1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4 ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3 ngày thui. Tôi cũng nói: Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, vậy 2ngày. Tôi nói: Được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. Tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ. Happy New Year!
    (ST)

  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chị đăng ký 2 mẹ con off mùng 3 tết nhế .
    @ thuỷ tiên : Em có mua được cua ko vậy ?
    Nếu ko mua được cua . Em mua sườn cho chị căn theo số lượng người mà mua . Bên Gia lâm trên đường Nguyễn Van Cừ có siêu thị Firimart có bán đến 30 Tết . Em mua lấy vài cân sườn, giấm bỗng, cà chua , hành để nấu chua , hoặc măng để làm sườn nấu măng . Ăn thêm có thêm rau sống , rau mui,hành
    - Trong siêu thị có túi rau củ quả 1kg / 1 túi có ngô, cà rổt, đậu hà lan, khoai tây , ....gọi là Rau Hỗn hợp . Mua khoảng 3 túi cùng với sốt Mayon Lisa để làm Sa lát Nga .
    -
    _ Mua mấy chiếc bánh chưng để rán cho nhanh nữa em nhé
    Nếu mọi người ăn trưa ở nhà anh Tuấn xong định đi Chùa Bồ Đề , hoặc Đền Đô . Tối quay về nhà anh Tuấn ăn cháo Gà , thì cũng phải mua sẵn Gà làm rồi trong siêu thị , Gạo Nếp, Đỗ xanh, hạt nêm Know đã bỏ vỏ để có được món cháo Gà cho mọi người .
    Sao ĐKLạ lại cứ may nhỉ ? cứ đến khi off nấu ăn lại bận việc thế ? Mọi người ko dến từ 9h thì ai nấu cho ăn mà kịp, mà mùng 3 Tết là hơi khó có hàng ăn đấy .
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Mùng 3 chắc chỉ ăn trưa xong , đi chơi nhà mấy nguời như Linh , Thuỷ bên Gia lâm thôi là đã hết ngày rồi . có thể đi Chùa Bồ đề gần đó hoặc Đền Đô - Bắc Ninh .
    Chiều quay về anh Tuấn ăn tối .
    Có thể hôm sau sang Hà nội chúc Tết mọi nngười nữa thôi chứ làm sao mà đi được nhiều thế ?
    @ Thuỷ tiên : em mua lấy ít bánh chưng và giò rồi gửi vào nhà anh Tuấn trước Tết cho chắc ăn . Món đó là vừa nhanh , sạch đi chơi đâu mang thêo cũng ko sợ đói đâu .Chị dọn dẹp cho Mẹ chị khá bận mất rồi , nên em và Linh cố gắng đi chợ giúp mọi người đi .Mà bát đĩa anh Tuấn có mượn dc ko ? Nếu ko thì em cũng phải mua bát ăn 1 lần trong Siêu thị Firimart bên đó .
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị yên tâm bọn em ko truy nã chị đâu mà chỉ truy nã anh August mà thui,vô tư đi chị à.
    to hoavanang :em có jì ko fải chị bỏ qua cho em. Em sai em sửa,đúng ko ạ. Thank chị đã nhắc nhở,em sẽ sửa cái tính xấu ấy.
    to Ngondensang : chị à,em sẽ alô cho chị để hỏi về thức ăn cbị vào ngày 03. À,tbáo 1tin nữa với chị là cái việc chị bảo em hnọ í,gần nhà em có rùi đấy ạ,ra tết đến nhà em hỏi nhé

    to cả nhà : em xin có ý kiến ạ,trước khi hết năm cũ em xin cả nhà cho em thôi chức Trợ lí kiêm quỹ của cả nhà(em sợ đầu năm nói cả nhà sẽ mắng em nên em xin fép có ý kiến từ bây jờ ạ). Cả nhà xem ai phù hợp thì làm thay em với nhé. Em cảm ơn cả nhà nhiều!
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không có cua thì mua ốc cũng được chị ơi Em thích bún ốc. Bún ốc ngon tuyệt
  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    @trợ lý, nếu trợ lý muốn từ chức thì em cũng xin từ chức luôn, hồi trước vốn dĩ em cũng nói là sẽ làm thay bác august 1 thời gian thôi, và lúc đó cv em cũng rảnh rỗi nên em mới đồng ý làm hộ bác T và em cũng có thể hoàn thành cv 1 cách cũng ko tồi đúng ko ah. bg có vẻ bác august đã ổn định em xin gửi lại bác nhé với cả cv em sau tết cũng bắt đầu bận rồi, mọi người thông cảm cho em. chúng ta nên bầu lại ban thư ký đi ah.
    @all: mùng 3 có vẻ ai cũng bận rộn, và có lẽ cũng ko ai có thể nấu nướng được đâu, thôii chúng ta chỉ đến nhà chơi chúc tết thôi ah, cho nhiều thời gian để có thể đến nhiều nhà đc, còn ăn uống thì tiện đâu ăn đấy. em thực sự tết này ko có thời gian để sang nhà bác august nấu nướng cũng như chuẩn bị mọi thứ cho vụ off mùng 3 , để cho 1 mình trợ lý chuan bị cũng ko nên ah.
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không sao đâu, Ngọn đèn sáng, Thủy tiên, bác August, bác mamen có thể đến sớm tầm 9giờ nấu món bún cua, bún sườn (đơn giản mà), còn mọi người tới muộn hơn 1 chút cũng được sau đó cùng dọn dẹp rồi đi chơi em ạ, bụng phải no và phải có sự chuẩn bị sẵn sàng thì mới yên tâm ngày tết. Mình đi đông nên nhà nào mà chứa bọn mình thì chắc là khó có đủ lương thực lắm. Sau đó chúng mình về lại nhà bác Tuấn ăn món cháo gà hay gì gì đó thì phải nhờ tài tổ chức của trợ lý và Ngọn đèn sáng chuẩn bị thôi, còn khâu rửa bát thì có cả đống người ấy mừ... Các bạn ở Gia Lâm gần nhà anh Tuấn cố gắng đi sớm 1 chút nhé, giúp cho những người ở xa đến sau 1 chút.
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 24/01/2009
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  9. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần của ban thư ký bắt đầu lung lay vào mấy ngày cuối năm rồi .
    @Trợ lý:em cứ làm đi,anh thấy em làm tốt nhất từ trước tới nay đó,đời trợ lý trước cũng không ăn đc em đâu,nên cố gắng vì mọi người em à.Còn việc nấu ăn thì sẽ có mấy người hôm đó đến cùng nấu cơ mà.
    @ TTK,sao em lỡ vội từ theo trợ lý vậy?cố gắng lên em.Cả nhà vẫn ủng hộ em nhiều lắm cơ mà.

  10. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tinh thần của 1 số thành viên nhà 3c đợt này có vẻ hơi "tâm trạng", sang năm mới hẳn sẽ khác hơn. Mọi người cố gắng vui vẻ nhé. Nhà mình đang hoạt động rất mạnh mẽ và rất nhiều người ủng hộ, cổ vũ và tham gia, công này là do Ban thư kí của nhà 3c rất nhiệt tình, năng nổ.
    @ Ngọn đèn sáng: Bà ơi may gì, cái số tôi nó khổ, ăn chơi lúc nào cũng vội vàng. Lúc thì chỉ kịp đi ăn rồi phải đi làm không được tham gia tăng 2, lúc thì phải tới muộn lại bị phê bình mặc dù tới sớm tí lại được khen ai mà không thích Có điều là điều kiện không cho phép, tôi và Perfect vẫn phải cố thu xếp công việc để đi với cả nhà đấy, chứ thực ra từ ngày yêu và lấy tôi tới giờ, lão già đó không lúc nào được nghỉ ngơi cả, lão bảo: Anh bị cuốn theo cái guồng bận rộn của em rồi! Ai cũng có cái khó mà... Cái khó của tôi có khi chẳng thể nói hết bằng lời đâu. Bây giờ 3c đã rất đông người tham gia rồi, bọn tôi sẽ chỉ thu xếp tham gia được các cuộc lớn còn các cuộc off cà phê hay nhậu bất thường chắc sẽ khó đi được. Thông cảm vì giờ không bị cụt nữa mà... hic hic.
    Mong lắm năm sau lại được gặp lại cả nhà mình vào đầu năm. Không biết sao chứ việc gặp nhau, ăn uống, tụ tập với 3c đã trở thành 1 thói quen, 1 nhu cầu của nhà tớ rồi đấy. Mặc dù cuối năm vừa rồi biết bao biến động về cuộc sống và gia đình nhưng bọn tớ có bỏ buổi nào đâu, nhưng giờ chắc phải giãn dần ra để cho các cậu còn có cơ hội có cánh chứ nhỉ?Mong lắm năm sau lại được gặp lại cả nhà mình vào đầu năm. Không biết sao chứ việc gặp nhau, ăn uống, tụ tập với 3c đã trở thành 1 thói quen, 1 nhu cầu của nhà tớ rồi đấy. Mặc dù cuối năm vừa rồi biết bao biến động về cuộc sống và gia đình nhưng bọn tớ có bỏ buổi nào đâu, nhưng giờ chắc phải giãn dần ra để cho các cậu còn có cơ hội có cánh chứ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này