1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    @August : Nghe bài ấy ở đây em này (anh làm tặng mọi người) , http://caotran.uuuq.com/ . Em hát kara bài này chắc hay lắm!
    Được walkman2007t sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 12/01/2009
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ngừng mơ ước
    Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.
    Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
    Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.
    Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.
    Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.
    Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.
    Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.
    Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
    Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.
    Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.
    Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ làm tất niên vào cuối này thì hay hơn,chứ để sang cuối tuần sau e muộn vì quá cận Tết rồi.
    Thống nhất Tết này nhà mình không tổ chức đi như mọi năm nữa nhé?Việc gì chúng ta cứ phải đi vào những ngày Tết như vậy,đúng không nào?Tết xum họp bên những người thân,bên những bạn người bạn cũng cảnh ngộ chẳng vui lắm thay.
    @:Anh W,em cũng chưa thử hát bài đó lần nào,hôm nào nhà mình đi hát em sẽ thử xem sao?Mà hát bài này ko biết có song ca không nhỉ?
    Tuần mới,chúc tất cả mọi người dạt dào niềm vui.

  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    anh ơi mới off xong lại off có nhiều quá ko nhỉ, hay cứ post lịch ai cố gắng thu xếp đc thì đi nhỉ, cuối năm ai cũng bận, vậy thứ 7 nhỉ, cả nhà cho ý kiến nhé
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ai cũng bận, nếu tuần này gặp nữa thì sợ đến tết hơi lâu, mà nhớ cả nhà lắm ạ !!!!! Iem thì ngày nào cũng oki ạ
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mấy hôm nay vui vẻ thế .Em đồng ý với anh August là Tết này em ko đi xa được vì em trai em bận trực , em phải ở nhà cơm nước. Mọi người nên đến chúc Tết nhà nhau cho vui.Mà nếu off thì em vẫn thích off ở nhà anh , hay nhà Nga cũng được vì 2 nhà rất rộng rãi có thể nấu ăn , trò chuyện được lâu chứ ko nên ăn nhà hàng nhiều tốn kém và cũng phải đi lạnh không ấm cúng lắm.
    Đồ nấu ăn bây giờ mua cũng ko khó, nên làm ở nhà cho đầm ấm.
    Nga cũng đồng ý đấy . Cả nhà anh và nhà Nga đều rộng có thể đễ xe được.
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Theo mình có 2 phương án.
    Phương án 1: Mùng 2 hoặc mùng 3 nhà mình tập trung ở nhà ai đó (cái này BTK phải hỏi ý kiến xem ai đăng kí vụ này), vì đầu năm chúng mình có 1 cuộc gặp gỡ chúc mừng nhau sẽ rất vui vẻ và cũng là để xum họp đầu năm thay cho đi chơi xa thì mình ở nhà bên nhau. (Chủ nhà đăng cai sẽ được tất cả mọi người lì xì cho rôm rả, ít thôi nhá, hihi, thấp nhất là 1000, nhiều nhất là 10.000, nếu ai có ý "đặc biệt" thì tặng nhiều càng tốt)
    Phương án 2 là làm vào thứ 7 ngày 29 tết (chúng ta sẽ làm lễ đón giao thừa trước 1 ngày) hoặc vào thứ 6 nếu ai đó về quê muốn tham dự.
    Đó là ý kiến của mình
  8. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhà chúng ta vẫn đông vui nhỉ
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tại mọi người í kiến nên iem cũng bon chen tý.
    Theo em thì đêm 30 chúng ta sẽ tập hợp ở đâu đó và cùng nhau đón giao thừa, nếu ko lạnh thì chúng ta cùng xem bắn pháo hoa nhé (hí hí,mấy năm rùi em ko đc đón Giao thừa ở HN và ko được xem fáo hoa rùi, mún xem cảm giác năm nay sẽ khác mới những năm trước thía nào ah)
    Tiếp theo thì ngày 02 or ngày 03 cũng oki sẽ tụ tập ở nhà 1bác nào đó rộng rãi ăn uống và sẽ đi chúc tết từng gia đình 1==>Sẽ đi chúc tết hết các nhà nhé
    Dạ í kiến í cò của iem đến đây xin hết ạ! Mọi người cứ cho í kiến nhé
    Hì hì,dạ iem là thuytien2004 ạ,fải giới thiệu chứ ko thì mọi ng lại tưởng em là mem mới thì chít, do nick kia của iem bị khoá nên tạm thời em nại dùng nick này cả nhà ạ

  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em thì hóng thôi, năm nay em ko chủ động được thời gian, mọi ng cứ bàn đi, em thấy ý kiến của trợ lý được đấy ah.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này