1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hư nhất là đàn ông không chịu trưởng thành
  2. 18674

    18674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Trẻ không hư thì già đổ đốn" không biết câu truyền miệng của các cụ ngày xưa ny con đúng nữa không nhỉ???
    ----------------------------------------------------
    Đêm nay ánh lửa địa đàng
    Sáng trong mùa cưới đưa tang một đời
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

  4. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn mình kêu bận mà sao dạo này cũng rảnh rỗi lên riễn đàn thế nhỉ? Đúng là "trẻ không hư thì già đổ đốn". hihi. Lại còn bình luận vụ hoa có còn đẹp không sau những ngày mưa khi nắng tới thì hãy thử giành thời gian, dứt bỏ vôi vữa để đi ngắm xem hoa sau cơn mưa dưới ánh nắng sẽ đẹp ra sao nhé?
    Tặng bạn 1 bài thơ mà 1 người bạn trai rất thân của tớ đã gửi tặng cho tớ. Và giờ cũng post lại để tặng cho cậu, hi vọng cậu biết trân trọng những cánh hoa như vậy...
    Hoa ép
    Héo khô rồi từ giữa lòng hoa ép
    Tôi tìm ra dìu dịu mùi hương.
    Một màu sắc còn tươi nguyên vẻ đẹp
    Khó phai mờ hơn một nỗi vấn vương.
    Tôi trước tưởng chùm hoa dù mơ mộng
    Cũng chỉ có sắc màu, chỉ có phấn hương
    Nhưng sau nó một ngày xa thoáng bóng
    Gọi tôi về một nỗi nhớ tha phương.
    Tôi với cuộc đời vốn không nhiều đòi hỏi,
    Nâng niu cuộc đời từng làn khói ban mai
    Nên tôi hiểu khi chùm hoa gửi tới
    Bàn tay hiền đã vuốt nhẹ đời tôi.
    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/02/2009
  5. meminhchau78

    meminhchau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  6. 18674

    18674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phù! Xong việc thì lại mất ngủ.
    Thôi có lẽ không làm lửa nữa mà chuyển qua làm Nắng thôi [​IMG]
    --------------------------------------------------
    Đêm nay ánh lửa địa đàng
    Sáng trong mùa cưới, đưa tang một đời
  7. 18674

    18674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Vùng troibinhyen : To quên ko nói là trích dẫn bài viết trong bài của mamensay , thấy cái đọan đó nó ngộ ngộ và ngược nhưng có thể đúng nên copy lại . Còn dĩ nhiên nếu thích tớ sẽ thích đàn ông ngoan rồi . Không ruợu nhậu , có trách nhiệm với vợ con nhưng vẫn có thể yêu mình tha thiết chứ. Đàn ông ngoan vẫn có thể gõ cữa rõ ràng đâu phải khẽ, vẫn có thể chia sẻ khi mình buồn hay thất bại chứ ?
    Còn ai muốn yêu ai thì là quyền tự do . Nhưng tất nhiên là kết hôn nên cẩn thận vì khi yêu chán cãi nhau , ghét nhau có thể bỏ, nhưng có con chúng ko phải là cái rơm cái rác để có thể tự lo cho mình được , lúc đó ngoài tình yêu đó còn là trách nhiệm , ko thể rồi có lúc chán rồi lại làm khổ cả con.

    @DKLa : OK sẽ khao xe mới . Tối thứ 7 nhé, bạn iu. Vì vẫn cúm và bận nên chưa hao dc, bị nhắc nhiều quá . Vungtroibinhyen có hứa là sẽ hỗ trợ tớ khao xe, vì tớ mua xong là tớ hết xiền rùi. Vui là vì có xe mới , đẹp, trắng như Thiên nga dĩ nhiên là thấy sướng hơn . Gọi điện cho cậu nên mới được nghe bài Mơ một hạnh phúc ấy chứ.
  9. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nào hôm nay mình đi công tác mà ngủ ngật, ngủ ngưỡng, ngủ cả trên ô tô, ngủ cả ở hội trường tập huấn, cả nghìn người toàn cán bộ cả nước mà không lạ lẫm gì cứ ngủ ầm ầm, tập huấn xong không biết gì cả, chết rồi sắp báo cáo tài chính mà thế này hỏng bét hết cả việc, khéo con mình đói mất, lần sau chừa thôi, chẳng ai cứu mình tốt nhất cả chỉ có mỗi mình lo cho mình là tốt nhất thôi, câu này trí lý lắm, nghe ở đâu quen quen.
  10. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hẳn nào hôm nay mình đi công tác mà ngủ ngật, ngủ ngưỡng, ngủ cả trên ô tô, ngủ cả ở hội trường tập huấn, cả nghìn người toàn cán bộ cả nước mà không lạ lẫm gì cứ ngủ ầm ầm, tập huấn xong không biết gì cả, chết rồi sắp báo cáo tài chính mà thế này hỏng bét hết cả việc, khéo con mình đói mất, lần sau chừa thôi, chẳng ai cứu mình tốt nhất cả chỉ có mỗi mình lo cho mình là tốt nhất thôi, câu này trí lý lắm, nghe ở đâu quen quen.
    [/quote]
    he he, thảo nào mà mất dạng. Bây giờ mới biết là chỉ có mình lo cho mình là tốt nhất là quá kém! Tôi biết điều này từ lâu roài ... Nhớ vụ ăn ốc (NĐS), vụ cà phê (VTBY) đấy, nhà tớ cứ tranh thủ được mời là phải phát động ngay. Để lâu nguội lạnh ra. Mưa cũng đi nhé. Trời mưa cũng có cái thú của mưa... Tối qua để chồng nấu cơm vì làm muộn kể cũng bõ công vì sáng nay báo ra cả 2 trang là 2 bài to vật của tớ, chưa kể tít ra trang nhất hoành tá tràng. Sướng quá, chia và sẻ tí với bạn vì tối mệt quá chẳng buồn nhắn tin lại...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này