1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm giữa nam và nữ giống như trò chơi cút bắt. Họ thích nhau, chờn vờn nhau, ai là người hiểu đối phương sẽ là người thắng cuộc. Thử nhìn lại những người phụ nữ tạm được xếp là ?oTốt?. Ừ thì họ tốt thật, hiền lành, chân thật đó là ưu điểm cũng là nhược điểm, bởi vì bất luận trong tình yêu hay hôn nhân họ cũng luôn là người chịu thiệt thòi. Họ có thể sống hết mình vì người đàn ông họ yêu và nhiều khả năng người đàn ông đó lại chết mê chết mệt một người khác - một phụ nữ ?oxấu?.
    Có người nói, lừa đàn ông rất dễ nhưng để lừa được đàn ông thì không phải ai cũng làm được. Cái đó còn phụ thuộc vào bản tính và quá trình tích lũy kinh nghiệm của phụ nữ. Đàn ông thích lời nói dịu dàng, hảo ngọt, thế nên đôi khi chỉ cần phụ nữ giở chiêu ?othảo mai điêu chác? một tí là có thể ?ohạ gục nhanh, tiêu diệt gọn?. Ví như hai vợ chồng giận dỗi nhau cô vợ cứ ngồi trong lòng chồng ôm chặt mà nói: ?oEm giận anh lắm! Anh làm em buồn lắm!? thử hỏi anh chồng có dám quát tháo nữa hay không? Tiếc là không phải ai cũng làm như thế được. Người phụ nữ tự cho mình là sống chân thật thì hẳn đã phải làm cho rõ ràng ai sai, ai đúng. Thế nên dù phải chịu thiệt thòi cũng có lý của nó.
    @mamen say " Lạy giời, dến hôm nay đọc bài này của Bác em mới biết đàn ông phần lớn thích phụ nữ " thảo mai điêu chác " . thích xấu hơn tốt ạ ?? thảo nào mà bao nhiêu phụ nữ tốt, hiền lành , chân thật là thuộc loại không được xét duyệt .
    Điều này phải xin lại thống kê của cả nhà ko ạ ?
    Sau bài này cả Bác em chắc phải đeo thêm 4 cái kính nữa ko thì sẽ còn chóang ạ ????
    Em xin bác cái địa chỉ đào tạo lớp : "thảo mai điêu chác có được ko ạ ? Em cũng thấy Bác nói đún g đấy , em nhìn thấy nhiều cô chăm con, dạy con rất giỏi, chiều chuộng chồng lắm nhưng vẫn bị chồng hắt hủi như thường , rồi chạy theo cái hội " thảo mai điêu chác " bia rượu , cợt nhả tùm lum đấy Bác. Cho em được xin lỗi Bác vì câu nói thật thà này vì em xin nhận mình là người làm cho rõ ai sai , ai đúng trong bài viết này của bác
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    5 việc lớn của cuộc đời
    Trong một đời người,những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ:
    Việc thứ nhất: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.
    Việc thứ 2: Nắm vững một nghề. Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.
    Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. "Với số đông trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được.
    Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới nầy mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi .
    Việc thứ 5: làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới nầy có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt.
    Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những việc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian nầy.
    Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao!
    Copy lại bài của DKLạ để thỉnh thoảng mình xem lại cho dễ
    Chúc bạn iêu và phu quân 1 ngày may mắn nhé

  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh

    Mình thấy hay nhất đoạn này trong bài hát Mơ một hạnh phúc.
    Nhưng chưa tìm thấy
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em tặng chị bài viết này nhé
    Làm thế nào để quên 1người ?​
    Vậy bạn cũng biết nguyên tại sao rồi còn gì? Có những người còn phải vò đầu để tìm câu trả lời. Vậy, có đáng để cho bạn buồn hay không.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và ra sức ràn buộc một tâm hồn
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên.
    Sẽ có lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
    Và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bụ lụy cố chấp của trẻ thơ
    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
    Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không chờ vào những gì chắc chắn của ngày mai.
    Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ.
    Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn chờ mỏi mòn chờ đợi ai mang đến.
    Và bạn chợt nhận ra rằng mình đã vượt qua?

  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhận biết được một con người thì hẳn không dễ​
    ,
    Lòng người nham hiểm hơn núi sông, khó biết hơn là biết trời. Trời thì hàng năm có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Hàng ngày có buổi sáng, buổi tối, ta theo đó mà biết được.
    - Đến như người ta, có kẻ ngoài thì rõ như cẩn hậu mà trong thì kiêu căng.
    - Có kẻ trong thì rõ thật là tài giỏi mà ngoài coi như ngu độn.
    - Có kẻ ngoài rõ như vững vàng, như thái dương mà trong cuống rối, nóng nảy. Tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường như thế.
    Cho nên cách nhận biết người là
    - Cho ở xa để xem lòng "trung."
    - Cho ở gần để xem lòng "kính".
    - Sai làm việc để xem cái "tài".
    - Hỏi lúc vội vàng để xem cái "trí".
    - Hẹn cho ngặt ngày để xem có "tín".
    - Ủy cho nhiều tiền để xem cái "nhân".
    - Giao cho việc nguy hiểm để xem cái "tiết".
    - Cho đánh chén say sưa để xem "cử chỉ".
    - Cho ở chỗ phiền tạp để xem "thần sắc".
    chỉ có như vậy mới mong nhận biết được một con người thôi bạn ạ.

  7. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục CHOÁNG vì ngộ YÊU

    @........ : Có NGỘ thì NGỘ vừa vừa thôi . không lại fải gọi xe sang Sài Đồng đấy .
    Được meminhchau78 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 26/02/2009
    Được meminhchau78 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 26/02/2009
  8. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ê ê ê, cậu gọi điện thoại cho tớ thấy có bài hát này phải không? Tìm hạnh phúc đâu có dễ ngay cả với những người độc thân hay những người có gia đình. Và ngay cả biết cách yêu cho đáng yêu cũng không phải ai cũng biết đâu cậu ạ. Mỗi con người đều có những nhược điểm để mình phải tự hoàn thiện, chứ ai đó cứ vỗ ngực kêu tài thì rồi hậu quả là vẫn cứ bước chân nhầm giầy thôi. Để rồi lại kêu ca, khóc lóc, đáng thương thay. Cậu có vẻ ổn hơn rồi đấy. Vui lên nhé. Tập trung vào những việc mà cậu đang làm, nó rất có ích và làm cho cuộc sống vui hơn đấy. Đừng có sa đà vào những chuyện văn thơ lá cải, những câu chuyện làm quà rách việc lắm. Hãy là 1 nguời mẹ tốt, 1 nguời bạn chân tình và kiệm lời hơn, ngay cả việc trải lòng trên diễn đàn này, bởi không phải ai cũng hiểu được lòng mình đâu, quan trọng là bạn bè mình hiểu mình cậu ạ.
    Tớ và cậu cùng với bạn bè sẽ cố gắng tìm cho mình 1 hạnh phúc đích thực như cậu mong muốn lắm. Cái hào nhoáng, cái à ơi rơi rụng đầu môi trót lưỡi hay sự ầm ĩ khoe khoang mình có cả đống đàn ông... chỉ là cái người ta khoai khoái nhưng cái trụ lại và quyến rũ đàn ông thì chính là 1 người đàn bà phải thật sự đàn bà và bạn iu có đầy đủ những thứ mà những cô gái trẻ không có đâu, đó là cậu là 1 bà mẹ tốt khi tự lực nuôi 1 cô con gái lớn xinh đẹp, học hành giỏi giang và biết thương mẹ. nếu không là 1 người phụ nữ tốt thì khó mà nuôi dạy con mình trở thành 1 người tử tế. Còn hơn thế cậu giỏi nội trợ, nấu ăn giỏi, và kiếm tiền cũng giỏi nữa... Cậu giỏi thế còn gì. Mua xe mới khao đi (cái tin này tớ nghe lỏm được đấy, thế mà cậu chẳng nói gì với tớ), ghét quá!
  9. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ơiiiiiiiiii, em đâu rồi!
  10. 18674

    18674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại mấy bài của NGỌNĐÈN mà hiểu ..... chết liền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này