1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Mình rất nhiều lần muốn vào TTVNOL mà không vào được . Trước hết là vẫn xin cảm ơn mọi người đã tổ chức cho 3C có 1 Valentine vui vẻ, mà nhiệt tình nhất vẫn là đôi vợ chồng tưởng là nhiều nhưng rất trẻ trung Vertu - ĐKL.
    Vì đi Thailand học thời gian rất ngắn và vội nên đã định ỉm đi, tối trước khi đi bị vợ chồng Vertu phát hiện nên phải mua quà .
    Em đi được có 4 ngày , 3 đêm học rất căng , ko có thời gian Shopping, nhưng về vẫn bị phát hiện và rất nhiều người đòi quà , kiên nhẫn đòi nhất lại là Bạn iêu của mình, thế có chít ko ?.Rồi sau khi trở về lại phải tham gia thi 1 chứng chỉ bảo hiểm rất căng nữa họ cấp tốc trong 1 tuần , nên em hết pin ( sốt, viêm họng, cảm cúm) . Rất may là vẫn thi được rất tốt và đến đúng 14/2 - Ngày Lễ Tình Yêu , mới có tí thời gian đi off, lấy thông tin từ Bạn iêu , nên có được những giờ phút thư giãn cười đùa voíư bạn bè. Vậy nên vẫn cảm ơn vợ chồng Vertu lần nữa ,
    Xin gửo loìư chúc mọi người một ngày hạnh phúc, khoẻ mạnh, và em thấy 3C có 1 tối 14/2 rất vui đấy chứ ?Ai cũng có quà, sô côla và cười hơn 10 thang thuốc bổ .
    @ Cathnga: Sao nhiều chuyện chị thấy em rất thoáng, mà khi tán gẫu em lại khó tính thế ? Đây có phải là hội thảo hay kỳ thi đâu mà ko được cười to ? ở nhà đã phải im lặng, đến cơ quan nhỏ nhẹ , học trật tự, hội thảo nghiêm túc .Ngồi cà fê voíư bạn bè mà ko được cười nũa thì chắc chị chết mất , ở Chùa cũng ko khó tính vậy đâu em ạ .
    Uống rượu được, ôm hôm đwọc, cười nói to voíư bạn ko được ????? Qui định kiểu Việt nam hả em ?
    @ August : Quà cho anh và bạn gái anh em có chuẩn bị , nhưng anh ko đến thì em làm sao trao được ạ ?
    Anh sẽ nhận từ bạn gái anh nhé. Vì em mua quà có 1 số là mua theo đôi.
    Nhưng với ĐKLạ là tặng 2 người 1 đôi Trái tim , Voíư anh cũng vậy vì đã chính thức thành đôi. Với 1 số bạn thân nhưng Vùng trời Bình Yên, em cũng tặng theo đôi, với lời chúc Bạn khi tìm được một nửa của mình sẽ trao cho người ấy 1 nửa đôi ấy .Nganguyên đén muộn nên chắc không rrõ câu chuyện của bọn em đang nói nên với khó tính vậy thôi
    Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @dieukyla:Việc gì em phải thanh minh vì bài viết của Nga ngố này.

    @To cả nhà:Bài của TTK không đề cập đến buổi off đó,vì TTK hôm đó không đi nên không thể nói mọi người được.
    Nhưng khi thấy cathnga viết ra như vậy,thì tiện thể TTK nhắc nhở mọi người về việc này chút mà thôi.Chứ không nói cụ thể hôm nào,ở đâu? Vì quả thực,nhà mình có hiện tượng đó thật.Nhất là những quán Cafe yên tĩnh thì quả thực không nên.Chứ như quán Cây đa thi chúng ta vô tư đê.Mình không nói thì cũng nghe bàn người khác nói thôi.
    Bắt đầu từ các buổi off sau,tôi và mọi người sẽ để ý về vấn đề này và nhắc nhở luôn,chắc mọi người đồng ý với tôi về vấn đề này chứ?
    @ngondensang:Cảm ơn em trước nhé,chắc là đẹp lắm đây.
  3. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @dieukyla:Việc gì em phải thanh minh vì bài viết của Nga ngố này.

    @To cả nhà:Bài của TTK không đề cập đến buổi off đó,vì TTK hôm đó không đi nên không thể nói mọi người được.
    Nhưng khi thấy cathnga viết ra như vậy,thì tiện thể TTK nhắc nhở mọi người về việc này chút mà thôi.Chứ không nói cụ thể hôm nào,ở đâu? Vì quả thực,nhà mình có hiện tượng đó thật.Nhất là những quán Cafe yên tĩnh thì quả thực không nên.Chứ như quán Cây đa thi chúng ta vô tư đê.Mình không nói thì cũng nghe bàn người khác nói thôi.
    Bắt đầu từ các buổi off sau,tôi và mọi người sẽ để ý về vấn đề này và nhắc nhở luôn,chắc mọi người đồng ý với tôi về vấn đề này chứ?
    -----------------------
    @ TTK: Ok. Em đồng ý với anh về vụ nên chú ý trong lời ăn, tiếng nói và ứng xử trước đông người. Dạo nì em ít tham gia off ăn uống với 3c nhiều nên không rành lắm về vụ này.
    Còn vụ thanh minh là vì em vừa nhận được ý kiến của mọi người thì em nói thôi. Nhất là bài "nhắc nhở" của bác lại từ câu nhận xét của Cahtnga. Cách nói của Nga là như thế em chẳng giận gì bạn ấy mà chỉ là góp ý bạn ấy đôi chút nhất là thành viên nhà 3c đều là những người rất nhậy cảm. Có thể chỉ một đôi lời cũng sẽ làm các bạn ấy mất tinh thần tham gia với nhà. Túm lại là vẫn vui. Mà đúng là quán Cây đa ầm ĩ thật vì nơi đó là tụ điểm cho các con vui chơi mà. Sakura đã có lúc muốn dời cà phê ở 1 nơi yên tĩnh nhưng hiếm có nơi nào đáp ứng được yêu cầu vừa cho bố mẹ, vừa cho các con như ở điểm này. Nên chúng ta đành phải chấp nhận đôi khi phải cố nói to để mọi người cùng nghe, chứ không lẽ đi đông mà lại thì thầm to nhỏ từng đôi thì buồn cười lắm. Vì xung quanh ầm nên em cũng phải giải thích cho anh Giang và anh Phương lý do lựa chọn địa điểm này.
    @ Moon và Ngọn đèn sáng: Cảm ơn các bạn. Điều mà tớ gắn bó với 3c chính là mong muốn giúp cho nhà mình luôn là một sân chơi vui vẻ. Ngày trước có 1 người bạn trai hỏi tớ : Niềm vui của em là gì? Tớ trả lời (câu trả lời có phần lý thuyết nhưng đúng là suy nghĩ thực từ con người tớ): Niềm vui của em là khi thấy những người mình yêu quý vui. Và khi thấy các bạn mình vui là một trong những điều mà tớ cảm thấy vui .
    Chúc 1 tuần nhiều niềm vui và may mắn cho tất cả mọi người!

    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 16/02/2009
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cô chỉ đc cái nhanh nhảu,anh có dám đòi quà valinhtinh đâu,vì không đi đương nhiên không đưọc quà mà.Quà Thailand cơ,nhưng chuẩn bị nhận rồi vì ng iêu sắp về nên hưởng ké.(chết,lại khoe)
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Mamemsay : Em vote cho anh 5 điểm ( 1 sao 5 điểm ) vì câu chuyện Chuyện nhân ngày Valentine của anh sưu tầm . Hài hước, dí dỏm, sâu sắc . Em rất thích những chuyện đọc như thế ạ . cảm ơn đã khen em là Gấu Mẹ vĩ đại nữa, Sư tử Hà nội vĩ đại có lẽ chính xác hơn
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic, thấy mọi người có quà mà em ghen tị quá cơ,em chẳng có ai tặng quà rì cả,hic hic
    Thôi thì em tự tặng mình món quà cuộc sống vậy

    Món quà của cuộc sống.....
    "Khi bạn yêu một người, nghĩa là bạn được trao tặng một món quà và món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này.Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống.Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có hai người biết.Người ấy sẽ tìm ra bạn dù bạn có trốn đến tận phương trời nào...Người ấy sẽ cho bạn một chỗ tựa an tòan với tình yêu thương độ lượng nhất.
    Mỗi ngày người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn bằng nụ cười chân thật, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt trìu mến và những cử chỉ gần gũi. Người ấy biến những thứ tầm thường trở nên vĩ đại. Người ấy là cánh cửa mở rộng cho cả hai cùng tiến đến một thiên đường hạnh phúc..."

  7. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, mình xin gia nhập ngôi nhà 3C từ ngày hôm nay được không ạ?
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn đọc kĩ nội qui ở trang 1 nhé xem có đủ tiêu chuẩn vào hội ko??? Bạn thông cảm vì đây là 1ngôi nhà rất đặt biệt!!!!
    Nếu ko hiểu mời bạn PM cho tớ! Thank

  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @Chị Lan: em có cấm đoán cái rì đâu, anh Tuấn cấm đấy chứ, chị đọc lại mà xem. Mà chú thích lun là chỉ có Cathnga là cười hô hố thôi ạ.
    @anh Tuấn:
    Bác lại định cấm cả cười nói thoải mái ọp nai hở???
    Em viết vài dòng trái nghịch với ĐKL cho vui vì em thấy cám cảnh cái nhà mình, tuy là cười đấy, nói đấy, vui đấy nhưng chỉ là do bị tích tụ lại rồi để tới lúc gặp nhau xả hết ra cho đỡ tủi cái lúc chỉ có 1 mình chả bít cười, nói, vui vẻ tán tỉnh ai cả. Ngoại trừ gia đình nhà ĐKL nhở??? Chắc 2 người lúc ở nhà toàn oánh chửi nhau nên ọp với 3c mới vui thế chứ nhở??? (Đố kị hở??? ứ fải). (Đây là fỏng đoán nhé)
    Còn người khác ư, họ ứ tin là họ có thể bỏ được nhau đâu, họ nhìn các bậc lão thành nhà 3c với ánh mắt thương hại lắm lắm, fa chút thú vị nữa (trải nghiệm thực tế cho ngày Valentine mà).
    Hôm đó, em phải bảo zai nhà em là đưa mẹ đi chơi, chứ mà rủ hắn đi chơi, thì hắn thoái thác trốn ở nhà chơi game luôn. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, hắn nói ?ocon thấy buồn cho mẹ, vì ngày này người ta toàn đi 1 zai, với cả 1 gái?, em cãi ngay ?omẹ cũng đi 1 zai với cả 1 gái?, hắn tuyên bố: ?ozai lớn cơ?. (hix, chắc lúc hắn lớn hắn sẽ bẩu là ?ogái trẻ cơ?)
    À mà nhà mình chọn chỗ đó cafe thì người ta không cấm bác hồn nhiên hò hét thoải mái đâu, ngoại trừ bác cứ đòi chơi với tụi trẻ con mà trèo mà trượt giống tụi nó rồi làm sập nhà, gây nguy hiểm cho các con thôi chớ nhờ???
    Còn quên chưa khen MC ?" dieukyla: lúc nói về tớ mà tớ suýt rơi nước mắt, thảo nào bác Vertu ngày xưa lúc đang đưa tớ về nhà mà thấy tin nhắn của nàng là bác cho tớ rơi lun. Thù cũ nên thi thoảng chọc nàng cho vui. Sướng thật!
    Chị Lan thì sau đợt tập huấn về tự tin quá đi mất. Em vẫn choáng nè!
    Cả nhà thông cảm nhé, chắc do hâm hâm vì đi ọp với nhà mình.

  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tho^ng die^p gui toi'' nhung~ trai'' tim​
    Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trân quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.
    Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này