ngờ này tới địa chỉ Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở 2 địa điểm: Lạc Long Quân hoặc xã Minh Khai huyện Từ Liêm. Mình nên chăm sóc và quan tâm tới những người già cả, vì mình biết như mẹ mình rất khổ vì không có con cái ở bên cạnh. Mong cả nhà ủng hộ nhé. Có lẽ đầu năm chúng ta sẽ làm việc này, đây là hoạt động xã hội từ thiện đầu tiên để báo đáp những người già. Cả nhà nghĩ sao?
  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    @ chị ĐKL em nghĩ cũng nên làm chuyến đi thế chị ah, chị cứ xem thế nào rồi thông báo cả nhà
    @all: tuần mới làm việc tốt nhé cả nhà
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hê lu cả nhà tuần mới vui vẻ
    Thank cả nhà,iem sẽ chuyển món quà đó tới tận tay người nhận ạ
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 12/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này