1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ơ,cái anh này rõ bùn cười,bằng chứng đâu mà anh bảo chữ kí của em lấy từ bải viết của anh ạ. Hơ hơ,nhận vơ bác nhá
    thía bác ko có ý kiến jì cho ban thư kí à

  2. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mời cả nhà đặt tên cho câu chuyện này nhé:
    Một chàng trai yêu một cô gái xinh xắn và cả 2 cùng ở thành phố. Cô gái sống một mình trong một căn nhà nhỏ sát đường quốc lộ, hàng ngày ô tô xe máy cứ nườm nượp chạy qua nhà cô. Hai người rất yêu và tin nhau. Thế rồi, một lần, chàng trai phải đi công tác ở một tỉnh miền núi. Một tháng, 2 tháng... vẫn chưa hết thời gian công tác để trở về. Một buổi chiều, chàng trai sau giờ làm việc bỗng thấy nhớ người yêu cồn cào bèn ra bến xe đón ô tô về thành phố thăm cô gái. Chàng trai vì muốn dành cho người yêu một sự bất ngờ nên không báo trước cho cô gái biết. Xe ô tô chạy suốt đêm, trên xe, chàng trai hồi hộp, mong chờ phút giây được gặp người yêu. Thế rồi, 8 giờ sáng xe cũng đến thành phố, bến xe ở gần nhà cô gái. Xuống xe, chàng đi bộ rất nhanh về nhà người yêu. Đến cổng, chàng bỗng sững người khi nhìn vào trong nhà, chàng thấy nàng đang đu người vào một người đàn ông lạ, người đàn ông thì ôm ngang lưng cô gái. Hai người cười đùa rất vui vẻ. Vừa lúc đó, cô hàng xóm của cô gái đi qua. Cô hành xóm này vốn cũng thích chàng trai từ lâu và cũng là một người lắm chuyện, nói liến thoắng "Sao anh về muộn thế, anh mất người yêu rồi, người ta đến từ chiều hôm qua." "Vậy là tối qua hắn ngủ ở đây, đồ phản bội!" Chàng trai gằn giọng rồi quay gót. Lúc đó, cô gái mới nhìn thấy chàng trai đang đi như chạy ra khỏi nhà mình, cô vội lao ra gọi. Nhưng vì không để ý, một chiếc ô tô vừa chạy đến đã húc văng cô vào lề đường. Chàng trai và người đàn ông kia vội gọi taxi đưa cô gái đến bệnh viện. Trên xe, cô gái thều thào hỏi, "Tại sao anh lại không vào nhà em mà lại bỏ đi?". Chàng trai im lặng, đưa mắt nhìn người đàn ông. Cô gái như chợt hiểu điều gì, nặng nhọc nói ngắt quãng," anh ấy...là anh trai em...sống ở nước ngoài...hôm qua về nước ...đến thăm em". Nói rồi cô gái tắt thở.
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngày mới làm việc thật tốt
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em xung phong trước: Tình yêu không có lỗi
    (Tình yêu ở đây em muốn nói tình yêu lứa đôi, tình bạn, tình cảm gia đình và cả các vấn đề về quan niệm chung của xã hội về cách hành xử của mọi người khi đánh giá các hiện tượng xung quanh mà không có cơ hội hiểu thực chất vấn đề)
  5. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ
    NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

    Nàng cũng thế nhé, trừ những lúc đáng ghét (lúc nàng bảo tớ là "con điên" ý, thì là lúc đáng yêu.
    À mà nàng mua giầy ở đâu thế??? 300k hay $300 hở??? trưa nay cùng con bạn chạy ra hỏi đồ sale mà toàn thấy hơn 10tr, chạy đi ăn trưa liền. Tớ vừa thấp lại vừa còi, nên giầy là fụ trang quan trọng. Hôm trước Tết mua ở Reiise - 46 Kim Mã (off 70%) bây giờ vẫn còn nhưng ko biết có còn đồ đẹp ko. Có 1 đôi đỏ đẹp mê hồn mà đi cỡ bé nhất vẫn rộng chừng 1 ngón tay, tiếc ngẩn ngơ. Dưng mà mua được 1 đôi da rắn, hơi rộng 1 tí. Túi cũng đẹp nhưng mà bây giờ chắc hết đồ rồi, còn lại toàn size to đùng, hôm đó cũng bị mua trượt cái túi đẹp.
    [red]@các bác zai: các bác thông cảm cho chị em nhé, thế mới là đàn bà, chứ nếu là đàn ông như các bác, các bác đã chả yêu được. Tiện thể hỏi các bác 1 câu: Các bác đã bao giờ oánh vợ chưa (nếu có thì trong trường hợp nào???). Có bác nào chưa từng động thủ nhưng cũng muốn oánh lắm, tại sao ạ (trong trường hợp nào)???
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi ,yêu rồi
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai dại gì nói và nhận oánh vợ,nhận để ở giá à???
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    ai yêu đới????
    Chúc mừng chúc mừng các bác nhá
    Ớ dưng mà em chả bít ai iu ai ko ​
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    hihi, thía thì em cũng có 1câu hỏi mún hỏi là cảm jác của mọi ng ra sao khị bị chồng oánh ạ????

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này