1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em cần người để yêu gấp trong tháng 2, bác TTK quan tâm ạ???
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một số khái niệm cũng thấy hữu ích:
    Nhóm diễn đàn là một tập hợp các diễn đàn có liên quan với nhau. Một nhóm diễn đàn bao gồm 1 hay nhiều diễn đàn. (mình hay dùng thuật ngữ là forum, chả biết có chuẩn không nữa)
    Diễn đàn là 1 tập hợp các chủ đề thảo luận có liên quan với nhau. Một diễn đàn bao gồm 0 hay nhiều chủ đề thảo luận hay nhiều diễn đàn con. (cái này thường mình gọi là box, cũng chẳng biết đúng hay sai)
    Một chủ đề bao gồm nhiều bài viết. Bài viết đầu tiên trong chủ đề được gọi là Thread. (Thường mình quen gọi là topic)
    Spam (Stupid Pointless Annoying Messages) bài viết trước hết có thể hiểu là cố tình câu bài/gởi bài vô nghĩa, người viết vì nhiều mục đích "không lương thiện" mà cố tình đưa những bài viết không có nghĩa lên diễn đàn.
    Chưa chắc viết bài dài mà không được coi là Spam (ví dụ ai đó copy nội dung từ trang khác mà không chỉnh sửa cho phù hợp, cứ copy dán và post liên tục), cũng chưa hẳn post ngắn là Spam (ví dụ: post ngắn mà đầy đủ ý nghĩa, đáp ứng được nhu cầu của người đọc)
    Mình là chuyên gia Spam, nhưng mà mình không dám spam lỗ liễu vì mình không muốn bị mod cho leo cây và không muốn bị mọi người lên án là không tôn trọng mọi người. Khổ nỗi, mình rất thích Spam. Spam làm mình thấy vui kinh khủng, như thể là một đứa trẻ con trong lúc người lớn không để ý liền lén lút làm một tiểu xảo gì đấy và sung sướng khi người ta không phát hiện ra. Tuy vậy, mình cũng là người nghiêm túc vì mình thích đọc và tham gia các topic với nội dung có chiều sâu.
    Ngày trước, mình bị 1 người cho một bài ca vì trót nói mình ủng hộ ý kiến của một chị nói là cái topic này như cái nhà hoang. Thật lòng mà nói thì đến giờ mình chỉ thấy nó bớt "hoang" đi thôi, chứ so với các topic khác thì nó vẫn cứ là "hoang". Anh giải thích là tại mọi người có 1 blog chung rồi nên không ai viết vào topic. Mình hăm hở lao băng băng vào blog, hí hí, cũng chẳng có mấy bài. Anh lại thanh minh: mọi người đang bàn nhau lập 1 trang web rồi mà. Thời gian trôi đi, rồi mình vẫn chẳng thấy có sự thay đổi nào đáng kể dù mình rất trân trọng việc các mem luôn ý thức không để cái topic này tụt xuống trang 2
    Gần đây nhất mình thấy chị ĐKL post về kinh nghiệm và các địa chỉ mua sắm hàng sale-off. Mình là mình rất thích cái đoạn ấy, đơn giản vì mình thích những thông tin thiết thực, nó làm mọi người có lý do rất tự nhiên để gần nhau hơn. Mình tưởng tượng sau cái bài ấy mọi người có khi phải rủ nhau rầm rập đi mua sắm, phụ nữ mà.
    Mình cũng thích những câu chúc vào buổi sáng hàng ngày, nhưng sẽ thích hơn nếu có các thông tin chia sẻ thông tin đi kèm, để mọi người có cái thảo luận mà không tự nhiên rơi vào ngõ cụt. Nó cũng là cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn về nhân sinh quan của mỗi người, mà có hiểu nhau thì mới tìm được sự đồng cảm, chia sớt. Đấy cũng là lời góp ý khéo léo để mọi người tự điều chỉnh bản thân mà không cần phải ai góp ý trực tiếp.
    Hôm qua có người bảo mình rằng viết nhiều cũng chưa chắc có ai đọc, mà đọc cũng chưa chắc chịu nghĩ, thậm chí có khi lại bị phê phán là lắm chữ, ngộ chữ. Nhưng mình vẫn thích viết.
    Viết có tác dụng đầu tiên là giúp xả stress. Thứ 2 có thể tìm được sự đồng cảm. Thứ 3 là có thể sẽ có sự góp ý chân thành để mình bớt hâm đi chẳng hạn. Thứ 4 là để những ai không hài lòng vói mình cũng có chỗ trút.
    Cuối cùng để chống spam mình đành kể một chuyện:
    Hôm qua mình nhận được thiếp mời đám cưới con một thầy. Đây là lần thứ 2 mình nhận được thiếp mời của cậu ấy. Sau khi thầy đi rồi, cả bộ môn xôn xao vì nhiều người không biết cậu ấy đã ly hôn. Những người biết chuyện cười rất không bình thường và giải thích cho người không biết chuyện. Nếu mình ở địa vị như họ mình có thể cũng sẽ cư xử như vậy. Nhưng ở hoàn cảnh bây giờ thì mình nhậy cảm hơn mức bình thường. Mình tự hỏi sao trước mặt mình mà mọi người nói ra những câu vô tâm thế, sao không mừng vì cậu ấy đã tìm được hạnh phúc mới. Có lẽ một ngày nào đó khi mình thông báo kết hôn thì đằng sau lưng mình, những người mình yêu quý đó cũng sẽ làm như vậy với mình. Vì lý do đó mà hôm nay mình không đi ăn cưới mà ở nhà post bài. Mình không muốn người ta nhân cơ hội này chúc mình : năm mới sẽ giống như cậu ấy. Lời chúc tốt đẹp nhưng ẩn đằng sau có vẻ là sự hài hước, châm biếm. Phải chăng mình quá nhậy cảm khi nghĩ thế về lòng tốt của mọi người?
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 03/02/2009
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cả nhà măm gì nhỉ, em có 1 tiếng để đi măm, ai có sờ gud ai đia nào ko
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi muốn tự tử quá!
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em cứ việc viết theo sở thích của mình miễn là không phạm vào Nội quy của nhà 3c. Có thể với người này bài viết không có ý nghĩa nhưng với người khác nó lại có ý nghĩa thì sao. Nếu cứ quan tâm để làm vừa lòng 1 ai đó thì chang nên vào diễn đàn làm gì. Hãy sống thật với tình cảm của mình. Những bài viết mang tính spam như bói toán vui vẻ kể cũng vui đấy chứ? Hoặc những bài thơ hay, những câu chuyện mà ai đó đọc thấy ý nghĩa thì "spam" lại trên diễn đàn để bọn tớ cùng chia sẻ nhá!

  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác zai nhà mình fải viết đê, lười quá, zai thì đông mà chỉ biết nhậu thôi à, mà tớ rút ra được 1 kinh nghiệm là các bác zai nào chịu khó viết thì rất biết nấu nướng , hay là mhtn nghĩ ra cái luật viết bài cho các zai nhà mình đi nhể???
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em đề xuất ý kiến là mỗi thành viên chính thức phải luân phiên phụ trách việc viết bài trên topic định kỳ 1 tuần một người. Ai phụ trách phải có trách nhiệm khơi ra chủ đề để mọi người viết các bài thật có ý nghĩa với 3c. Ai không hoàn thành bị phạt để sung quỹ. Nhưng mà phải phạt nhiều tý để mọi người tiếc tiền mà lao vào viết và lôi kéo các thành viên khác vào viết để hoàn thành trách nhiệm giao phó trong tuần đó.
    Em nghĩ lại rồi, nếu 1 người 1 tuần bị có vẻ công việc quá nặng nề. Em thay đổi ý tưởng lại là 1 nhóm (khoảng 3-4 người)/1 tuần, như thế mọi người sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời sẽ có nhiều cơ hội để hiểu và chia sẻ với nhau hơn cũng như không ảnh hưởng nhiều đến công việc riêng của mọi người.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 03/02/2009
  8. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng của chị em ko tán thành, nên mọi người coótán thành thì đừng xếp em vào nhóm nào cả, cho em tự do phát biểu đi nhé, thanks cả nhà
  9. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chính xác thế này là spam đấy ợ
    hoặc như mình hiểu 1 cách dân dã
    "khóc mướn"
    ko bít có đúng ko
    Được mamendangsay sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 03/02/2009
  10. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trăng thức về đêm rồi lặn vào buổi sáng
    Em ồn ào mai sớm đêm về lại hoang vu...
    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 03/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này