1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lớn phải lì xì bé, nam phải lì xì nữ, chủ phải lì xì khách
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn thành nghĩa vụ được nhờ cậy rồi, không spam nữa.
    Chúc các anh chị một năm mới trong ngôi nhà mới sẽ ngày càng ấm cúng hơn!
    Chúc những cánh chim lẻ bạn sẽ sớm tìm được nửa còn lại!
    Chúc các bé luôn học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ!
    Chúc xuân ấm áp theo những cành mai, cành đào không chỉ vào đến từng nhà mà còn vào đến từng trái tim mỗi chúng ta!
    Một lời chúc cho tất cả những điều đang đến: HAPPY NEW YEAR!
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Oài, mọi người tích cực quá, tớ chả phát ngôn được rì rì cả
    Có bạn rì rì, khuyết khuyết ở nhà cũ nhở???
    Còn cái vụ nấu cơm rửa bát rì rì í, em chỉ cần bác nào khéo miệng cứ khen em xinh, em đẹp, em hấp rẫn khi em đang "tác nghiệp" là em giành em làm hết, không dững thế lại còn đc em thưởng nữa nè.
    Chúc mừng nhà mới nhiều Phúc nhiều Lộc nè.
  4. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vừa đủ cũng tốt nhất.
    Cái gì quá cũng không tốt.
    Duy có một cái quá lại tốt.
    Đó là ... quá.
    ... là chũ gì cả nhà ơi.
  5. mstalkative

    mstalkative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @tĩnh lặng: Nhận ra em dễ quá nhỉ. Chạy ra chạy vào viết bài được chứ ạ? Viết bài chỉ là viết thôi, còn lại trong lòng mỗi người như nào mới là khác, có người vui vẻ vựot qua, có người đau lắm.Ước gì em sống đểu hơn một chút để khỏi phải ngợi cái sự đời. Cái gì quá cũng là không tốt (với riêng em là vậy). Dù sao em cũng cảm ơn anh cho em biết đến 3C ttvn và ccc.com. còn đương nhiên gout chơi thế nào là do mỗi người cảm nhận. Em từ chối tham gia offline bên này cũng có lý do riêng và sau cái ngày anh chặn ID của em, em thấy em hoàn toàn đúng.
    Chúc tầng 6 luôn vững chắc, vui vẻ và thân ái.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ...là ba chấm thoai,thía mà bác ko bít
    Có những điều đôi lúc ko thể nói ra được mà fải mượn ...Tuỳ cách hiểu của mỗi người
    Bác thích soi em ko hử???
    1ngày ko được vào nhà mình mà nhớ điên đảo í ạ
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng điều bạn có
    Một ngày kia, một người đàn ông giàu có dẫn con trai của mình về vùng nông thôn để người con có thể thấy được người dân ở vùng nông thôn sống nghèo khổ như thế nào.
    Họ ở lại một ngày và một đêm tại nhà của một người nông dân nghèo. Khi kết thúc chuyến đi, khi họ về nhà, người cha hỏi con trai: "Con nghĩ sao về chuyến đi này?".
    Người con trả lời: "Rất hay, thưa cha".
    Rồi người cha lại hỏi: "Con có nhận thấy họ nghèo đến thế nào không?".
    Người con trả lời: "Vâng, con thấy".
    Người cha tiếp tục hỏi: "Con đã học được điều gì?".
    Người con trả lời: "Con học được rằng chúng ta có một con chó trong nhà, họ lại có bốn".
    Và, chúng ta có một vòi phun nước trong vườn, họ có cả một dòng suối không bao giờ cạn.
    Chúng ta có những ngọn đèn được nhập khẩu, họ có những ngôi sao!
    Và khu vườn của chúng ta là đường biên giới hạn của cải của chúng ta. Nhưng họ có cả chân trời như là sân sau?.
    Nghe người con trả lời xong, người cha không nói lời nào.
    Rồi người con nói: "Cảm ơn cha vì đã cho con nhận thấy chúng ta nghèo đến thế nào".
    Có thật là tất cả đều phụ thuộc vào lăng kính mà chúng ta nhìn cuộc sống?
    Ai đó có thể tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biết ơn những gì chúng ta đang có thay vì cứ đòi hỏi thêm nữa.
    Hãy học cách trân trọng điều mà bạn đang có. Sự giàu có nằm trong cách nhìn của chúng ta.
    (Theo Mực Tím)
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 21/01/2009
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    to mhtn : thank chị nhé,đã spam júp để có nhà mới đón tết
    to mstalkative : có cần fải nói thế này ko nhỉ??? Nếu chị cần PM cho anh Tinhlang thì mời chị ra ngoài yahoo or pm nhé, Chị thế nào thì mọi người sẽ hiểu thui,đúng ko ạ. Ngôi nhà này cũng từ chối chị,cũng ko mún chị tham ja offline cũng như viết bài đấy. Cám ơn chị nếu chị đừng làm fiền chúng tôi thêm nữa
    Xin lỗi cả nhà,vì em đã nói những lời trên nhưng em ko muốn ngôi nhà của chúng ta thêm những điều mệt mỏi và rắc rối nữa vì thế ngăn chặn từ đầu. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ...em đi chơi đâyyyyyy
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Quái,TTK nhà mình đâu mà không thấy vào Chúc mừng tầng mới nhỉ???
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đúng thì về bên CCC của nhà em mà viết.
    Và anh cũng cảm ơn em về lời chúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này