1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ lo xa thế. Tớ nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do ấy bị ném đá vỡ đầu đâu nhé.
    Nếu ấy bị ném đá thì có khả năng ấy định tấn công đồn đã có địch. Khó khăn tý nhưng mà như thế thì chiến công mới vẻ vang . Nhưng mà tớ lại cũng nghĩ thường người ta chỉ tấn công khi đối tác đã bật đèn xanh. Trường hợp ấy thì khả năng địch của ấy tự động rút lui là rất lớn vì chẳng ai muốn dùng đồ công cộng cả. Còn trường hợp ấy chủ động tấn công mà anh kia vẫn cứ dửng dưng như không thì người ta quá tự hào ấy chứ, ném đá ấy làm gì.
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi,em chỉ nói đùa thía thui chứ em chưa định tấn công ai đâu(chả vờ tý cho ối ng jật mình ạ), đang thích đc tự do như bi giờ mặc dù đôi lúc cũng thèm lắm nhưng cái tự do nó chiếm đa số hơn. Cứ kệ thui chị ạ, chuyện rì đến thì nó sẽ đến cũng như ai đó thuộc về mình thì sẽ là của mình mà thuiiiii...
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là fải do cả 2 người mà...Chứ 1mình thì làm sao nổi điều này. Haiz..cs chẳng biết bao giờ mới có được 1nửa của mình...
  5. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Mình mà post ảnh lên thì có sao ko nhỉ?
    Mình ko biết ở đây thế nào
    Mọi người chỉ bảo nhé.
  6. mstalkative

    mstalkative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dù mới bước qua một cuộc hôn nhân, nặng nề và đau đớn - vậy mà vẫn thèm một mái ấm ... đi về một cõi buồn thật. Em chưa biết cách tìm thấy niềm vui như các bác ở đây. Giá như em cười được thì tốt quá.
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Không nên Post ảnh lên diễn đàn nhé mamen,nhà mình có 1 blog chuyên post ảnh đấy.
    Ông Công Ông Táo rồi,chúc mọi người vui vẻ
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi có khi phải gần 2 năm mới phải làm gà. Hôm nay đi chợ đông quá hàng vặt lông gà nghìn nghịt người không thèm nhận, thía là nhà tớ ra tay với con gà trống thiến gần 2 kg, huhu, lâu không ngâm nước tay bị rúm cả lại nhưng mà nhìn con gà thấy đã vì cái công mình bỏ ra cũng thấy sướng sướng
    Hôm qua ngồi lại tất niên với cả nhà mới hiểu ra là đang sắp có 1 sự đối tỷ ngược lại với thực trạng trước kia của nhà mình. Trước thì bói mãi mới ra vài mống đàn ông giờ thì cánh đàn ông của nhà 3c ngày càng hoành tráng và rất sôi động, lấn át hết chị em nữ của 3c rùi. Nhưng cái tỷ lệ cân bằng nam nữ và có vẻ như nam sẽ lấn át chị em trong các cuộc off là 1 tín hiệu đáng mừng đấy chứ nhỉ? Thương nhất là bạn Cathnga đi xem ba lê về muộn ơi la muộn rồi mà vẫn đi xe đạp vượt qua cầu Long Biên để tới lườm cả nhà 1 phát trong 10phút rồi lại cùng cục phóng xe trở về nhà. Anh memmới 1961 không biết là bạn phải đi cầu Long Biên nên cứ phóng thẳng cầu Chương Dương để tìm. hichic, lần này các bạn nam mới của nhà mình đều mang các con theo nên khó đưa bạn Nga về được. Nhưng mà ai cũng thương bạn và iu bạn lắm đó, bạn thật là dễ thương
    Còn tớ, cứ nhớ mãi câu nói cua bác Walkman, tham gia với nhà mình thật là vui, thật là đầm ấm quên đi những nỗi buồn đang vương vấn trong lòng, nhưng khi về nhà đối diện với sự cô đơn lúc ấy mới thấm thía nỗi buồn của kẻ cô đơn. Mong lắm ĐKL và các bạn nhà 3c giúp đỡ để các đấng mày râu cùng có đôi như ĐKL. Hihi, cái này thì nhà tớ chịu, con đường đến với trái tim dễ mà cũng vô cùng khó, với mỗi người có 1 cách riêng mà. Bác Walkman ơi, bác cứ từ từ tìm hiểu chị em nhà mình đi nhé, rồi bác và anh em nam của nhà 3c sẽ tìm thấy 1 loài hoa nào thích hợp cho nhà mình bác nhỉ? Em sui bác là cứ xông vào bếp mỗi khi chị em thể hiện sẽ tìm ra người đàn bà của gia đình thì bác lại cãi: Đàn ông giờ không cần chị em phải vào bếp nữa mà cần một người phụ nữ cho mình cơ. Nếu đã say thì nấu ngon hay dở không quan trọng. Với em thì lại nghĩ khác khác 1 chút, cái gì cũng quan trọng, quan trọng ngay từ việc người đàn bà phải làm tròn những thiên chức của 1 người vợ từ nấu ăn, lo lắng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và cả việc đối nhân xử thế với họ hàng, xã hội nữa... Để làm 1 người vợ, 1 người mẹ nhất là với những cặp vợ chồng ở hoàn cảnh như 3c rất cần sự nỗ lực của cả hai phía bác nhỉ? hihi, chúc mọi người ăn ông Công, ông Táo vui vẻ, đầm ấm nhé, thực đơn nhà em đơn giản lắm: gà luộc, ngô non, nấm xào với trứng gà non, canh khoai tây, miến nấu, bánh chưng, tôm bao bột. Thế thui ạ.
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng mstalkative có đất và nhà mới để tha hồ viết những niềm vui nỗi buồn rồi cơ mà?Đất đó anh thấy mọi người cũng vui đấy chứ,có kém gì đâu!
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ôi sắp hết CN rồi, sắp tết rồi, sau tết mới lại được tụ tập.
    Mấy mem nhà mình đi từ thiện có vui ko nhỉ, về tường thuật lại nhé trợ lý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này