1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    OK em đồng ý với anh August về việc này. Đã thông báo ọp để thông qua nội quy của nhà mình,ai không đi thì mất quyền lợi,nếu có gì khúc mắc xin pm cho ban thư kí! Nhà chúng ta chỉ cần mỗi người cố gắng 1chút thôi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chuyện riêng tư thì đề nghị mọi người đọc nội quy trang 1 giúp ban thư kí ạ!
    Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi ạ,vì thế mọi người hãy đem tới niềm vui cho nhau nhé,những fiền muộn ,hiểu lầm hãy cho qua để ngôi nhà 3c luôn trong tim mỗi người!!!

  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho chữ "MAY"
    Nếu không phải thì là chữ "ĐÓI" hờ...hờ...hờ...
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @bác August: Em đã kể chuyện rì là chuyện riêng tư của bác ạ??? Bác với em có bao giờ nói những chuyện riêng tư đâu mà e biết chuyện riêng nhà bác, trừ những chuyện bác công khai thì ai cũng bít ạ.
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    CATHNGA tồ,lắm chuyện quá,anh không nói lại được em,cái gì cũng vặn anh.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Thích quá Ốc cay được chiêu đãi, cà phê lại được chiêu đãi tiếp, hoan hô đàn ông 3c thật galăng. Chị em thật là vui khi vừa được cười, vừa được chia và sẻ nữa... 1 ngày thật vui. Vui từ sáng tới đêm... Mong lắm ngày nào cũng được vui, được cười thoải mái như hôm nay. Vụ "chim", "cá" nhà mình chẳng bon chen được mất rùi. Từ hôm nay sẽ phải chấn chỉnh lại lịch làm việc và phải "ngoan" hơn để cuối tháng còn được bac Perfect cho phiếu bé ngoan Chúc cả nhà ăn chơi vui vẻ
  6. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đêm trong mùng nằm nhớ rượu Buộc hai cẳng cũng phải đi
    Dù rằng lắm gian nguy Đang nằm bên cạnh vợ
    Phải mò đi kiếm rượu
    Mà rượu là rượu ta là ta
    Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm
    Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Mà rượu là rượu ta là ta
    Ai trong đời chẳng lấy vợ Vợ là nợ là oan gia
    Vợ thì nó kêu la thôi thì ta cũng sợ
    Ta phải tôn trọng vợ
    Mà vợ là vợ ta là ta
    Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
    Bọn nhậu Mỹ nó vô
    Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
    Ta cụng ly với địch
    Mà địch là địch ta là ta
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Anh định lấy thịt đè người chớ rì. Anh có quyền lại có hỗ trợ của Ban thư kí nữa, nhưng áp bức thì cũng vừa vừa thôi nhé, người ta cùng đường là "dứt dậu" đấy.
  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác lại đang say à???
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hihí,bác í có tỉnh khi nào đâu hử chị ???
    (hihi,em ném đá tý thôi,ứ có ý jì đâu ạ)​

    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ạ!!!!!!!

  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Thuỷ tiên : Thứ 7, Cn này chị bận đi công tác xa rồi, chúc cả nhà vui vẻ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này