1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp ngày 14.2 - Ngày lễ tình yêu Vùng trời bình yên tôi xin gửi lời chúc đến cả nhà 3C - những người mà tôi yêu quý những lời chúc tốt đẹp nhất, chân thành nhất cho những ai yêu thương nhau rồi thì yêu thương nhiều hơn nữa, những ai chưa tìm được người thương yêu sẽ nhận được tình yêu - Mỗi người chúng ta đều có một trái tim để thương yêu và chia sẻ.
    Câu chuyện 1
    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu
    được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận
    điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.
    Câu chuyện thứ hai:
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
    hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
    nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
    nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
    suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
    mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
    được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
    nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
    chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
    mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
    thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
    đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
    đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
    Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
    khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
    chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
    nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
    phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
    vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
    sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
    mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
    là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
    Khi mở cánh cửa thiên đường. Một thiên thần nhìn tôi và hỏi : Bạn ước điều gì? Tôi cười và nói : " Ước cho hạnh phúc và may mắn đến với người đang đọc lời nhắn này: HAPPY VALENTINE!
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Thông báo off Cafe
    Thể theo nguyên vọng của thành viên nhà mình,là tối Thứ 7 ngày 14/2/2009. Đúng 20h00 nhà mình lại gặp nhau tại Cây đa quán.
    Các bố các mẹ thì cafe nói chuyện ngày này năm xưa với nhau,còn các con thì vui chơi với các trò chơi có ở đây.
    Danh sách cập nhật:
    1.Vungtroibi +
    2.ngondensang +
    3.hoavanang +
    4.perfect8866
    5.xuxi_xuxi +
    6.August +(nếu đi làm về kịp,ngày này đổi ca thật khó)
    7.Mr Phương+
    8.Mr Giang+
    9.c Vân
    10....?tự điền tên nhé cả nhà
    Ghi chú: Theo yêu cầu của một số chị em phải cho các con ăn uống rồi còn trang điểm cho xinh xắn vào ngày Valentine nên Điều kỳ lạ mạn phép đ/c trợ lí chuyển chậm lịch off thành 20h00 ngày thứ 7 14/2/2009, ai tới cũng sẽ có quà Valentine nhé, còn nếu ai có nhã ý tặng riêng ai thì tự túc nhở
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn c Vùng trời bình yên nhìu,câu truyện của chị júp em hiểu được nhiều điều trong cuộc sống.
    Hãy yêu thương = trái tim ​
    tặng cho những người yêu nhau mà phải xa nhau sẽ được nhận những món quà có giá trị và thật ý nghĩa vào ngày gặp lại để an ủi phần nào nỗi nhớ
    tặng cho những người gần nhau mà ko thể trao nhau tình yêu thì sẽ mau chóng quay về với nhau để cùng hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc
    tặng cho những người cô đơn lạc lối trong tình yêu sẽ sớm nhận đc mũi tên của thần Cupid để Valentine sau thật sự hạnh phúc
    tặng cho người mình luôn yêu và luôn yêu mình

    EM YÊU CẢ NHÀ RẤT NHIỀUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU​
  4. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Happy Valentine''s day. I love all of my friends
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chúc các anh chị Valentine đầm ấm, vui vẻ!
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 14/02/2009
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gặp một chuyện rất chi là "đau thương"
    Hôm nay em viêm họng nên em quyết định cho lớp nghỉ sớm nửa tiếng. Hàng ngày em toàn cho mọi người về muộn nên lớp cảm kích lắm, rối rít khen cô tâm lý, chọn đúng ngày lễ cho nghỉ sớm. Trong lúc đợi các thầy gọi đi ăn nên em lê bước ra quán Cafe trước cổng trường. Vì là khách đặc biệt nên em được ngồi cái bàn chỉ dành riêng cho khách hàng thân thiết. Em và anh chủ quán mỗi người một cái laptop, ngồi cùng bàn, cắm mặt vào cái máy tính. Một chị tự dưng điện thoại nằng nặc đòi gặp em nên em mời chị ấy ra ngồi với em. Chị ấy bối rối chào "anh bạn" của em và hỏi:
    - Cô ơi, chú đây là bạn của cô ạ.
    Em và anh ấy ngẩng mặt lên, đờ người ra, ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó em phì cười giới thiệu:
    - Vâng, bạn của tôi ạ. Chúng tôi vừa quen nhau mấy ngày nay xong, hôm nào cũng hẹn nhau ở đây. (giải thích thêm là người ta đặt cơm cho em ở đây nên ngày 2 bữa em vác mặt ra trình diện chủ quán và các em tiếp tân xinh tươi)
    Chị ấy lắc đầu ngoầy ngoậy:
    - Không phải, chắc chú vừa vào nhân ngày Valentine nên cô cho lớp nghỉ sớm và ra đây với chú.
    Em và anh ấy càng cố giải thích, chị ấy càng không chịu tin vì cứ khăng khăng chưa bao giờ thấy em cho về sớm, mà vừa dạy xong đã phi ra đây gặp bạn thì nhất định anh này phải vừa từ HN vào thăm "người yêu". Ngày mai chắc chắn em sẽ có nhiều khách để đến chiêm ngưỡng "người yêu" của cô cho mà xem
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2 mà em vừa được chứng kiến và cũng có nhiều điều đáng để suy nghĩ diễn ra trong bữa ăn tối ngày hôm nay. Em post đây để mọi người cùng để tham khảo.
    Bữa tối hôm nay diễn ra rất rôm rả vì cũng là buổi chia tay 2 thầy về trước nên thành phần tham dự khá đông vui. Chủ đề mọi nguời thảo luận say sưa nhất là vị trí của người vợ trong mắt người chồng. Thực sự em ghét chủ đề này vì tự dưng em chẳng biết nói gì ngoài ngồi lụi hụi ăn. Còn các chị cũng chẳng biết bình luận gì vì có ai lại tự nhận xét về mình đâu nên chỉ có các anh nói. Ơn trời là các anh đều quán triệt tư tưởng: đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng người phụ nữ.
    Kết thúc bữa ăn, 1 anh mới đứng dậy và lôi điện thoại ra và nói: "để gọi xem bà ấy đang ở đâu". Mọi người cười ngặt nghẽo (tất nhiên trừ 2 người là em và một thầy chả hiểu gì cả vì anh ấy không thuộc lớp 2 anh em quản lý). Anh ấy kêu lên: "Thôi rồi, 4 cuộc gọi nhỡ rồi" và phóng ra ngoài. Mọi người cười với theo, "không sao đâu, chắc chị ấy đang ngồi ngay ngoài cửa thôi". Thấy cái mặt 2 anh em em ngơ ngơ, mọi người mới giải thích: 2 vợ chồng học cùng lớp với nhau. Anh là lớp trưởng, chị thì là học viên bình thường. Trong lớp học, anh bao giờ cũng ngồi phía trên, chị ngồi phía sau một bàn. Vì là lớp trưởng nên anh phải thường xuyên tham gia các buổi họp của trường, các buổi giao lưu với các lớp, đón tiếp các thầy cô... Trong tất cả các cuộc gặp gỡ như vậy, bao giờ chị cũng đi kèm anh. Và mặc dù được mọi người mời vào tham dự cùng nhưng chị luôn từ chối và đứng đợi ngay ngoài đường, đối diện cửa. Và cứ anh ra là chị phóng xe đến đón. Nếu hôm nào anh phải tiếp khách là nữ thì thật nguy hiểm. Dù có rất nhiều người đi cùng anh nhưng cũng phải cẩn trọng. Có một lần chỉ vì một cô lỡ khen anh là galăng (tất nhiên là khen xã giao thôi), chuyện đến tai chị, thế là cơn ghen của chị bùng nổ và đêm đó anh vui lòng ngủ một mình. Anh thì rất có năng khiếu văn thơ nên trong các buổi họp lớp anh hay đọc một bài thơ. Có lần trong một buổi chia tay bài thơ anh đọc lỡ có dính từ "yêu" vào, thế là chiến sự lại bùng nổ. Thế nên hôm nay dù là đọc thơ tặng thầy trước lớp anh cũng phải chọn bài nào không có chữ "yêu". Có rất nhiều thầy bất mãn đã từng phải lên tiếng rằng "chị đến đây để học hay để trông chồng" (Ở vị trí các bà vợ họ có thể cổ vũ, nhưng ở vị trí những người đứng trên bục giảng nhìn cảnh đó cực kỳ khó chịu). Chị thậm chí tuyên bố: "anh mà đi học cao học chị cũng sẽ đi học theo anh". Có lần vì tiếp khách nên anh bước ra cửa muộn (tức là khoảng 9h tối) và kết quả là chị vẫn hộ tống anh về tận nhà, nhưng không phải đi cùng xe mà anh sẽ phải đi xe ôm, còn chị đi theo ông xe ôm. Câu chuyện kể đến đấy thì thấy anh vào. Mọi người hỏi anh thế chị đâu. Anh bảo không biết nữa, gọi điện không thấy nghe máy, có lẽ là bực mình nên về nhà rồi (mới có hơn 8h30 thôi nhé). Mọi người bảo gọi về nhà đi. Anh bảo không nghe đâu. Mọi người thắc mắc nhà có nhiều người, không người này thì người khác nghe mà, để xem chị đang ở đâu. Anh bảo là chị ấy sẽ cấm các con không được nhấc máy. Em nghe xong choáng quá, thấy mình dễ tính quá, từ xưa đến nay chỉ yêu cầu đi đâu là phải nói rõ ràng chứ không nghĩ đến việc kè kè áp tải người ta bao giờ. Một anh khác luôn miệng tấm tắc: "Anh thật may mắn, chị ấy quá tuyệt vời. Với một người vợ luôn o bế chồng như thế thì người chồng sợ mất gia đình sẽ phải hết sức giữ mình". Em cũng thấy mình có vẻ hơi mất tự tin khi nghe câu ấy nên quay sang hỏi thầy: "Nếu anh bị quản lý thế, anh sẽ cảm thấy thế nào?" Thầy lúng túng rồi ấp úng: "Anh cũng không hiểu nữa. Anh chưa tưởng tượng nổi anh lại bị rơi vào cảnh đó". Anh bên cạnh thầy vẫn tấm tắc: "chị ấy thật tuyệt vời. Với em, vợ con là tất cả thầy cô ạ". Các chị và các anh khác thì cứ cười hoài, cười mãi. Cuối cùng một anh bảo: "Lát nữa em sẽ đưa anh về anh ạ". Còn thầy lớp ấy thì bảo: "Nếu có chuyện gì cứ bảo chị ấy gọi cho tôi".
    Về đến nhà, thầy kia bảo: "Em ra quán Net đây nhỡ người ta nhắn tin mà mình không biết lại rách việc".
    Em và thầy còn lại ngơ ngơ về phòng, hàng ngày 2 anh em rôm rả trò chuyện lắm nhưng hôm nay đầu óc cứ đơ đơ. Cuối cùng anh ấy cười bảo em: "Đợi mãi chả thấy có ai gọi điện hỏi han cả". Em chỉ biết cười bảo: "Chắc người ta cũng đang nghĩ như anh đấy".
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 14/02/2009
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    [rose
    Vui quá bây giờ mới vào post bài được. Valentine của 3c hôm nay thật đầm ấm, vui vẻ. Bác August và Xuxi dự định cố gắng tới thì lại không thể được, bù lại có những thành viên mặc dù không đăng kí nhưng vẫn tới vui, đó là Moon, Cathnga, Nam... Thiệt là may, ĐKL đại diện cho 3c chuẩn bị quà Valentine đã biết thế nào cũng có trường hợp thừa và thiếu thế nên quà vẫn đầy đủ cho tất cả mọi người.
    Chương trình hôm nay giành riêng cho các bố, các mẹ, nên các con đều chầu rìa và rủ nhau chơi trò chơi để các bố, các mẹ có dịp trò chuyện tâm sự... Vì sao lại có cái nick Vùng trời bình yên hay Moon nhỉ? Vì sao bác G lại thích có liền một lúc 3 vợ Bắc Trung Nam mà trước đó còn tuyên bố sẽ không lấy vợ nữa. Bạn Cathnga thì thật đáng yêu khi nói về đàn ông : Đã là đàn ông thì ai cũng đáng yêu! Bạn Ngọn đèn sáng hôm nay thì thật là tuyệt vời. Đúng nghĩa là Ngọn đèn sáng khi đưa ra những câu "phán" thật là thú vị. Bác Phương thì thổ lộ nếu chị em 3c nào có "việc gì" nhờ vả thì cả đêm hôm khuya khoắt bác cũng sẽ cố gắng để ra đi tìm đường... cứu mình
    Một món quà nhỏ và 1 viên kẹo sô cô la hình trái tim đỏ, món quà nhỏ nhưng cũng là lời chúc may mắn sẽ đến với tất cả mọi người. Chúc cho ngày nào mọi người đều cảm nhận được tình yêu thương như ngày Valentine''s day!

  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình nhiều nhân tài về văn thơ quá .
    @ Cả nhà,chắc hôm qua buổi off rất vui,tiếc vì TTK không thể đến tham gia cùng mọi người được.
    Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần thật vui bên các con thân yêu,trừ TTK vì con gái đang đi chơi xa với Mama của mama.Nên hơi buồn chút chút.
  10. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Để có thành công của buổi tối hôm qua, cả nhà cảm ơn anh chị ĐKL và Perfect rất nhiều! Chúc anh chị những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc và ngày nào cũng là ngày Valentine nhé!

    Được moon1979 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 15/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này