1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn thành tất cả mọi việc rồi. Hihihi, ngày mai thư giãn thôi. Sơ sơ nhà tớ đã đủ cả cái tết rồi: 3 con gà, 2 kg cá rô + cá quả (sống nhá, nuôi trên bề cá nhà tớ), 3 cái bánh chưng, 1 cành đào rừng, 1 kg thịt bò, 1 kg sườn, 1 kg tôm và 1 đống mì gói, bánh kẹo, mứt đủ loại rồi... Riêng papa của tớ năm nay giống như mọi năm ăn tết hoành tráng và xịn nhất với đủ các loại rượu tây ta trên đời như: Blue label, Green laber, Mao Đài, Chi vac 12 năm, vang Chi Lê, Beeley... Còn tớ chẳng thiết tha ăn uống gì cả, cuối năm đi mua đồ đại hạ giá ở các shop thời trang đã ghê, có tới 4 bộ váy, quần áo đủ loại để diện tết rồi. hihihi. Mọi thứ dọn dẹp đã có chị giúp việc trước khi nghỉ tết làm cho rồi nên cũng ôn ổn. Mỗi tội là năm nay con gái yêu định đi tít mít cho tới chiều mùng 1 tết mới thèm về.
    Mọi người kể cho cả nhà nghe không khí sắm tết và chuẩn bị tết đi, để chia sẻ niềm vui và cả sự bận rộn nữa.
    @ Ban thư kí: Các bạn lên kế hoạch xem ai đăng kí off 3c để mua đồ đi, bởi vì ngày tết đắt đỏ và khan hiếm nên nhà mình phải mua đồ sớm.
    1. August
    2. Perfect
    3. ĐKL

    4. ..........................................
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    [green] hí hí,chị nhắc em mới nhớ,vụ ọp mùng 3,cả nhà đăng kí dùm em nhé để em bít đường chuẩn bị lương thực thực phẩm ạ
    Danh sách đăng kí :
    1. August
    2. Perfec
    3. Điều kì lạ
    4. Mẹ con trợ ní
    5. Mẹ con TTK
    6. Bố con mamen
    7. Mẹ con Linh 81
    8. ..............[/green]


    to c ĐKL : èo, nhà chị ăn tết to nhờ,chả bù cho iem,hic hic,chẳng có tý rì cả Ôi tết!!!!!!

  3. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đến
    Ðường phố hoang vắng lúc đôi ta biệt ly,
    Bóng em đi phai tàn theo năm tháng.
    Từ ngày qua lẻ loi trong thu vàng hiu hắt,
    mình anh thôi bước khuya trên đường côi.
    Lời hứa năm đó, nhớ hay em vội quên,
    Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu.
    Dù tình ta có phai sau bao ngày xa cách
    Mà hồn anh tiếng yêu còn vang mãi.
    Nên anh sẽ đến dù chúng ta không còn nhau,
    Anh sẽ đến dù biết ra sao ngày sau,
    Anh sẽ đến dù nói lên câu biệt ly,
    Anh sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mi.
    Nên anh sẽ đến dù bóng em xa dần xa,
    Anh sẽ đến dù ngày tháng phôi pha tình ta,
    Anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi,
    Anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút thôi

    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/13316/index.aspx
    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 23/01/2009
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi.
    Trợ lý lên kế hoạch cho đêm Giao thừa đi nhé,anh 30 được đi trực nên không thể lên kế hoạch được.
    Chúc tất cả mọi người ngủ ngon.
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic, iem cũng ốm,cúm rùi,chắc mai em sẽ có kế hoạch cho vụ giao thừa
    Em cũng đi ngủ ạ
    Chúc cả nhà ngủ ngon

  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Có cái rì độc đáo giá "kun" ko??? giới thiệu mai tớ lượn 1 tí???
    @TTK: 2 mẹ con chị ọp mùng 3 Tết nhé.
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chị mua đồ ở đâu đấy giới thiệu cho em địa chỉ để em bon chen với. Em hứa nhất định không chọn bộ nào giống chị đâu
    Em thích Tết chỉ vì tết được nghỉ dài thôi, được ngủ thoải mái, không phải dậy sớm, không phải lo nghĩ quá nhiều, công việc cứ túc tắc mà làm, không phải chạy đua với thời gian. Em thích cảm giác buổi sáng được nằm trong chăn nghĩ vẩn vơ và nhắn tin.
    Tết này em chưa chuẩn bị được gì, mà không có hào hứng chuẩn bị thì chính xác hơn.
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    @ Ban Thư kí: Ui rời ơi! Sao hẹn sớm thía 9giờ sáng vào ngày tết thì mọi người thường ngủ muộn lắm. Riêng chị 8giờ thì phải đi trực tới cơ quan tới 11giờ cơ. Nên sẽ đến muộn hơn mọi người 1 chút vì có mặt cũng không biết nấu nướng cái gì cả. Theo mình thì buổi trưa nhà mình ăn bún riêu, bún sườn (he he, không chỉ có trẻ con ăn đâu mà Perfect nhà tớ cũng không biết ăn bún riêu), buổi chiều sau khi đi lễ và đi thăm thú một số nhà thành viên, Ban thư kí nên chốt lại bữa chiều vào khoảng 18giờ ở nhà ai đó và mua sẵn đồ ăn đơn giản thôi, ví dụ như mua 1 con gà cho Mai Lan nấu món cháo ở nhà chiêu đãi bọn mình chẳng hạn, và thêm vào 1 - 2 món gì đó như bánh chưng, giò thôi (cái này phải giao cho chủ nhà đảm nhận là hay nhất). Nhà mình sẽ đi chơi được 2 buổi mà ăn uống cũng chủ động được cho các con. tới nhà ai mệt thì cho các con nghỉ ngơi 1 chút.
    @ Thủy... điên: Hichic, em ơi, không phải ăn tết to đâu mà chị nghe cô bạn làm báo nói rằng sau tết cái gì cũng đội giá lên cao, nên đi mua đồ nhiều nhiều hơn cho hết vào ngăn lạnh ăn dần vừa đỡ phải lo đi chợ ngày tết, vừa đỡ lo giá cả tăng cao vùn vụt...
    @ Vụ mua sắmĐồ shop mình mua được lắm, sau 1 ngày dạo khắp phố Hà Nội, đúc kết là nếu muốn mua đồ cho các mẹ thì vào các shop thời trang ở hàng Cót, Hàng Da, Đường Thành, Hàng Bông, Hàng Cá, Quán Thánh, Đội Cấn. Riêng ở shop Uyên Thư Hàng Cót mình và cô bạn mua tới 4 cái quần bò rất độc với giá 150K/1 cái, 2 cái áo khoác (1 cái cộc tay mặc với váy dài 500K, 1 cái lửng tay kiểu đờ mi hoa văn đen trắng trông khá là bắt mắt với giá 220K. Ở shop Style Hàng Da or Đường Thành (hổng nhớ, chỉ biết gần rạp Hồng Hà) thì mua được 1 cái váy Hồng Kông 300K đẹp mê tơi, cái váy này để trời hửng hửng mặc cũng rất ok mầu ghi sáng , ở ngay đầu Hàng Ngang ở shop bên trái khoảng thứ 4 có 1 cửa hàng bán buôn, bán lẻ có rất nhiều váy ngắn đủ các loại dạ, chất xa tanh bóng, ka ki đủ mầu sắc giá cũng rất hợp lý từ 150K đến 250K 1 cái, mình mua được 1 chân váy satanh đen kiểu rất trẻ trung với giá 240K.
    Còn nếu cả nhà muốn mua đồ cho trẻ em và đàn ông thì mua ở hàng Ngang, hàng Đào rẻ lắm cơ. Nhưng phải biết đâu là hàng giảm giá thật, đâu là hàng khuyến mại đểu, trung bình quần bo Nam chỉ khoảng 150K, áo phông hoặc nỉ khoảng 100k, quần bò cho MA 13 tuổi mình mua quần của người lớn cỡ 27 quần lửng chỉ cần 60K 1 cái, mua 1 phát 2 cái chất đanh, lì và lại mềm quần của HongKong, áo khoác nam nữ 3 lớp chỉ khoảng 100 đến 200K mặc cũng rất ấm áp, nhưng nói chung là đồ ở Hàng Ngang Hàng đào (trừ shop váy mà ĐKL kể trên) thì thường không được độc đáo cho lắm. Hà Nội thời điểm này ai cũng muốn bán hàng giảm giá để thu hồi lại vốn, mình toàn mua cho con gái áo khoác rét để bé mặc vào năm sau thôi. hihi
    Báo cáo hết!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 23/01/2009
  9. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em à, nếu yêu rồi thì phải chuẩn bị tư tưởng để làm sao đảm nhiệm vai trò nàng dâu trong nhà chồng. Khổ lắm đấy Chị cũng như em, tết năm ngoái rảnh rỗi chỉ thích nằm dài ngủ, và xem ti vi hoặc đi nhậu với bạn bè. Nhưng năm nay, lịch lại dầy đặc hơn với 1 lịch trình của cả ngày mùng 1 giành cho nhà chồng. Chưa kể là cả đống những trách nhiệm lo cho con mình, con chồng quà tết, quần áo ... Èo, thấy mệt lắm nhưng đã quyết định lấy chồng thì đành phải chấp nhận thôi. Nếu không chuẩn bị tinh thần lo cho nhà chồng như cỗ bàn, về quê, thăm thú họ hàng... thì đừng bước thêm bước nữa sẽ nhàn thân và tự do hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt em nhỉ?[:D]
  10. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @ Spicegirls: Hôm nay mới rảnh rỗi để vào trang chim cụt ở phần lẩu thập cẩm. Không ngờ TTK của mình giờ lời lẽ đanh thép và đầy bản lĩnh như thế. Không ngờ 1 "cô nuôi dậy hổ" mà lời lẽ lại thua 1 cô bé kế toán. Đọc giọng văn của em, chị thấy em vừa bản lĩnh và đã thể hiện rất rõ được vai trò của 1 người lãnh đạo nhà 3c rồi đấy! Chúc mừng em iu. À, em ơi, với cái loại người như thế mình hãy để cho nó vào dĩ vãng như đúng cái tên của cô ta, "cho vào dĩ vãng" là đúng quá rồi. Loại người sống 2 mặt, 1 mặt giả nhân giả nghĩa, 1 mặt lại đi chửi đổng người khác khi người ta không hề gây thù chuốc oán với mình như vậy thì đúng là không đáng nói 1 tẹo nào cả. May mà nhà mình đã loại bỏ được những thành viên "lắm điều, lắm lời và xấu nết" như thế. Thảo nào mà hôm đó nhà mình ai cũng thật là quyết liệt. Giờ mới thấy các em của mình đáng yêu thật. Hãy gắn bó, đoàn kết để giữ vững tinh thần cho cả nhà nhé, Ban lãnh đạo 3c.[r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này