1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 21 tháng 1 năm 2009
    Tâm sự gửi cho con ngày cuối năm
    Những ngày se lạnh cuối năm, mọi nhà đang hối hả đi mua bán, sắm sửa chuẩn bị đón Tết, vậy mà bố thì chả thiết gì ngoài việc sắm sửa cho con của bố. Bố không biết tết này sẽ thế nào khi đối diện với những lời hỏi thăm, những ánh mắt xót xa của những người thân trong những ngày đầu năm mới dù bố biết rằng mọi người đều thương yêu và quan tâm đến bố con mình. Chắc tết này 2 bố con sẽ không đi chúc tết nhiều như mọi khi đâu, mong con hiểu cho bố và đừng buồn.
    Tổ ấm của mình không thể có chung một cái Tết con à, tết này là cái tết đầu tiên con phải chạy đi chạy lại, nghĩ cũng khổ cho con quá. Bố cũng đã định là bố con mình vào Huế ăn tết cho hết 1 tuần mà bố lại sợ con buồn khi phải xa mẹ lâu quá. Bố thấy rất là trống trải, cái khoảng trống này giờ bố mới cảm nhận được, những ai không là người trong hoàn cảnh này thì chắc chưa thể hiểu được, bố nhận thấy sự ám ảnh và đau đớn.
    Bố biết con cần có bàn tay của mẹ để ôm con vào lòng, biết con thích cảm giác nằm ở giữa mẹ và bố. Từ khi chỉ có hai bố con ở với nhau, có những lúc con nằm thừ người ra, chắc con trách bố sao không thể giữ mẹ cho con vậy. Thương con lắm, bố cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thể? Bố xin lỗi con, bố biết mong ước của con nhưng bố bất lực con à. Bố mong con hiểu một điều, cho dù bố mẹ không chung sống cùng nhau nữa thì bố mẹ vẫn luôn yêu con, yêu con hơn và sẽ mãi mãi yêu con.
    Mong những ai đang có gia đình bình yên hãy quý những giây phút trọn vẹn bên nhau trong ngày đầu năm ấm áp. Hãy cố giữ những gì mình đang có, đừng để mọi chuyện xa đà, hãy cảm thông và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.
    Mong những người đàn ông và những người phụ nữ có ý định chia tay để tìm 1 tình yêu mới hãy suy nghĩ về cảm xúc của đứa trẻ, nó có quyền có cha và có mẹ sao chúng ta lại tước đi cái quyền của nó, sao lại để những đứa trẻ bé bỏng phải chịu nỗi đau này khi nó đâu có lỗi.
    Mong những người bố đơn thân, những người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ không phải rơi nước mắt trong những ngày đầu năm mới và đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn ở phía trước.
    Hơn ai hết, những người như chúng ta phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để có một cuộc sống tốt nhất cho con chứ đừng làm nó thiệt thòi hơn nữa. Cứ nghĩ lại hôm trước đi off line con nói thầm vào tai bố: bố là mamendangsay còn con là mamendangxin bố phì cười khi thấy con trai bố rất thông minh lại hóm hỉnh nhưng buồn lắm con có biết không? Bố hứa với con là con có thể đặt niềm tin vào sự thay đổi của bố.
    Mong cho con có một cái tết vui vẻ và hạnh phúc!
  2. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng nghĩ được như anh thì đã không có những cảnh bố mẹ phải chia tay, để rồi phải chia cả con cái..Anh ơi, tâm trạng của anh đúng là của mọi người trong 3c vào những ngày lễ tết không biết sẽ làm gì, đi đâu cả... Anh lên mạng hò hét một số anh chị em nhà mình nếu ai rảnh thì đến nhà nhau chơi hoặc tụ tập 1 hội riêng không bận vào những ngày tết đi ạ. Lúc đầu thì ai cũng cảm thấy buồn nhưng về sau thì mọi người sẽ quen với tình cảnh này thôi anh ạ. Chẳng ai chê cười gì những người như chúng ta cả, cái chính là mình làm sao để cho con trẻ không bị trống chếnh khi vắng mẹ hay vắng bố. Mùng 3 này, tổ trưởng tổ bếp tới sớm với bác August nhé.
  3. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có quá khứ thì mới có tương lai, những gì đã qua dù tốt, dù xấu, mỗi người trong gia đình nhà 3c chúng ta hãy trân trọng và cố gắng hơn nữa. Cuộc sống hiện tại rất cần những con người biết lo cho cuộc sống tốt và tốt đẹp hơn nữa, hãy nhìn lên phía trước. Không một ai là hoàn thiện cả, quan trọng là biết cầu tiến.
    Năm cũ sắp qua đi, năm mới Kỷ Sửu sắp đến mong rằng mọi người trong nhà chúng ta, hay những ai có hoàn cảnh như vậy hãy biết hy vọng vào những điều tốt đẹp, phấn đấu hơn nữa. Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là Chúc cả nhà mình luôn biết tìm niềm vui trong chính tâm hồn mình, mở rộng tình thương yêu bao la với tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của mình, chúng ta sẽ thấy thanh thản và an lạc.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài này của anh xúc động thật,đúng là tâm trạng của chúng ta mỗi khi tết về là thế...Hy vọng năm mới đến sẽ có nhiều niềm vui hơn đến với mỗi chúng ta.
    Tết này bác nào rảnh cứ mời em đi chơi nhé,em cũng chẳng bít đi đâu về đâu cả

  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: chương trình tết vẫn theo như mọi người đã bàn là trưa mùng 3 sẽ đến nhà bác august ăn uống chúc tết, chủ điểm là món bún riêu cua. Rồi sau đó sẽ đi chúc tết các nhà mọi người cho biết nhà.
    Còn chương trình đêm giao thừa em ko đi được, nhưng em vẫn đứng lên kêu gọi mọi người tu tập đón giao thừa cùng nhau cho không khí, ai hưởng ứng ko ah.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi chợ hoa đêm 29 với tớ và chị Lan ko???
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @mamensay : Tâm sự cuả anh cũng là tâm sự chung cuả mọi ngươì trong 3c đấy . Những trái tim dễ bị tổn thương , nhiều nghĩ ngơị . Em mong 2 bố con anh sẽ bớt buồn và cô đơn hơn khi tham gia với mọi ngươì .
    Không biết gần Tết mọi ngươì có bận lắm không ? Hôm nay em nấu cháo Gà rất ngon , hôm naò sẽ chiêu đãi mọi ngươì 1 bưã. không biết chương trình năm nay cuả 3c đã thống nhất chưa . Em thì nghĩ là nên 1 hôm đi chợ Hoa , hoặc vào khu Nghi Tàm ngắm Hoa Đaò, Đầu năm chúc Tết , qua 1 số Chùa đẹp cuả Hà nội như Chuà Trấn Vũ ( đường Thanh niên ) Phủ Tây hồ. Mùng 3 sang nhà anh Tuấn ăn Tết đầu năm , đi vãn cảnh 1 số nơi gần Hà nội.Về nhà mọi ngươì Chúc Tết .
  8. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như sống lại thời tuổi teen ý bạn ạ.
    Nếu đông đông cho mình đi với nhé.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Gần Tết thì họ chặt hết đào rồi chị ạ, em sợ chẳng còn gì mà ngắm. Hơn nữa năm nay đào không đẹp. Em ủng hộ đi chợ Hoa hơn vì em chưa được đi bao giờ . Nhưng mà không có xe ôm em chẳng dám đi tối đâu, em nhát lắm, chị tuyển hộ em một anh làm xe ôm cho em đi
  10. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Gần Tết thì họ chặt hết đào rồi chị ạ, em sợ chẳng còn gì mà ngắm. Hơn nữa năm nay đào không đẹp. Em ủng hộ đi chợ Hoa hơn vì em chưa được đi bao giờ . Nhưng mà không có xe ôm em chẳng dám đi tối đâu, em nhát lắm, chị tuyển hộ em một anh làm xe ôm cho em đi
    [/quote]
    Xe ôm nó về quê ăn tết hết roài. Chợ người thì vẫn có, mẹ nó OK ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này