1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ốc sên!!!
    Có 3 con ốc sên đi cắm trại bao gồm 2 VC và 1 người bạn. Bọn chúng bàn nhau rồi quyết định mang bia và bánh mì dăm bông đi. Vấn đề là chỗ cắm trại lại cách nhà đến vài cây số, thế là phải mất 10 ngày mới đến nơi.
    Bọn chúng bắt đầu bỏ đồ đạc ra để nhậu nhẹt.
    - Này cậu, đưa tớ cái mở bia ?" Con ốc sên chồng nói.
    - Ơ, em có mang đâu. Em tưởng là Anh chuẩn bị đồ rồi mang nó theo cơ mà.
    Cả hai lo lắng quay qua hỏi con ốc sên thứ 3:
    - Cậu có mang cái mở bia theo không?
    Và đương nhiên là con thứ ba cũng không. Thế là cả bọn chẳng biết phải làm gì khi ở giữa nơi khỉ ho cò gáy này, không có cái gì có thể mở được chai bia.
    Cả hai VC con ốc sên quay qua năn nỉ con thứ ba về nhà để lấy cái mở bia. Con thứ ba từ chối ngay và bảo là nếu nó đi về thì 2 đứa kia sẽ ăn hết bánh mì của nó. Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ năn nỉ, hai VC con kia phải thề sống chết là sẽ không ăn bánh cho đến lúc con thứ 3 quay lại. Nó đồng ý và bắt đầu bò đi một cách chậm rãi.
    20 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm tích con thứ ba đâu, hai con kia đói lắm rồi mà vẫn không dám ăn, bọn chúng quyết giữ lời thề.
    5 ngày nữa trôi qua, con thứ ba vẫn biệt vô âm tín, nhưng đã trót thề nên hai con kia không dám đụng đến miếng bánh mì nào. Cho đến một lúc 2 đứa chịu không nổi đành lấy mỗi đứa một cái.
    Đúng cái lúc đưa vào mồm chuẩn bị cắn một cái thì con thứ ba mới bò từ sau một hòn đá ra và gào lên:
    - Đấy nhé! Tớ biết ngay mà!!!... Đồ đểu, Đã thế tớ ứ thèm đi nữa cho mà xem!!!
    [/green]
  2. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Được mamendangsay sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 05/02/2009
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @ Cathnga:Em phê bình cho anh như vậy,anh cũng tự nhận thấy là người có lỗi với mọi người nhà mình.

    @ Cả nhà:Có thể,trước Tết,những bài đó rất hữu ích cho nhà mình,vì đó là sự thật của con người,đâu đâu cũng có.Nhưng,với time nhạy cảm này,bài đó lại là bài có thể dùng để khích bác người khác,Tôi thực sự muốn nhà 3c,mọi người thân ái,đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau.Chứ không phải dùng bài của ng này hay ng kia,dùng lời lẽ bóng gió để nói nhau trên diễn đàn này(ko dùng từ chửi còn khá).
    Tôi đôi khi đọc những bài của mọi người viết mà cảm thấy đau lòng,những người bạn của mình,quay ra khục khặc nhau,chấp nhau từng câu từng chữ.(Có thể ngộ chữ quá chăng?).Nếu ko có sự can thiệp kịp thời,chắc tất cả mọi người sẽ đc đọc những bài nói nhau như hàng tôm hàng cá.Cũng tại tôi,có thể quá nhu nhược,nên dẫn đến tình trạng này.
    Nhưng mấy bữa nay, tôi nhận đc nhiều lời động viên của 1 số thành viên lớn tuổi(nói cho oai,vẫn nhỏ hơn mình ) và từ khi nhà mình ra nội quy này,tôi sẽ mạnh tay với tất cả thành viên nhà mình,kể cả những thành viên kỳ cựu,kể cả bản thân tôi.
    Vì thế,tôi thiết nghĩ,trưóc khi nói điều gì và viết điều gì,mọi người nên đọc kỹ nội quy nhé.Cảm ơn cả nhà.

  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    to cả nhà : cả nhà hãy vì 1ngôi nhà của chúng ta mà đoàn kết hơn nữa nhé!!! Hãy bỏ qua hết những hiểu lầm để chung tay cùng xây dựng 1ngôi nhà của tình thương yêu và trách nhiệm!!! Cả nhà hãy tôn trọng ý kiến của TTK và làm theo nội quy của nhà chúng ta.
    Em xin lỗi cả nhà,vụ đi Bắc Ninh lần này xin hoãn ạ,vì 1số lí do và chúng ta chuyển sang ăn Cá ạ! Chương trình sẽ do anh TTK lên lịch! Xin lỗi cả nhà rất nhiều

  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sao đánh vợ lại liên quan tới cái bướu ạ??? Mà cái bướu đó ở chỗ nào ạ??? có giống bướu của lạc đà ko ạ???
    Nhà tớ thì thông cảm với nhà bác Mamen, bởi vì vợ bác í nói câu rì đó mà bác í nói lại thì ko thể được vì (ko thể có từ ngữ tương xứng chả hạn). Ngày xưa 2 vợ chồng tớ cãi nhau mà lão chồng đanh đá quá, tớ ứ nói lại đc, chỉ muốn gây gổ để lão ý đánh tớ để tớ còn ăn vạ mà lão í ứ thèm đánh
    @thuytien: cô này nói vui nhở??? Nhà bác ý mà nói chuyện được với nhau thì đã chả ra toà nhờ người ta phân giải hộ.
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thông báo off:
    Lẩu cá Sông,từ bé chưa được thưởng thức món này nên nghe có người thông báo là tài trợ.Mừng húm,cứ nghe 2 từ miễn phí là trong lòng lại háo hức..
    Vì thế, tôi bèn thông báo luôn cho cả nhà đc biết,còn nhịn ăn từ hôm trước,để hôm đó ăn cho được nhiều.
    Vậy tôi thông báo buổi off lẩu cá Sông sẽ diễn ra vào lúc 10h30 ngày Chủ nhật(08/2).Tại Trường Sơn Quán,55 An Dương Vương(định buổi chiều tối,nhưng nghe phong thanh có gió Mùa Đông bắc tràn về nên sợ)
    Thông báo này thay cho giấy mời.
    Những người thừa hành thực hiện QĐ này của TTK
    Gồm:trợ lý và tất cả thành viên 3C.he he

    PS:Gớm,tự nhiên hôm nay mình lại oai và nguyên tắc thế ko biết nữa.???
    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 05/02/2009
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Việc bác đọc bài của mọi người, can thiệp kịp thời là thể hiện trách nhiệm của bác em rất cảm kích và tranh thủ phê bình sự vô trách nhiệm của bác trước đây khi làm TTK.
    Bác đưa ra nội qui rì đó (rất là mơ hồ ạ),nhưng ko fải vì thế mà bác bắt mọi người câm lặng hết để bác rảnh rang, trốn tránh trách nhiệm (vai trò TTK chỉ là 1 phần mà bác còn là người đàn ông lớn tuổi ở nhà mình) để chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng nhau, dẫn đến những việc không hay (trước đây đã từng xảy ra ạ) mặc dầu lúc đó mọi người ko có ầm ĩ trên diễn đàn, nhưng hậu quả xảy ra cho tới ngày hôm nay ạ, đó là mắng chửi nhau trên diễn đàn này và có người ra đi trong giận hờn và ko bao giờ còn quay lại nữa (người mà bác từng yêu mến đấy ạ).
    Mỗi con người chả fải là cả 1 thế giới nội tâm khác biệt sao hở bác. Vậy bác bảo làm thế nào để hiểu được người khác??? Chỉ cười nói, ăn nhậu, chúc nhau buổi sáng, buổi chiều và tối là có thể hiểu được nhau sao??? Như em và bác đây này, nói vài cái chuyện vớ vẩn mà mỗi người còn có ý kiến khác nhau, nữa là cả 1 con người, vậy bác bảo làm sao mà chia sẻ với nhau nếu không hiểu nhau, làm sao mà có trách nhiệm được với nhau nếu như mình hoàn toàn chả hiểu gì về người khác, rộng hơn nữa là người khác giới, hay thế hệ 6x, 7x và cả 8x nữa và làm sao có thể biết cách xây dựng gia đình với 1 người hoàn toàn xa lạ bỗng dưng có 1 ngày trở thành vợ/chồng sống gần gũi với mình hơn cả bố mẹ, anh chị em hở bác???
    Cách duy nhất là xung đột: xung đột để thấy người ta có suy nghĩ và hành xử khác mình, học cách giận dữ, bày tỏ cái tôi, bày tỏ quan điểm của mình, rồi học cách chấp nhận sự khác biệt của người khác, học cách yêu mến sự khác biệt đó, học cách tự điều chỉnh hành vi, học cách quan tâm hơn tới suy nghĩ của người khác ??. Nếu bác né tránh, bác rút được kinh nghiệm gì từ cuộc hôn nhân đã đổ vỡ ạ???
    Tệ hơn của việc né tránh là người ta sẽ giả dối với nhau vì 1 lợi ích nào đó, mà đây có fải là cơ quan nhà nước đâu hở bác mà phải học cách sống giả tạo làm rì??? Vợ chồng với nhau có giả tạo mãi được hay không??? Có phải tìm cách để giải quyết xung đột mâu thuẫn hay không, hay cứ né tránh và giả tạo mãi hở bác??? Nếu cấu trả lời của bác là ?oYES? thì em lo lắng cho cuộc hôn nhân tiếp theo lắm, và lo lắng cho cả những đứa trẻ 2x của nhà 3c lắm lắm ạ. [/size=3]
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi,dấy,vì cái vụ miễn sờ fí này mà em fải hoãn cái vụ đi Bắc Ninh ăn thịt chim đấy,nhất các bác nhá. Em chắc nhịn từ hôm nay cho nó chắc ạ,để CN tới này ăn được nhìu hơn nữa ,cả nhà hum đó đừng mắng em là tham ăn
    em bít tại làm sao hum nay anh văn thơ lên láng thế rùi

  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn nhờ!!!!!
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    1 là:về nội quy,em nói vậy cũng ko được,sao anh hô hào đi off em không đi để có ý kiến vào đó,giờ kêu ca giề?
    2 là:Lần sau em đừng vác chuyện riêng của anh(cụ thể là chuyện đã qua.)Lên diễn đàn nữa nhé.
    3 là:anh chẳng YES và cũng chẳng NO.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này