1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    hị hị, em chả hỉu bác nói hạt lạc với bánh đúc là thía nào nữa, em đang đói, bác cứ nhắc đến đồ ăn,đói run rẩy ạ

  2. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cathnga cãi nhau với TTK làm giề.
    Cãi nhau với A này.
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại muốn đối đầu với em hở??? Em đang cần người cùng phe, là pạt - nơ đó .
    Làm pạt - nơ thì : luôn ủng hộ em nè .
    thi thoảng em ko cãi được đối thủ thì quay sang mắng pạt - nơ cho đỡ tức, và cấm pạt - nơ cãi lại .
    Bác làm pạt - nơ nhé, để xem lão Tuấn còn dám bắt nạt ko??? .
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/videoclips_pm.asp?iFile=1776&iType=28- Vùng trời bình yên
    Vùng Trời Bình Yên
    Mây lang thang buồn trôi,
    Nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày.
    Theo mưa rơi lạnh câm,
    từng đêm em xót xa, anh ơi có hay !
    Giữa bóng tối chập chùng,
    Tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng.
    Dẫu lối bước em về
    Dìu em qua đắng cay...
    Xua mây đen tàn nhanh
    Mặt t rời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng.
    Khi cơn mưa vụt qua,
    Tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông..
    Khuất lấp những đêm dài
    Mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời.
    Xóa hết những nghi ngờ
    Tình yêu như khúc ca...
    Từng vòng tay trao hơi ấm,
    Rộn rã.. đôi tim mừng vui.. gặp gỡ..
    Trong ngày mới,
    Nắng say tình dâng ngập lối.
    ÐK: Nắng len qua hàng cây,
    Gió mơn man đùa lả lơi đàn ****.
    Bước chân vui hạnh phúc,
    Nắm tay ta về.. vùng trời bình yên...

  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ...... ​

    (Cả nhà ui em có nhã í là ngày mai chúng ta xây thêm tầng mới được ko ạ,híhí,chào mừng ngày 08-03 cho em được xây nhà nhé,iu cả nhà nhìu lắm ạ)
  6. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Góp xô cát
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà thứ 7 ngọt ngào nhé!
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đâu,cát đâu,chả thấy rì nhá
  9. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Gọi nhà Già sang giao lưu, kiểu j chả xây đúng hạn
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Con chim này bị cụt cánh từ bao giờ thía? Chia bùn và mong chim sớm tìm được niềm vui mới ná
    Hoa nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này