1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Xuân Quỳnh
    "Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... vẫn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố "
    Em cũng kết câu cuối của bài này
  2. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÓRƯỢU MỚI HIỂU
    BỤNG MÊNH MÔNG NHƯỜNG NÀO
    CHỈ CÓ BỤNG MỚI BIẾT
    RƯỢU ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU
  3. lanhqua2009

    lanhqua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này toàn làm thơ! Văn thơ lai láng ướt hết cả nhà 3c rồi. hi hi
    Góp vui chung một bài thơ lào.

    Giao mùa
    Một ngày anh bỗng nhận ra
    Cuộc sống dài như con phố vắng người qua
    Thoảng trong gió thấy mình như chiếc lá
    Hanh hao lá vàng trong chiều thu
    Đợi se lạnh khoảng khắc giao mùa
    Rơi xuống đất vạn vật hoá luân hồi
    Em biết không tình yêu là bài toán
    Để cuối cùng cho đáp án sai
    Em yêu anh đó là lời giải
    Đáp án dài như phố vắng người qua
    Vò võ đợi như cây yêu lá
    Để cuối cùng cuốn theo cơn gió qua.
    St.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh
    Thương em anh trèo non cao
    Mua mưa thâu mây tan bềnh bồng
    Thương em anh lội sông sâu
    Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc.
    Còn chần chờ chi hỡi anh
    Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
    Ừ tình là điên khát say
    Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh.
    Thương em thương tình đa mang
    Yêu trăng 30, quên mình
    Thương tôi thương phận long đong
    Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
    Thương tâm...

  5. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
  6. lanhqua2009

    lanhqua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi chuyển chủ đề sang chuyện cười đê!
  7. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Spam bài nữa chị ơi
    NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
    Chẳng biết bây giờ người ấy sống ra sao
    Không dưng mình lại lo cho một bóng hình xa lạ
    Đã tự nhủ mình thôi đừng sóng cả
    Vậy mà sao còn nuối tiếc một chân trời
    Không biết bây giờ nơi ấy nắng hay mưa rơi?
    Trời hào phóng tặng anh thêm tuổi
    Hình như ngày xưa đang lùi xa vời vợi
    Ký ức cô đơn tôi cổ tích gánh gồng
    BIết bây giờ người còn nhớ hay không?
    Có phải mưa đã làm mình chạnh lòng đến thế
    Sinh nhật anh ngọn nến nào nhỏ lệ
    Tôi đang tan vào kỷ niệm vỡ lao xao
    Không biết bây giờ người ấy ở đâu?
    Đã có gì chưa hay vẫn như tôi còn chờ đợi.
    Hạnh phúc cho anh xin trời đừng trách tội
    Còn nỗi buồn nào thì hãy hóa mưa ngâu....
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    oki,chị mở màn điiiiiiiiiiiiii​
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười thì chả có nhưng tai nạn nghề nghiệp thì có. Hôm nay em vừa ra khỏi lớp thì bị 2 cậu bé lôi lại đề nghị mừng tuổi. Em hào phóng rút ví luôn, cậu bé có vẻ ngại lắm, còn cậu kia nói: Tao thách mày dám nhận tiền mừng tuổi của cô. Lục ví mãi em mới thấy tập 500đ, em lì xì luôn 1 tờ. Thằng bé toét miệng sung sướng. Gần 100 đứa nhao lên, vây kín em. Em hoảng quá nhét tập 500 vào tay 1 đứa rồi chạy tháo thân, mặc kệ chúng nó tranh giành nhau.
  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    "Ranh" ngôn​

    - Ăn ít lâu no, ăn nhiều... hao của.
    - Bỏ thì thương, vương thì... ớn.
    - Ai làm... người khác chịu.
    - Bụng làm, dạ... tháo.
    - Đầu bạc răng... vàng
    - Giấy rách giữ lấy... bán ve chai.
    - Người chết hết của, người còn của... cũng hết.
    - Còn... nói còn tát.
    - Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ.
    - Siêng nhặt chật... nhà.
    - Dậu đổ... trộm leo.
    - Hát hay không bằng hay hát, hát dở chi bằng... đừng hát.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này