1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nói em tiếp tục suy nghĩ, vì em coi "hạnh phúc" là 1 cảm giác rất rõ ràng giống như buồn, vui, sung sướng ..... , nếu nó đã rõ như vậy rồi, thì có lẽ không cần cả 1 bài viết về nó, thậm chí cũng không cần phải khái niệm lại nó nữa. Có người cho đi rất nhiều, sau đó lại tự bảo mình sao mà dại thế. Hoặc chỉ biết cho mà không biết nhận cũng chưa chắc là người biết cảm nhận hạnh phúc, hoặc người nhận cũng chưa chắc đã hài lòng vì có thể họ cũng muốn có quyền cho đi để tranh giành cái được gọi là Hạnh phúc.
    Chị bắt đầu cảm thấy thú vị roài
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là khái niệm thì rất khó, ít nhất em chưa đủ tầm để có thể đưa ra một khái niệm. Nhưng với em, hạnh phúc đúng là một cảm giác của bản thân, chỉ khác là nó không thể dễ dàng mô tả bằng lời. Người ta có thể đứng trước một bức tranh đẹp, thấy cảm giác len lỏi trong lòng nhưng không có nghĩa là người ta có thể diễn tả cảm xúc đó. Hạnh phúc với em là sự cho đi và đồng thời là sự nhận lại, nhưng không phải bất kỳ sự cho đi và nhận lại nào cũng là hạnh phúc mà nó phải gắn với cả những cảm xúc, tình cảm nhất định. Hạnh phúc cũng là thước đo sự bằng lòng với bản thân. Có những người bao nhiêu cũng không đủ, vẫn thấy mình thiếu thốn, thiệt thòi. Có những người chỉ cần thế đã thấy mình đủ đầy, mãn nguyện.
    Vì là cảm giác nên có nhiều người khi đã đánh mất mới tự trách mình ngày xưa nông nổi, cứ ngỡ "cọng bèo" là cái phao. Nhưng em lại nghĩ đấy là do bản thân mình không biết cách giữ nên mới làm tuột mất hạnh phúc khỏi tay, thế nên có trách thì trách bản thân mình đã đánh mất sức hút để giữ người đã từng thuộc trọn vẹn về mình trước khi trách móc người xưa.
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    "Ngộ chữ" là gì ạ???
  4. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, hạnh phúc là sự cảm nhận của mỗi người. Ai cũng có hạnh phúc, chỉ cần trong lòng có sự cảm nhận về hạnh phúc.
    Nhiều khi hạnh phúc ở rất gần, ở ngay xung quanh ta mà ta không nhận ra.

  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ ạ
    to cả nhà : địa chỉ cụ thể quán karaoke thì em sẽ pm cho mọi ng nhé
    IU cả nhà nhìu nhìu

  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Em chào cả nhà ! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hạnh phúc !
    @ anh TTK : Em về HN roài, cafe đê..
    @ anh chị ( Hoàn - Hiền ) : Cho em xin cái địa chỉ để em tới chúc mừng và ké tý hạnh phúc nào ?
    @ Thông gia : cho các con gặp nhau em nhé ?
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đón chào Monkey đã về đến Thủ đô yêu dấu,tối nay em đi off cùng mọi người luôn nhé?
    @cathnga:ngộ chữ ,là:nói nhiều và viết nhiều chữ quá,làm cho người đọc hoa cả mắt,đọc xong chỉ hiểu lơ mơ mà không biết mình đang đọc cái gì?đọc xong cũng không hiểu người viết muốn nói gì?
    @mhtn:trồng cây gì thì em sẽ phải ăn quả đấy.Em nói"cái gì"thì sẽ được nghe"Gì",đại loại thế và anh cũng chỉ hiểu đến thế.
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    THÔNG BÁO
    Chương trình tổ chức sinh nhật cho các bố các mẹ các con có ngày sinh vào tháng 2 sẽ được tổ chức vào hồi 20h ngày 21-02-2009 Địa điểm : Jaguarudi ,116 Tuệ tĩnh,phòng số 12 Mong cả nhà đến dự đầy đủ và đúng giờ ạ!!!
    Danh sách đăng kí :
    1. August (dập dòm)
    2. Thuytien
    3. Lan80
    4. meminhchau
    5. mamendangsay
    6. spicegirl
    7. Moon
    8. vungtroibi
    9. xuxixuxi
    10.mẹ chích bông
    11.walkman2007
    12.cathnga (dập dòm)
    13.....

    Mời cả nhà đăng kí tiếp nhé.......!!!!!!!!!!!
    Phân công nhiệm vụ:
    1.Spicegirl :đặt phòng(đã xong) và đến trước để đón tiếp mọi người(lễ tấn đấy).
    2.Trợ lý :mua quà SN và bánh Gato,nến,hoa(tặng mẹ Moon)

  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Xuất chúng như Bá Nha cũng chỉ có một Tử Kỳ, thế nên thật hài hước nếu nghĩ ai ai cũng hiểu được ý mình đằng sau một bài viết.
    Còn về chuyện "trồng cây gì ăn quả nấy" thì em nghi ngờ lắm anh ạ, vì đại đa số câu nói của em đều có chủ có vị đầy đủ nhưng em vẫn thường xuyên nhận được câu trả lời rút gọn chỉ có chủ ngữ, hoặc chỉ có vị ngữ, thậm chí nhiều khi chỉ có mỗi trạng từ
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Wellcome chị đã về với HN...tối nay ọp đi chị ui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này