1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất chắc mọi người bận rộn nên chẳng ai báo cáo tình hình gì cả, dù có thể không được hưởng ứng nhưng em xung phong khuấy động không khí ngày Tết bằng một câu chuyện nhỏ. Niềm vui với em luôn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống nên câu chuyện của em nó cũng nhỏ xíu như vậy và gắn với mấy ngày giáp tết thì chính xác hơn (Tết em mải ngủ nên chả có chuyện gì để kể).
    Theo truyền thống chỗ em thì cứ đến ngày cuối năm là sẽ tổ chức tiệc Tất niên. Trước khi bắt đầu buổi tiệc đứng thì bao giờ cũng có họp để chúc Tết và chia tay các vị trưởng lão về hưu, gặp gỡ những thầy cô đã về hưu... Một trong các nội dung không thể thiếu được trong các buổi gặp mặt là tiết mục văn nghệ do các thế hệ trẻ biểu diễn (dưới 35 tuổi). Khoe tý: Thê hệ trẻ chỗ em thì phải nói là cực xinh, cực giỏi (em là kém tắm nhất, làm hỏng cả đội hình - thế mới đau khổ) mỗi tội không có hạt nhân văn nghệ. Hôm đó, em vừa bước vào phòng họp, một chị nhét ngay vào tay em 2 bài hát: Mùa xuân đầu tiên và Tết tết tết....
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người
    Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
    Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
    Đàn em thơ khoe áo mới
    Chạy tung tăng vui pháo hoa
    Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
    Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
    Dù đi đâu ai cũng nhớ
    Về chung vui bên gia đình
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người
    Mừng ngày Tết phố xá đông vui
    Người đi thăm, đi viếng, đi chơi
    Người lo đi mua sắm Tết
    Người dâng hương đi lễ chùa
    Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau
    Một năm thêm sung túc an vui
    Người nông dân thêm lúa thóc
    Người thương gia mau phát tài
    Em vừa cầm giấy lên thì cuộc họp bắt đầu. Nhưng than ôi, 2 vị giáo sư đầu ngành chuẩn bị về hưu lại đang lang thang đi sang tham dự cuộc họp của đơn vị bạn, thế là để lấp chương trình, người ta gọi bọn em lên hát. Hớn hở, tươi cười, lạc quan ngút trời, chúng em tiến thẳng lên bục, tất nhiên tay vẫn cầm giấy (chả muốn thế nhưng mà chúng em quen hát Karaoke rồi, có trách thì trách ai đã phát minh ra Karaoke thôi). Sau 10 phút tranh cãi om xòm trên bục, một chị hùng dũng tuyên bố: ?oNhân dịp đầu xuân chúng em kính tặng các thầy cô bài hát...? Ơ, giọng nói chị tự nhiên hụt hơi, ánh mắt quay lại cầu cứu nhưng chúng em chả giúp gì được vì bây giờ bọn em mới biết bọn em cũng chả biết tên bài này là cái bài gì. Cuối cùng chị ấy tặc lưỡi giới thiệu tiếp ?obài Tết tết tết tết đến rồi?.
    Chuyện nhỏ ấy mà, ai chẳng thấy thế. Bài này nghe TV hát mãi rồi nên chả ai không hát được. Thế là bọn em thi nhau gào lên. Cánh của em đang hét đến câu ?oDù đi đâu ai cũng nhớ? thì chợt im bặt vì chợt nghe thấy nửa bên kia gào lên ?oTết tết tết tết đến rồi?. Thế là nửa em ngơ ngác nhìn nhau và sau đó đồng loạt gào lên, hớt hải để đuổi kịp tốp kia. Ơn trời, cuối cùng bài hát cũng kết thúc, trong lúc khán thính giả vẫn còn ngây ngất, chúng em mạnh dạn vỗ tay bùm bụp trước và hùng dũng trở về chỗ, cũng là lúc các vị giáo sư hùng dũng bước vào.
    Sau màn mừng tuổi đầy ý nghĩa (em là em thích nhất tiết mục này), một lần nữa chúng em lại được mời lên biểu diễn. Để an ủi các thầy cô và sửa chữa sai lầm của tiết mục trước nên sau khi nối đuôi nhau lên, chúng em xin phép được ... hát lại bài Tết, tết, tết... Lần này cẩn thận lắm cơ, ai không thuộc là nhất định phải đứng cạnh người có giấy. Mà người bên cạnh cũng không có giấy thì nhòm lên hàng trước mà nhìn hoặc ngoái xuống hàng sau. Em may mắn có tờ giấy nhưng phía trước và bên cạnh em là 2 chị không có giấy, thế nên em nhiệt tình giơ giấy lên trước mặt để cả 3 cùng tiện bề theo dõi. Sau tiếng hô 1, 2, 3, tất cả chúng em cùng cất cao giọng : tết tết tết... Xuân đúng là lan tràn khắp phòng họp có khác, ai ai cũng hớn hở, khán giả còn hát to hơn cả đội ngũ trẻ trung của chúng em. Khổ thân cho em, dù em đã cố gắng giơ giấy phía phía trước nhưng chị phía trên vẫn phải xoay cả cái mặt xuống mới đọc được, chị bên cạnh thì lôi về mình, giấy cứ rung bần bật vì 3 người cùng giằng xé nên em đọc loạn xạ, câu được câu không (tất nhiên là em rút kinh nghiệm, câu nào qua là qua luôn, không dại dột cố gân cổ như tập 1 nữa). Đến đoạn ?ongười thương gia mau phát tài? thì em mỏi nhừ tay, em lại yên tâm là hát hết rồi em chả thèm hát nữa thì bàn dân thiên hạ lại cất lời ?otết tết tết...? Kém miếng khó chịu, em cũng gào lên ?oTết tết tết...? và nhét giấy vào tay chị hàng trên. Gì chứ mấy câu Tết tết tết em thuộc cực. Nhưng mà xong 4 câu đầu thì em chả thuộc nên em im luôn. Ơ hay, cả dàn đồng ca cũng dừng lại, ồ, hoá ra chỉ cần hát đến đoạn ấy là xong. Bỗng nhiên, 1 giọng ca vút lên ?oMừng ngày Tết trên khắp quê ta? rồi sững lại, cả lũ ngơ ngác, hơ hơ, hoá ra chị hàng trên đang phấn khởi là được toàn quyền sở hữu tờ giấy nên say sưa hát, chả thèm quan tâm đến bà con thiên hạ. Tiết mục chào đón năm mới của chúng em kết thúc trong tiếng cười ngặt nghẽo, tiếng vỗ tay rầm rầm. Về chỗ chúng em tự hứa với nhau là sẽ tổ chức luyện mấy bài tủ để lần sau tiến bộ hơn, nhưng em biết chả làm được đâu vì năm nào bọn em cũng hứa như thế. Một năm có bao nhiêu ngày lễ là ngần ấy lần hứa, nhưng mà hứa vẫn chỉ là hứa mà thôi.
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @mhtn : Nghe baì hát về ấy hay thật em nhỉ ? hôm trước chị cũng được được nghe bộn trẻ con hát baì ấy . Daò dạt muà xuân về . chị cũng thế , baì hát thì thuộc rất nhiều nhưng thường ko nhớ đầu đề.
    Chúc mọi ngươì 1 năm nhiều vui vẻ.
    mà sao trong danh sách ngaỳ mùng 3 laị không thấy 2 thành viên danh dự trưởng laõ Vertu và ĐKLạ thế ?
    Đôi uyên ương hạnh phúc có giận gì lớp trẻ thì cũng bỏ qua cho nhau đến cho vui vẻ đi . Thiếu bạn yêu và trưởng laõ thì buồn lắm đấy
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    HIHI,em đã thử thay như chị bảo mà mãi chẳng vào được ttvn jì cả. Chữ kí nói lên fần nào đó tâm trạng của em ,mà tâm trạng của em thì thay đổi liên xoành xoạch chị ạ,muốn yên bình lắm í mà có được đâu!!!

    Chúc cả nhà 1ngày vui vẻ nhé...Hẹn gặp lại mọi người chút nữa

  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy ngày nữa là phải đi làm rồi. Lâu lâu không đi làm nhưng cũng chưa thấy nhớ nhung mọi người gì lắm, vẫn thích được nghỉ thêm 2 tuần nữa có phải tốt không. Tết năm nay mình rất ngoan và cũng rất hư. Ngoan vì hầu như không đi chơi mấy. Hư vì lười chẳng đi chúc Tết ai cả. Và hư vì lúc mọi người đến chúc Tết thì mình lại cũng toàn đi vắng nên lại bị mọi người quy kết là sao mình đi đâu mà lắm thế
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ui,vậy là hết tết rùi,hum nay em kết thúc nhữngngày nghỉ tết =buổi đi xem phim. Năm nay em cũng lười,chẳng đi đâu cả,hầu như ở nhà ăn ngủ chát là hết!!!!!! Thế là béo thoai
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhìu nhé

  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ấy! Tớ thì lãng phí 2 tuần nghỉ Tết rồi, chẳng được ăn chơi gì cả, nhưng mà cũng chẳng làm được gì cả. Chả hiểu mình làm gì mà hoang phí 2 tuần vô ích thế không biết.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 29/01/2009
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thông báo off đầu Xuân
    Một năm mới cho một khởi đầu mới,vậy đúng 20h ngày mùng 1/2(Chủ nhật)Mời tất cả thành viên đến dự cuộc gặp mặt đầu năm .Để cho khởi đầu một năm mới vui vẻ,chúc ta gặp nhau tại quán cafe 254 Trần Khát Trân,tầng 2.Vậy mời tất cả mọi người có mặt để cho cuộc off thành công viên mãn
  8. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mong rằng 3C trong năm mới này và mãi về sau luôn vui vẻ, và thật sự là nơi để chúng ta chia sẻ, động viên nhau.
    Tôi đã nhận được thông báo từ nay August làm TTK tiếp, mong rằng em cố gắng dốc lòng dốc sức xây dựng 3C nghiêm túc, lành mạnh, vui vẻ hơn nữa. Chúc mọi người luôn có nhiều niềm vui.
    To Ausgust : Anh định góp ý với em mấy điểm nhằm xây dựng 3C tốt hơn nữa, không biết có tiện ko?
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,những ý kiến này theo em hôm tới gặp mặt đầu xuân anh nói với tất cả mọi người được ko ạ??? Em nghĩ như thế là hợp lí hơn.
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!!!​
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vào post bài được, chúc cả nhà 1 năm mới sức khỏe thành công và may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này