1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @dieukyla: tớ mắc bệnh chọc ngoáy, sorry nhé, nhưng ứ sửa được, thấy bài của nàng viết hay nhưng có chỗ chưa sát lắm, nên theo ngu ý của tớ muốn có ý kiến:
    Tớ thấy việc thứ 5 nên nên đổi vị trí cho việc thứ 3, bởi việc thứ 5 chính là "TU THÂN"
    "TU THÂN" tuy có ý rất đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu được: đó là sửa chữa, và rèn luyện bản thân. Tu thân được để lên hàng đầu đủ thấy mức độ quan trọng của việc hoàn thiện bản thân, có như vậy mới có thể "TỀ GIA" (tề gia là: tề tựu gia đình đầm ấm, sum họp), là người của 3C chắc chắn ai cũng biết là việc "Tề gia" khó thế nào, nếu không thì chúng ta đã không "Tề 3C" ở đây.
    Tớ chỉ bàn tới đây vì tớ vẫn còn đang làm điều thứ nhất mà vẫn thấy khó quá, nên cũng không dám chắc sẽ làm tốt được điều thứ 2, nên hy vọng sẽ gặp được bác nào đã "TU THÂN" xong, và chuẩn bị làm điều thứ 2 thì công cuộc TU THÂN của tớ có lẽ sẽ có bước phát triển đột biến. Hix, đấy là cứ "nguỵ biện" thế đề bao che cho những yếu điểm của bản thân mình nhở.
    Mong có thêm ý kiến.
  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí! Với lý do đó không phải là bài viết của tớ. Thấy bài viết hay và thú vị nên tớ bắt chước nhà mình "ăn cắp" của người mang về cho mình đấy. hihihi. Còn việc nào làm trước hay làm sau cũng tùy vào từng người cậu ạ. Tớ còn nhiều việc chưa làm được trong 5 điều đó Cứ spam thoải mái, bài post lên là để mọi người cùng bình luận mới vui, như thế mọi người mới bộc lộ được quan niệm sống, cách nhìn nhận về mọi giá trị đạo đức, qua đó cũng để hiểu nhau hơn mà
  3. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày uống 2 cốc cà phê có thể giảm đột quỵ
    11:02:14)(aFamily)- Theo một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu khuyến cáo những người bị bệnh tim một ngày nên uống 2 cốc cà phê để giảm 20% nguy cơ đột quỵ.
    Các nhà nghiên cứu cho rằng những người bị bệnh tim hoặc bị cao huyết áp thì tốt nhất hãy nên làm theo lời khuyên này, tức là nên uống 2 cốc cà phê một ngày.

    Các chuyên gia ĐH Autonomous ở Madrid (Tây Ban Nha) đã nghiên cứu dựa trên một cuộc khảo sát với hơn 80.000 phụ nữ trong thời gian 20 năm. Kết quả là những người thường dùng cà phê thường ít có những cục máu nghẽn trong mạch máu, Những phụ nữ uống 5 đến 7 cốc cà phê một tuần có thể giảm nguy cơ đột quỵ là 12%. Những phụ nữ dùng 2 đến 3 cốc giảm được 19% và những người dùng 4 cốc một ngày giảm được 20%. Từ kết quả đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích sâu hơn và nhận thấy rằng dùng cà phê còn làm nguy cơ đột quỵ cũng ít hơn.
    Trong bản kết quả trình bày trên Tạp chí Circulation, các nhà nghiên cứu cho hay ?oDùng cà phê trong một thời gian dàu không làm tăng sự đột quỵ ở phụ nữ, mà ngược lại, nó còn có tác dụng làm giảm nguy cơ đó? .
    Tuy nhiên, nghiên cứu mới được tiến hành với nữ giới. Các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả trên có thể vẫn đúng và vẫn có thể áp dụng với nam giới.
    Hàng năm, ước tính ở Anh có khoảng 150.000 người bị đột quỵ và 1/3 số đó tử vong chỉ trong 10 ngày. Còn những người khác thì thường sống trong trạng thái không biết gì và cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài.
    Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra cà phê có thể chống lại bệnh gout, mất trí, bệnh gan và thậm chí một số bệnh ung thư. Nhưng cà phê lại cũng làm tăng tỷ lệ nguy hiểm sảy thai cho những phụ nữ đang mang bầu.
    Giáo sư Esther Lopez-Garcia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu phát biểu, cà phê tốt cho sức khoẻ, đặc biệt những người đang bị bệnh tim hoặc cao huyết áp. Tuy nhiên, dù sao cũng phải nói thêm rằng caffeine trong cà phê và trong những loại đồ uống có chứa caffeine khác như chè lại hoàn toàn không tốt như những loại cà phê không caffeine. Chính vì vậy, khi dùng, mọi người cũng nên lưu ý tìm hiểu trước.
    Hoàng Ngân
    Theo Telegraph

    AI RẢNH CAFE KO NHỈ
  4. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  5. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu, chúc cậu một ngày mới tốt lành, cậu viết bài này rất hay nhưng mình có một số ý kiến với bạn thế này, điều mà cậu nói là thảo mai, điêu trác đó chưa hợp lý lắm nếu nói chính xác thì phải là nghệ thuật sống, mà điều đó cả đàn ông và đàn bà đều thích cả, điều đó được tích luỹ từ kinh nghiệm sống mà thôi, chẳng có trường nào dạy cả đâu. Bạn phải có cái nhìn lạc quan và bao dung hơn, còn điều xấu hay thảo mai thì chỉ được lúc đầu thôi, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi. Một người đàn ông chân chính họ sẽ biết quý trọng và nâng niu cái tốt, cái đẹp, cái chân thành, còn những người đàn ông hay đàn bà cũng thế nếu không nhận ra được điều đó ở bạn mình thì cũng không xứng đáng với mình đâu bạn.
    Tớ cũng không biết bạn nói tới mamen để làm gì vì bài viết về yêu của đ.chí này có liên quan gì đâu, kệ người ta mà.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bảo tớ cmt thi cmt, dưng mà chả bít cmt cái rì vì đủ ý quá roài.
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng thế thoai, ai mà chả ưa ngọt, vậy mà đàn ông thì ít khi thảo mai chỉ trừ lúc tán tỉnh thoai. Giá như có lớp dạy dỗ đàn ông, thì nhất định sẽ vận động các lão đi học, chả thiệt tẹo nào cả. Các bác mà biết nói ngọt, khéo léo còn đc các bà cưới vợ "bé" cho í chứ.
  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bác lại vào ném đá đó hử???
    to cả nhà : em thấy việc ai trong nhà mình mà yêu ai thì đấy là việc của họ mà,chúng ta ko nên bàn luận gì nhiều,chỉ người trong cuộc là hiểu thôi ạ!! Trong cuộc sống để hiểu được 1con người rất khó,ko fải chỉ ngày 1 ngày 2 là hiểu được,cần phải có thời jan và tuỳ thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu được ai là người tốt ai là người xấu. Để tiếp tục sống, để quên đi, và để làm lại từ đầu, chúng ta thật sự rất cần sự đồng cảm sớt chia và đó chính là mục tiêu của ngôi nhà 3c chúng ta. Vậy tại sao mọi người ko cùng nhau júp đỡ nhau vượt qua những khó khăn nhỉ mà lại cứ để ý soi mói nhau rồi trách cứ nhau.... Ai cũng có điểm yếu điểm mạnh,nếu hoàn hảo thì chắc chúng ta sẽ ko phải vào ngôi nhà 3c này,đúng ko ạ??? Vì thế em mong rằng nhà mình sẽ đoàn kết hơn nữa, hiểu nhau hơn nữa và cùng júp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn!!!!!!!!! Em yêu cả nhà
  8. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu, chúc cậu một ngày mới tốt lành, cậu viết bài này rất hay nhưng mình có một số ý kiến với bạn thế này, điều mà cậu nói là thảo mai, điêu trác đó chưa hợp lý lắm nếu nói chính xác thì phải là nghệ thuật sống, mà điều đó cả đàn ông và đàn bà đều thích cả, điều đó được tích luỹ từ kinh nghiệm sống mà thôi, chẳng có trường nào dạy cả đâu. Bạn phải có cái nhìn lạc quan và bao dung hơn, còn điều xấu hay thảo mai thì chỉ được lúc đầu thôi, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi. Một người đàn ông chân chính họ sẽ biết quý trọng và nâng niu cái tốt, cái đẹp, cái chân thành, còn những người đàn ông hay đàn bà cũng thế nếu không nhận ra được điều đó ở bạn mình thì cũng không xứng đáng với mình đâu bạn.
    Tớ cũng không biết bạn nói tới mamen để làm gì vì bài viết về yêu của đ.chí này có liên quan gì đâu, kệ người ta mà.
    [/quote]
    @ cả nhà : Em cũng vừa đọc đựoc 1 bài định nghĩa về Thảo Mai post lên cả nhà đọc chút :
    THẢO MAI?
    Chữ này đã có từ xa xưa lắm rồi! Các cụ 70- 80 tuổi vẫn nhận xét một cô gái nông cạn, hay nói dối và bịa chuyện nhưng lại nói nhiều (nói luôn miệng) và khá ... trôi chảy, ngây ngô tưởng rằng người nghe tin lời mình... là "thảo mai".
    Em nhớ lần trc tra trong từ điển tiếng Việt định nghĩa thảo mai là thường chỉ con gái kiểu hay đưa chuyện, hay đem chuyện của người khác ra để nói với mục đích ko tốt.
    Hồi đầu em còn thấy từ đấy hay hay, cứ nghĩ là để chỉ 1 đức tính tốt nào đó cơ
    Thử chiết tự tý nhá:
    "Thảo"--->> có lòng tốt, hay chia sẻ, nhường nhị mọi người; biết ăn ở phải đạo, quan tâm chăm sóc cha mẹ và nói chung người bề trên trong gia đình....
    "Mai"---->> mai một, chôn xuống đất (mai táng. Vd: Ngũ đại mai thần chủ)
    Suy ra "thảo mai"--->> chôn xuống đất những cái thuộc về "thảo" ở trên!

    Được meminhchau78 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 26/02/2009
  9. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như Nói nhiều là một tiếng gồm 2 từ, từ "nói" và từ "nhiều". Nói có nghĩa là nói, và nhiều có nghĩa là nhiều. Suy ra nói nhiều nghĩa là nói nhiều. hihi...
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    cv nhiều, mệt vào đọc nhà mình cứ chữ với nghĩa thế này đau đầu lắm, càng stress hơn. thôi chữ nghĩa thế là đủ rồi cả nhà ah. mỗi người nghĩ ít đi 1 tí nhé. đừng làm bấc TTK nhà mình khó xử.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này