1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    mhtn đâu,ăn cháo hành kìa
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của em hay lắm,anh cũng rất thích bài hát có câu cuối cùng:"Trời tan cơm mưa mây sẽ lại bay"
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nấu cháo thì được chứ ăn thì em không thích. Ghét cháo nhất trần đời, thế nên anh mamen ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại em cho Thuytien tất.
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, sao chị lại lôi em vào trong này, em chỉ thích ăn cháo do chính tay...anh chí nấu mờ thui ​
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì, thế mà em cũng chưa vừa lòng lắm đâu ạ, vì em mún jữ mây ở lại bên mình chứ ko mún mây sẽ lại bay đâu
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy ấy bảo khi nào cháo chín cho ấy mấy thìa hẳn hoi. Tớ tuy già nhưng chưa lẩm cẩm đến mức nhớ nhầm đâu nhé.
  8. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mamen đâu rồi,để mình August đối thoại à,có người muốn ăn cháo hành chú nấy kia kìa
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dạ em nhớ, dưng mà em chỉ xin mấy thìa thôi cơ mà, tại chị bẩu là "Ghét cháo nhất trần đời, thế nên anh mamen ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại em cho Thuytien tất" hị hị, nhỡ đâu anh mamen ăn ít còn lại nhìu thì có mờ em chít à
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em không thích bài ấy, hứa nhiều để mà làm gì cơ chứ. Em thích bài này cơ, nhất là khi nghe song ca ấy.
    Yêu Thương Mong Manh

    Sáng tác: Đức Trí

    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
    Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này