1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cho em gửi lời cảm ơn vợ chồng anh Vertiu dạo này hay mời em đi uống sinh tố .
    Gửi lời cảm ơn 1 số bạn bè trong 3C đã đến giúp em dọn dẹp nhà cửa,
    Gửi lời cảm ơn mhtn đã có nhiều lời chia sẻ và góp ý chân thành với chị .
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ mamensay : E thấy A có nhiều ưu điểm : nấu ăn ngon, thành thật , nhưng A ko nên uống rượu nhiều . Tại sao em lại nói câu này, vì bình thường đó là câu dạy người khác mà là nói người nhiều tuổi hơn lại là dần ông thì ko hay, nhưng em đã từng có 1 tổn thất là bố em đã mất 1 phần do vui quá với bạn bè và uống nhiều khi về quê, đàn ông thường sĩ diện , khi bạn bè kích là ko dừng lại đc , nếu vợ con có nhắc thì bảo là cấm đóan.
    Nay bố em đã mất nhiều năm rồi , nhưng em nhìn mọi người uống , vì bị nhạy cảm trong tính cách là em phát điên lên , mà em phát điên là em sẽ nói láo .Vậy nên giả định như khi lập gia đình với 1 người say như anh , 2 người sẽ đánh nhau lien tục .
    vì anh thì ko chịu đưọc nói láo , cũng như em ko chịu đuwọc người say rượu . Vậy xin anh thông cảm , nếu có mặt em trong các cuộc off anh kiềm chế uống rượu thì sẽ ko phát sinh đoạn sau của em .
  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    oki,đành hẹn chị hum khác nhé
    hum nay có chị dậy sớm cùng em nhỉ

  4. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần vui vẻ ạ...!!!!​
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Ngọn đèn sáng: Chúc cậu có 1 chuyến Bangkok vui vẻ và nhớ giữ lời hứa : Có quà & 1 bữa cơm thân mật do chính tay cậu chiêu đãi mọi người đấy! Chúc thành công!
    Hihi, còn lời cảm ơn vụ chiều tối qua thì phải cảm ơn người khởi xướng là người đã dám mắng mỏ cậu ấy!. Còn nếu cảm ơn riêng sinh tố thì không phải cảm ơn Vertu roài, già rồi nên cứ nhầm nhọt sang trồng trọt thui. Nhưng túm lại là vui. Have a nice weekend cả nhà nhé!
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở chị Ngondensang lần 1,đề nghị chị xem lại nội quy nhà 3c ở trang 1.
    Biết chị góp í là đúng nhưng đây là diễn đàn chung vì thế chị nên pm nói chuyện với anh mamen nhé!
    Đề nghị cả nhà chú ý đọc lại nội quy trước khi post bài!

  7. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những góp ý chân thành của em, anh sẽ chấn chỉnh chuyện uống rượu đồng thời em hạn chế việc phát điên nhé.
    Anh cũng mới biết em cũng như mới biết mọi người trong nhà mình, mọi khi anh thấy em rất lành nhưng khi vào bếp thấy em xứng danh Gấu mẹ vĩ đại đấy.
    Để cho ko sảy ra đánh nhau, anh sẽ ko uống say và em sẽ ko nói láo.
    Một lần nữa cảm ơn em cùng cả nhà 3C!
    ko vấn đề gì đâu thuytien ah.
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nắng ấm về rồi cả nhà ui...Thời tiết này đẹp thật,thấy nao nao ạ
  9. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về rượu
    Say sưa nghĩ cũng hư đời
    Hư thời hư vậy, say thời cứ say
    Đất say đất cũng lăn quay
    Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?
    Say chẳng biết phen này là mấy
    Nhìn non xanh chẳng thấy lại là say
    Quái say sao say mãi thế này?
    Say suất cả đêm, ngày như bất tỉnh
    Thế ngôn tuý tửu chân vô ích
    Ngã dục tiên sầu thả tự do
    Việc trần ai ai tỉnh ai lo
    Say tuý luý, nhỏ to đều bất kể
    Trời đất nhỉ cái say là sường thế
    Vợ canh chồng, ai dễ đã chừa ngay
    Muốn say lại cứ mà say.
    ĐÃ NÓI KIÊNG .......... LÀ KIÊNG

  10. perfect8866

    perfect8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ô hay !!! Cái cô này hay chửa.....
    tôi thấy có chuyện gì đâu mà cô lại nhắc nhở người ta thế nhỉ ???
    nếu tôi là Mamendangsay thì có khi tôi phải cảm ơn Ngondensang mới phải góp ý những điều tốt 1 cách chân tình là mong muốn người nhà mình được tốt hơn chứ có chuyện gì đâu?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này