1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nhà mình đến là vô duyên.
    Ở xung quanh toàn các Valentineers vậy mà nhà mình làm náo loạn mất hết cả không khí lãng mạn của họ . Tớ thấy cái đôi trước mặt tớ lúc đầu còn nhìn nhau nói chuyện, một lúc sau cả 2 anh chị quay hẳn lại xem và nghe nhà 3c cứ như là xem khị í, ngày lễ Tình yêu rì mà oang oang nói chuyện vợ tập 2 với cả chồng tập 3, lại còn cứ hơn hớn ra, chắc họ choáng lắm. May mà lúc đồng chí Nam tư vấn cho ĐKL mua quà tặng zai iu thì họ về rồi chứ ko thì ........ e thẹn lắm. Thương quá đi mất .....

  2. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ là nhà mình nói chuyện hay quá nên người ta quên mất cả việc quan trọng nhất của Valentine đó là iu nhau... hihi, phải thía chứ. Cho họ đố kị. Đã yêu là phải quên hết xung quanh đằng này còn hóng hớt, chứng tỏ chưa có sự đam mê...[r10)]
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Các bố mẹ thì cười nói hô hố, các con thì gào thét, chạy nhảy. Họ nhìn thấy tương lai của họ mà fát khiếp, hoảng loạn, làm rì còn tâm trí đâu mà yêu nữa hở???
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hề hề, ko có cách nào chê họ ngoài từ đố kị hả chị??? Chị nói thế này người khác đọc vào sẽ thấy sự đố kị, mà chưa chắc ng ta đã đố kị đâu,có nhiều cảm giác nữa cơ mà????
    Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả và thành công nhé
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cathnga nói đúng,nhiều khi nhà mình ngồi cafe ở những chỗ yên tĩnh,cũng không nên gây ầm ỹ quá.Về điểm ầm ý này nhà mình rất nhiều người có thừa.
    Quả thực,nhiều khi thấy các bạn nói quá to,cười HÔ HỐ (như cathnga tả) làm ảnh hưởng tới người ngồi kế bên cũng không nên.Đó là VH ứng xử.Các bạn có nghĩ rằng,thể nào cũng congười nghĩ chúng ta không VH không?Tôi nghĩ chắc chắn là có đấy,vì thế mọi người cũng nên để ý đến điểm mà cathnga đã nêu ở trên.
    Tặng em này:
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Thủy Tiên & Cathnga: Hihi, tại sao chúng mình cứ tự nhận thiệt thòi cho mình cơ chứ? Với mình khi đã làm gì cũng hết mình, vui hết mình, cái mình cần là cảm giác của bạn bè mình chứ ai hơi đâu mà đi tìm hiểu cảm giác của người ngoài nhỉ? Túm lại là hôm đó vui hết xì cỡ... Nhà tớ không có quà nhg rất vui lại nhận được món quà của bạn Ngọn đèn sáng ngoài quà Băng cốc thì còn có 1 cây bút thật đẹp và 1 đôi trang sức hình quả tim trang trí điện thoại... Đẹp nhưng bị con gái xí mất đôi tim roài
    Chúc 3c 1 tuần mới thật vui vẻ, đầm ấm
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Người có quà ngưòi không là sao nhỉ ???
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nì thì ai cũng có quà đấy chứ nhở??? Hay là em nhìn nhầm ạ
  9. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Dạ, Báo cáo Ban thư kí là vì nhà cháu chuẩn bị 8 gói quà, nhưng cơ số lên tới 10. Nhà cháu đã nghĩ nếu số người đủ thì nhà mình lấy quà, nếu k đủ thì nhường quà. Nguyên nhân là như thế đấy ợ. Vì quà là phải bất ngờ... mà nhà cháu tự tay đi mua nên cũng hết bất ngờ luôn, nên mới có chuyện nhường ạ. Không quà thì cũng có quà riêng rùi mà... Hổng sao ợ!

  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vì có 1 vài điều hiểu lầm vì bút pháp cường điệu của bà già Cathnga nên ĐKL phải vào nói hộ 1 số bạn, nhất là những thành viên lớn tuổi trong nhà mình nếu không mọi người sẽ bị tự ái vì bị nhắc nhở hơi vô lý. Tối hôm đó bọn em rất vui và không có chuyện hô hô như là Cathnga nói, có thể là bạn ấy có 1 ấn tượng nào đó về 3c mà nghĩ như vậy. Hôm đó các thành viên đã có 1 cuộc chia sẻ vô cùng đầm ấm, không ồn ã như các cuộc off khác... Chỉ có các con là nghịch ngợm thì bọn trẻ con bao giờ mà chẳng nghịch? Đã có trẻ con thì bao giờ chúng nó cũng thế. Chỉ có lúc cuối vào tầm 10giờ bạn Nam có tới và đùa trêu anh Perfect về vụ quà thì có hơi ồn 1 chút nhưng không đến độ phải cười hô hố như ngòi bút miêu tả của bà già Cathnga... hichic. Bạn Cathnga vào chỉnh lý lại bài viết nếu không sẽ gây sự hiểu nhầm với những người không tham gia nhé và cả người tham gia cũng bị tự ái đấy! Có thể có 1 - 2 bạn nói hơi to 1 chút (nhưng đó có thể là do cái âm vực của các bạn ấy vốn thế mừ). Về phần tớ không nói làm gì nhưng những người như anh Giang, anh Phương, bạn Vùng trời bình yên, bạn Moon, em Vân.... sẽ chạnh lòng và nghĩ k hiểu sao mình lại bị mang tiếng làm ồn ã khi mà hôm đó cả buổi chúng ta đều chỉ nghe từng người nói và chia sẻ thôi... Còn phần tớ hôm đó cũng mệt vì cả ngày nhà tớ đi về quê nên chẳng có sức để hò hét hay cười hô hố đâu. Nếu cần góp ý với 1 ai đó nói cười to quá thì bạn nên góp ý với riêng người đó thôi nhé, tránh hiểu lầm cho tất cả mọi người đều như vậy.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này