1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C Tầng 6 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm !!! (Nội quy update tran

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi August70, 19/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trong bản nhỏ miền núi có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa.
    - Ai đấy?, - đứa cháu hỏi.
    - Tôi là giàu có - người gõ cửa trả lời.
    - Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, - đứa cháu hỏi ông.
    - Không - ông già trả lời - ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.
    Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.
    - Tôi là hạnh phúc, - làm ơn cho tôi vào nhà.
    Ông già bảo đứa cháu:
    - Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi.
    Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa.
    - Ai đấy?, - đứa cháu hỏi.
    - Tôi là phụ nữ.
    Đứa cháu nói với ông:
    - Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông.
    Ông già bảo đứa cháu:
    - Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.
    Chúng ta hãy nâng cốc chúc những người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, những người mang lại cho ta hạnh phúc, tình yêu và giàu có!
  2. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mang máy ủi đến phá nhà nào
  3. bechip19991

    bechip19991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ta thường xuyên tặng quà cho phụ nữ mà quà tặng thì càng ngày càng đắt.
    Tôi đề nghị nâng cốc chúc mừng phụ nữ!
    Xin phụ nữ cứ ngày một quí giá hơn.
    Vì sớm sủa hay muộn màng thì chúng tôi rồi cũng sẽ trở thành những ông chủ của những kho châu báu!
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hơ, cháu chào cả nhà
  6. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bà vợ đáng thương! Các bà bị kết các tội phản bội, cáu kỉnh, đỏng đảnh, thiếu dịu dàng, không tế nhị... Trước mất các bà là người vợ lý tưởng, ước mơ của các ông chồng.
    (còn tiếp)
  7. bechip19991

    bechip19991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MẸ
    Xa mẹ xứ người đông lạnh lắm
    Sáu năm đằng đẵng nhớ quê nhà
    Mẹ ơi! Xứ lạ mùa tuyết trắng
    Con nhớ mẹ già mẹ biết không...
    Xa mẹ mùa xuân hoa mở thắm
    Mấy Tết đi qua chẳng thể về
    Mẹ ơi! Sáng tối trời Tây vắng
    Bóng mẹ ra vào buổi cuối đông...
    Xa mẹ mùa thu phong lá đỏ
    Nhớ dáng mẹ gầy đợi bên song
    Mẹ ơi! Đời mẹ nhiều mưa nắng
    Trái gió trở trời mẹ ốm không!
    Xa mẹ xứ người giàu sang lắm
    Vắng mẹ ăn chi chẳng ngon lòng
    Từng bữa cơm chiều ngồi ngậm đắng
    Nhớ về quê mẹ suốt ngày trông!
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  9. mamendangsay

    mamendangsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thiếu trầm trọng.
    Cứ từ từ đi
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Độc thân ứ được đâu em nhá,trẻ con lắm í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này