1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chị đã được nghỉ tết rồi ạ,nghe chị nói đến cháo em cũng thèm ghê cơ,hum nào chị chiêu đãi em 1bữa với nhé.! Em cũng mún đi chợ hoa ngắm và mua hoa về cắm nữa,khi nào đi thì chị nhớ ới em với.
    Còn vụ 03 thì vẫn thế, ko thay đổi đâu cả nhà nhé!
    Mọi người sắm đồ đến đâu rùi ạ, iem vừa mới đi sắm vìa rùi,thế là xong cái tết,hị hị,rất nhanh dưng mà tốn lắm
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hic hic,iem dạo trước cũng nhát,chả dám đi 1mình,nhưng bi giờ thì lại quen mất rùi,đi đâu cũng đi 1mình...Chị lại nói tới xe ôm,làm em lại thèm đi đâu cũng có người đèo
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật đấy, không đùa đâu. Xe ôm phải có bảo hành cơ. em nhát gan, không dám dùng hàng trôi nổi trên thị trường. Mà em chưa có may mắn làm mẹ, anh gọi em là "mẹ nó" làm em hơi choáng. Anh August hôm ấy đi làm rồi nên anh em mình có thể gạ gẫm anh ấy cho mượn xe. Thế là có đủ cả người cả xe rồi nhá.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì hơi xấu hổ. Trừ khi phải đi công tác ra còn tớ chẳng dám đi đâu một mình cả. Sống và học tập ở HN ngần ấy năm nhưng ngoại trừ đường đi từ nhà đến trường thì tớ chả biết đường nào cả vì tớ là chuyên gia bám càng mọi người. Thế nên trên đầu giường tớ phải treo cái bản đồ HN
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    hí hí, như chị lại là sướng đới, iem mới khổ,biết nhìu quá ko tốt chị ạ.
    to mamen : đới đới, em thấy ý kiến của chị mtnh hay lắm í,anh đồng í đi nào, đời là mấy tý nhở

  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    @mamen: Anh sướng nhé, được thuytien đóng dấu, dán tem bảo hành đầy đủ.
    @ Thuytien: Đoạn đầu thì hay, nhưng cái nửa "đời được mấy tý nhở" khéo hại tớ đấy . Mà cháo thì ấy gặp anh mamen chứ, sao lại gợi ý chị Lan nhỉ?
  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    oái, sao chị bẩu em đóng dấu dán tem cái rì cơ ạ???Em ko bít vụ này đâu nhá. Vụ cháo thì chị Lan bảo là chị nấu cháo Gà ngon nên sẽ có hum nào đó mời mọi người thưởng thức thì em xin 1bát thui mà. Thế anh mamen bít nấu cháo ạ???

  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ gợi ý anh ấy với điều kiện anh ấy phải được dán tem bảo đảm cơ mà. Ấy thuyết phục anh ấy đồng ý nên tớ cứ tưởng là ấy dán tem cho anh ấy cơ.
    Tớ tưởng việc bếp núc ấy giao toàn quyền cho anh ấy nên tớ nói thế
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 21/01/2009
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi,em lại ko bít việc chị đòi hỏi vụ dán tem bảo đảm,em mới chỉ thấy chị nói thía là em cổ vũ cho bác ý làm xe ôm cho chị thôi mà,cái vụ tem í thì em chả rám đâu ạ,sợ nhắm
    Bếp trưởng thì chỉ là bếp trưởng mà thui,chưa chắc đã nấu được những món đơn jản đâu ạ

  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình nhiều ng có nghề tay trái quá.
    @lanhqua:bữa nào xem cho anh nhể?
    @Mamen:nhất chú đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này