1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi,em cũng xin phép là em xin ko tham ja nhóm nào đâu ạ,mọi ng cũng đừng trách em vì thực sự em văn hơi dốt ạ,chữ nghĩa loằng ngoằng lắm cơ, mà em thì có jì nói thế nữa,sợ sẽ làm mọi người hiểu lầm. Thui,tốt nhất em xin tránh ạ!
    Mặt khác,em nghĩ việc post bài hay ko là do ý thức của mỗi người rồi ạ, ai thích post thì post thôi,cũng chẳng thể ép buộc được và cũng do 1phần công việc của mỗi người nữa.
    Em xin hết ạ!

  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Zai đây,zai đây.
    Nhật ký 1 ngày nghỉ:
    Lại 1 ngày phải nghỉ ở nhà như bao ngày đã qua.Sáng dậy,quét cái sân bé bé rồi đi ăn sáng như muôn thủa mình vẫn ăn.
    Ăn xong thì đi đến Chi cục thuế để nộp thuế trước bạ cho cái xe mới tậu,đến đó làm tờ khai và ngồi đợi,tầm 2 tiếng sau thì thấy cô bé gọi tên,mừng húm chạy ngay vào.Thì ôi thôi:anh ơi,anh phải về đi vì xe của anh em không tìm thấy biểu thuế cho nó nên sếp không chịu ký và khoảng 1 tuần sau anh quay lại nhé?
    Đời kể cũng lạ,mình đóng góp tiền cho nhà nước mà cũng không được,bị từ chối.Nghĩ cũng cám cảnh cho kiểu làm ăn,hàng là chính của các CQNN của mình,làm thì lề mề.Đến thì gần như đầu tiên mà nó để cho chờ 2 tiếng đồng hồ nó mới làm 1 câu hoành tráng như vậy.
    (viết tạm thời thế đã,để đi đón con gái,không con nó đợi,cả nhà đợi đến tuần sau nghe tiếp khi tôi đi lần nữa nhé) hehe
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hướng về Yên Tử
    Lễ hội Yên Tử diễn ra từ mồng 10 tháng giêng cho đến hết tháng 3 âm lịch. Nhưng kể từ năm nay, Yên Tử có thêm một ngày hội lớn, ngày quốc giỗ của Phật giáo Việt Nam vào ngày 1-11 hằng năm.
    "Trăm năm tích đức tu hành
    Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu"​
    Kể từ ngày Ðiều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông liệng bỏ "chiếc dép rách" sau 14 năm nắm quyền bính, quyết định lên núi Yên Tử sáng lập ra dòng Thiền độc đá Thiền phái Trúc Lâm, đến nay Yên Tử luôn là một điểm đến tâm linh, một danh thắng nổi tiếng cả nước.
    Sinh năm 1258, năm 21 tuổi, Trần Nhân Tông lên ngôi hoàng đế, trong thời gian làm vua, ông đã hai lần trực tiếp cầm quân đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông.
    Năm 41 tuổi, ông chính thức xuất gia tu hành tại chùa Hoa Yên - Yên Tử, kế thừa Huệ Tuệ Thiền Sư làm tổ thứ sáu của Sơn Môn Yên Tử. Sau này, Trần Nhân Tông đã đổi tên Sơn Môn Yên Tử thành Trúc Lâm thiền phái và làm Ðệ nhất Tổ với mục đích quy tụ ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc hướng về một thế giới tâm linh thuần thiện, thuần mỹ.
    Với một tinh thần nhập thế tích cực, dấn thân triệt để, đem đạo vào đời vì hạnh phúc của nhân quần xã hội, Vua Trần Nhân Tông đã đem Phật pháp gắn liền với thế gian pháp, biến những giáo lý cao siêu trở thành một triết lý hành động thực tiễn, có thể tóm gọn vào bốn chữ: cư trần và lạc đạo.
    Bảy thế kỷ trôi qua, những dấu tích của Vua Trần vẫn không hề bị thời gian làm thay đổi, với một di sản văn hóa khổng lồ.
    Ðó là hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am, tháp, hàng nghìn di vật cổ quý giá.
    Ðại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Ðức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn có hàng chục nghìn người từ khắp miền trong cả nước đổ về thánh địa Yên Tử tỉnh Quảng Ninh.
    Ðây cũng là dịp để tăng ni, phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam học tập, phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước của Giáo hội Việt Nam.
    Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh: "Sau đại lễ tưởng niệm lần này, hằng năm, ngày 1-11 âm lịch sẽ là ngày quốc giỗ của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi sẽ lập dự án đệ trình lên Chính phủ, kiến nghị UNESCO công nhận Vua Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa thế giới. Tiếp đó là khởi công xây dựng tượng Trần Nhân Tông tọa thiền".
    Dự án đúc tượng Vua Trần Nhân Tông đến nay cơ bản đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban tỉnh Quảng Ninh chấp thuận. Tượng vua sẽ hoàn thành trong năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 710 năm ngày vua về núi Yên Tử tu hành.
    Dự kiến, tượng Vua Trần Nhân Tông được làm bằng đồng nguyên chất, dựa theo nguyên mẫu là bức tượng bằng đá quý Vua Trần Nhân Tông đặt trong tháp tổ chùa Hoa Yên.
    Tượng cao khoảng 10 m, nặng trên 100 tấn và được đặt tại núi An Kỳ Sinh, do những người thợ Ý Yên, Nam Ðịnh thực hiện.
    Ðến với đại lễ năm nay, những người hành hương được đi cáp treo miễn phí trong sự hồ hởi, phấn khởi.
    Chị Nguyễn Thanh Hạnh (Hà Nội) tâm sự: "Ngài là niềm tự hào không chỉ của những phật tử mà còn là niềm vinh hạnh chung của tất cả những người con dân Việt Nam. Tôi đến Yên Tử nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự một lễ giỗ tổ hoành tráng và trang nghiêm như thế này là niềm vinh hạnh lớn".
    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cũng đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, quyết định xóa bỏ việc bán vé danh lam đối với khu di tích Yên Tử. Ðặc biệt hơn, Ban Trị sự đã có thể hoàn toàn chủ động trong việc quản lý và lập dự án quy hoạch tổng thể, trùng tu tất cả khu di tích thuộc hệ thống di tích Yên Tử đến hết năm 2020. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    Rồi đây, Yên Tử sẽ còn mọc lên nhiều công trình, ngày càng trở thành một điểm đến đậm đà bản sắc văn hóa, lịch sử, thu hút không chỉ với muôn con dân nước Việt mà còn nhiều du khách quốc tế.
    Ðến với Yên Tử, du khách thập phương sẽ mang về một ấn tượng khó quên về chốn tu hành của bậc quân vương, về tính thiện căn của cõi Phật và về cả cảnh đẹp thiên nhiên hiếm thấy của ngọn núi cao đến 1.068 m trấn ngự một vùng Ðông Bắc Tổ quốc này.

    ===>>> Cả nhà cho í kiến nhé, nhà chúng ta có đi được ko ạ để ban thư kí sắp xếp thời gian
  4. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @ Mamendangsay: Đúng là 1 cách hiểu thô lỗ thật! Hình như Mamendangsay chỉ thích phê phán chị em nhà 3c thui, chẳng thấy khen chị em lấy 1lời
    Em vừa mua được 1 "quả giầy" đại hạ giá của Pháp ở Charles & Keith ở Lý Thái Tổ rẻ cực với giá 300K. Các chị em có nhu cầu thì tới đó nhé![
    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 03/02/2009
    [/quote]
    thứ nhất mình ko nói chị em 3c nào cả hay là bạn cố tình ko hiểu
    thứ hai tôi nói thẳng là tôi thô lỗ mà luật 3c ko phân biệt giai cấp
    còn cái việc thích kể lể tôi cũng góp 1 tý
    hôm nay tôi mua được rất nhiều thứ hàng cực xịn ở CBV.com hạ giá đến 90% mà hạn sử dụng sắp hết
    Có tất xịn ko cần giày luôn
    Được mamendangsay sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 03/02/2009
  5. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình không biết có đi được không nữa... Thích đi lắm. Vì Yên Tử rất đẹp và giờ có cáp treo cả 2 tầng rồi, đi ngon cả nhà ạ![r32)]
    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 03/02/2009
  6. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hết thuốc
    cần tuyển bác sĩ chữa bệnh khoe ợ ​
  7. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 03/02/2009
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tình yêu
    Hai ngwòi yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "anh có yêu em nhiêu không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai người bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy, cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiêc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng mụ cười đã trở lại trên môi cô gái.
    ----
    Câu chuyện trên có thể là không có thật, nhưng nếu bạn biết rằng trên thế gian này luôn có một người yêu quý bạn, luôn nghĩ đến bạn thì bạn thực sự là một người hạnh phúc đó
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ thuỷ tiên : em tổ chức đi Yên tử đi , lâu lắm rôì chị cũng chưa đi lại. Tổ chức vaò cuôí tuấn naò đó nhé . Còn trong tuần sau thì bận không thể đi được , chị đang tham gia 1 lớp baỏ hiểm ACE cuả Hoa kỳ roaì .
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, em đang định tổ chức vào 2ngày cuối tuần ạ. Vì nếu đi 1ngày thì sợ là ko đủ sức cho mọi người. Nếu ít người đăng kí thì sẽ đi theo tour còn nếu nhà mình đông thì sẽ thuê xe ạ! Đang dự kiến là thế chị ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này