1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    em rút ra được bài học là trước khi viết hay nói điều gì thì phải nghĩ cho kĩ,ko được bộp chộp!!! Mà cái tính của em thì toàn thấy jì nói thế mới chết
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @ mhtn:em không thuộc thành viên của 3c,vì vậy không nên can thiệp và bàn luận ở Topic này nữa.Thay mặt toàn bộ thành viên 3C,cảm ơn em.
    Nhắc nhở lần thứ nhất

  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vote gì?meminhchau chú ý,cũng không nên post bài đại loại như vậy nữa nhé.
    Nhắc nhở lần đầu tiên
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả, miễn là mọi người thấy được sự thiện chí của ấy.
    @ August: Tự nhắc nhở lần thứ hai
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    2. Để cho 3c là một ngôi nhà lành mạnh, nghiêm túc tất cả chúng ta không nên có các cử chỉ lời nói hay hành động thiếu tế nhị và vô văn hóa với nhau trong các buổi off và trên diễn đàn. Nếu có ý kiến góp ý với cá nhân thì đề nghị các bạn tự gửi thư cho thành viên đó trao đổi chứ không được phép post bài lên diễn đàn. Những ý kiến đóng góp cho hoạt động của hội 3c, thành viên gửi thư và trao đổi trực tiếp với Ban thư kí chứ không tự ý điều chỉnh và nói ý kiến chủ quan của riêng mình lên diễn đàn. Diễn đàn trên TTVN là nơi để Ban thư kí thông báo các hoạt động của Hội 3c và là nơi đón thành viên mới. Mặt khác để diễn đàn có ích chúng ta nên viết những bài mang tính đóng góp xây dựng về quan niệm sống lành mạnh thay cho những câu tán tỉnh. TTK có quyền tuyên bố hủy tư cách thành viên hội 3c nếu thành viên nào có lối sống không lành mạnh và những hành vi đi ngược lại với tiêu chí của nhà 3c.
    3. Cấm tuyệt đối các lời nói, những câu chuyện làm quà gây mất đoàn kết nội bộ, gây ảnh hưởng xấu đến tất cả thành viên.

    Những thành viên mà vừa bị tôi nhắc nhở lần đầu tiên chú ý.Nếu vi phạm lần thứ 3,tôi sẽ thực hiện đúng luật.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh vợ trong trường hợp nào ạ??? Lý do (càng cụ thể càng tốt ạ) ví như tức giận bột fát hay do vợ bắt nạt lâu ngày quá??? Phản ứng của vợ bác thế nào ạ??? Sau đó bác cảm thấy thế nào ạ??? Bác có khóc sau đó ko ạ???
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mọi người đi ăn cơm niêu, tớ hôm nay nhịn ăn, với lại cũng có việc bận, một mình ở nhà vào đọc bài mà choáng quá đi mất. Bản tính khó đổi, vốn đã khắc khẩu với bác Tuấn nay thấy bác hơi hơi "lộng hành", nên vẫn phải lên tiếng.
    1.Vì đây là diễn đàn mở, nên bác ngăn cản người này người kia vào bốt bài là không ổn.
    2.Đóng góp ý kiến hoàn toàn có thể đóng góp công khai ở đây được, chả sao cả, đóng góp riêng cho bác, bác lờ đi, em chả bít là bác xử lý thế nào, vậy là ko DÂN CHỦ.
    3.Bác cấm nhiều quá, cứ như là cách mạng Văn hoá í, sau này ai dám fát ngôn nữa chứ hở???
    Em thì ủng hộ các xung đột, còn hơn là dĩ hoà vi quí, sau này em chỉ cố gắng tươi cười với ?osweetheart? của em thôi, mà có lẽ fải xin lỗi ?osweetheart? tương lai, làm vậy chắc rì đã tốt.
    Ai cũng có tính đố kị cả, sao fải chối chứ. Đó là bản tính tự nhiên của con người, bác có muốn cấm cũng chả được. Bác cấm thì em cố gắng ko ?ofọt? ra, nhưng tới lúc nào em bức xúc quá, em đi tự tử, em viết 1 bức thư tuyệt mệnh em gửi riêng cho bác, lúc đấy bác nhớ mà an ủi em nhớ???
    Vấn đề là mình fải vượt tính đố kị thế nào, vì người mà fải đố kị với người khác cũng chả sung sướng rì.
    Em bận việc nên fải đi đã, có rì thì em sẽ suy nghĩ bốt bài tiếp ạ.
  8. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ôi no quá lại bùn ngủ, hic hic, sao làm đây, ước gì......
  9. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To August : Em xuất hiện rất đúng lúc và làm trọng tài như vậy anh thấy rất hay. Cố gắng em nhé. Mong rằng tất cả chúng ta đều được vui vẻ, thoải mái. Mỗi ngày là một ngày vui!
  10. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    không tranh luận nếu ko phải chủ đề lành mạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này