1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hihi,làm rì đến nỗi hả bác,bác cứ nói thía thì chị em nhà mình ........?????

    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ

  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ông bà xưa nói, còn ông thì nghĩ sao hả ông bạn? Dạo này tôi thấy ông đầu hơi có vấn đề hay là bị cục gạch nào rơi vào đầu ở công trường rồi hả?
    Nếu ông ở vai trò "bố dượng" thì ông có thương con vợ không
  3. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  4. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  5. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hìhì, em nghĩ mình hãy cứ yêu thương và chăm sóc con anh =trái tim đi rồi mình và con mình sẽ nhận lại nhiều hơn thế nữa
    Hãy cho đi thât nhiều những gì nhận được,hãy lắng nghe tiếng gọi của tình tình thương. Đừng nghĩ rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn, cái ta nhận được là nhỏ nhoi. Và đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi người mới xác định được mức độ giàu có trong cuộc sống của mình. Quan Trọng một điều hơn cả: HÃY LUÔN LUÔN MĨM CƯỜI TRONG CUỘC SỐNG !

  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cái lý thuyết đó thì ai cũng biết em ạ. Có điều là thấy câu của bạn mình buông ra một câu hơi ỡm ờ... về quan điểm. Thì hỏi thôi. Còn đã yêu, đã chấp nhận sống với nhau thì phải hết lòng vì lợi ích chung
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nói là thế,làm mới khác,đúng ko ạ??? Liệu tất cả có vì lợi ích chung ko hay chỉ vì lợi ích riêng chị nhỉ??? Em chưa trải qua nên chưa hiểu lắm
  9. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Tán thành bài này của 18674 vì thực tế,chuyện này có rất nhiều,trong thơ ca,tiểu thuyết và phim ảnh,cả đời thực cũng có rất nhiều đấy.Không chỉ những mẹ kế mà cả bố dượng đều có.Thực tế nhất tôi mới thấy có người như vậy.Nghĩ mà buồn mà thương cho cháu.
    Nhưng cũng phải nói là,không phải ai cũng như vậy !

  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Điều này tuỳ người tuỳ hoàn cảnh,đúng ko anh???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này