1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi 7XSG - Chúng ta hãy viết về chúng ta! khongtenso0.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 7XSG, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhắc đến anh Hiếu là tulip nhớ ngay đến những tin nhắn hẹn hò cafê của "đồng bọn". Nhiều khi tulip đang lang thang trên ĐL nhận được tin nhắn "6h chiều cafê sunwah or 8h30'''' tối cafê gogo...", có lúc đang tung tăng ở NT vẫn nhận được những tin nhắn "trưa rãnh ghé gogo ăn trưa.." ..... Đang lưu lạc fương xa mà nhận được những cuộc hẹn hò của anh Hiếu là thấy ấm áp, nhớ 7xsg lắm. Thấy dzui và yên tâm vì 7xsg vẫn ăn chơi đều đều
    Mà nghĩ lại cũng ngộ, hình như trước giờ có pác Hiếu là khởi xướng hẹn hò anh em thì fải, hiếm khi nào nhận được tin nhắn của em 1088, lão Đức xịt nai, hay ông đại bàng.... đâu ta. Mà mỗi lần mình nhắn hẹn cafê cho mấy pác ấy là y như rằng mấy ổng giật mình, thế nào cũng fải có tin reply hỏi lại cho chắc ăn. Có mỗi anh Hiếu nhắn 1 fát là anh em cứ đến giờ G trực chỉ mà có mặt (anh cả có khác)
    Nhắc đến pác Hiếu chắc tulip nói đến mai chưa nói hết nữa, bây giờ nhường cho em nào vô 8 tiếp đó, mai đến fiên tulip nữa ah nhe
    [​IMG]
    Trông mấy pác 7xsg ngầu hông? Nhưng mà chỉ có tên ngồi ngòai bên fải là single thui đoá
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 28/06/2006
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai màu da tương phản ác liệt
    u?c sn75 s?a vo 14:56 ngy 28/06/2006
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đang nói về bác condor huh mọi người? Sắp tới nhà mình có chuyến dã ngoại, tụi mình nói nhiều thêm về các pác 7x già để cho mọi người, nhất là các anh chị em mới hiểu thêm về các pác lão làng nhà ta chứ nhỉ!
    Tulip có xíu may mắn là được gặp gỡ, tám nhảm với mấy pác ấy nhiều lần, nên muốn kể xíu ấn tượng về anh Đại bàng cho mọi ngừoi cùng biết hen!
    Nhắc đến pác condor thì tulip ko nhớ rõ ấn tượng ban đầu ra sao hết, chỉ nhớ là mỗi lần nói về pác ấy thì ai cũngn nghĩ ngay đến lão condor ?otrong sáng?, biệt danh trong trong trẻo này của pác ấy tulip còn fải ghen tỵ . Có lẽ ổng vô tư và chưa từng thấy ổng biết "kua" em nào. Tuy là chị em nào pác ấy cũng vui vẻ chào đón trước tiên, nhưng hzổng có nhiệt tình đặc biệt với em nào hết (sau này thì có nhiệt tình với 1 ng rùi, nhung tulip hzong có được nói ra đây, heheh) . Và mỗi lần cafê có condor là chắc chắn được nghe giọng cười hào sảng, ầm ầm của ổng.
    Mà công nhận pác ấy cũng vô cùng fong fú về khoản ăn_chơi lắm lắm. An uống mà nghe pác ấy nói về ẩm thực thì núôt nước miếng ừng ực. Còn uống ruợu tuy ổng ko uống được nhiều nhưng loại ruợu nào cũng biết, cũng sành, ngồi xa xa nhìn ổng cũng biết chai rượu đó hiệu gì. Cái khoản chơi, giải trí thì ôi thôi đam mê khỏi chê đâu được. Condor mà ngồi gần pác ducsnipper thì pà kon tắt hết đài, tại hai pác í chỉ nói về súng đạn và ảnh ọt, gì mà ống dài ống ngắn? khó hiểu . Mình có biết mô tê gì đâu mà chen vào, chỉ đợi khi nào mí ổng khoe sản fẩm thì mình nhào dzô ngắm nghía . Nhưng đó là bề nổi nhé, pác ấy không chỉ súng đạn khô khan vậy đâu, mà còn rất thơ thẩn, lãng mạn, nhân hậu. Đọc những bài thơ, những bài tự sự, những bài suy ngẫm và những chuyến CTXH của pác ấy là đủ nói lên điều đó .
    Nói chung hình ảnh pac Condor trong đầu tulip là một người đàn ông có tính cách vô cùng fong fú, đa dạng nhưng sống với mọi người chân tình, giản dị, Và đặc biệt ấn tượng là đối với chị em fụ nữ thì vô tư, trong sáng. Đúng là một người anh, một đầu tàu mẫu mực cho chúng em noi theo (nhưng hình như Ly và mọi ng ko co ai noi theo được hét á) .
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần lên sân tennis mà thỉnh thoảng nghe những tiếng la thật to, đại loại như : "chết cha", hay "trời ơi".... thì chắc chắn đó là giọng của anh đại bàng kính cận Condor.
    Có anh, sân tennis nhộn nhịp hẳn, tiếng nói tiếng cười tiếng cổ động thật sôi nổi.
    Mỗi lần đứng đánh đôi với anh Condor, được anh khuyến khích : "Em cứ phan đại đi đừng sợ hư ". Được lời như cởi... tấm lòng, thế là MDX cứ phan đại và sau đó được anh Condor khen : "Em đánh lên tay đó ".
    Mấy lời về anh đại bàng Condor (nói nhỏ : em toàn khen không hà nha, sau này lên sân đừng có nhè em mà đánh nha, em đỡ hổng có được đâu)
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Kết luận của bác Hiếu: " Sai lầm trầm trọng của 7XSG"
    To Tulip & MDX: đừng có cho anh đi máy bay giấy , he he, anh hổng có được dzậy đâu
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 30/06/2006
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cảm nhận về 7xSG
    Tôi biết trang ttvnol.com là do lần tình cờ báo tuổi trẻ có đăng một bài viết về cô bé su_su_, một mod của box Lâm Đồng vừa mất. Trí tò mò dẫn tôi đến ttvnol theo đường link báo đưa, và có đọc một số bài viết của cô bé su_su_. Sau đó tôi cũng đăng ký cho mình một cái nick name, nhưng do không biết cách làm hay mạng bị lỗi nên không hoàn thành được.
    Cuối tháng 3 vừa rồi, tôi lại vào đăng ký một lần nữa, loay hoay gần 3 giờ mới xong, lại lần mò tìm box nào phù hợp với mình, tìm mãi đến cuối trang mới thấy có box 7xSG, vừa cùng lứa tuổi, lại vừa gần nhà, nhảy vào đăng ký làm thành viên 7x.
    Lần đầu quyết định đi đến cafeTíNị , tôi phải rủ thêm nhỏ bạn thân cho có tinh thần. Vào đó ấn tượng đầu tiên là bác đại bàng Condor với giọng nói hào sảng, giống như ca sĩ chuyên hát opera, SV_Star với giọng nói nhanh gấp mấy lần người bình thường, một lonesome cao bồi trắng trẻo thư sinh và...ốm nhách, một toctem7x đẹp "chai", vợ chồng anh votrungh đẹp đôi, anh ducsnipper đen nhem nhẻm ....và còn rất rất nhiều người nữa. Hôm đó anh ducsnipper thông báo sẽ "đi về nơi xa lắm ", nên đã đãi mọi người một chầu cafe Tí Nị.
    Rồi lần đi hát karaoke, được anh votrungh mua bánh đãi mọi người ăn trưa để có sức la hét, những lần off riêng của hội sấu bạn toctem, sarsss qua chở vì biết tôi không có xe, honglys thỉnh thoảng lại qua chỗ làm tâm sự nhỏ to, tulipp77 và cả Bunnie động viên giúp đỡ trong chuyên môn, cả bạn greenline ở xa, bạn lonesome cũng gửi link hướng dẫn về mod.
    Trên ttvn này, vẫn có chuyện này chuyện nọ xảy ra, điều đó không thể tránh khỏi vì sau mỗi cái nick ảo là một con người thật, nhưng trên hết vẫn là tình cảm mà các bạn dành cho nhau. Cảm ơn tất cả mọi người,cảm ơn lần tình cờ biết về 7x.
    u?c sn75 s?a vo 13:06 ngy 03/07/2006
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ mầy lần đầu em đi ọp ẹp với 7x, Đại bàng nói với em là "có gì đâu mà buồn, em cứ đi với 7x vài lần là bảo đảm em cũng nhảm như tụi anh à"
    Và kết quả bi giờ là em "nhảm có bằng cấp" luôn rồi nè
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chú Condor ...
    ( Gửi đến bà con nhận xét về bác Condor của bé Virgopork , con trai yêu của bác Virgopig - mới nhận được từ bé tối hôm qua ... )
    Hổng biết ai thì sao , chớ con thấy chú Condor thiệt là ngộ nghĩnh và hiếm có .
    Bốn mùa mưa nắng nóng lạnh gì chú ấy cũng cứ mặc quần tây xỏ giày đen trịnh trọng cứ như đang đi làm ( chỉ trừ khi trên sân tennis ) . Xét về style chú ấy đúng là người " trước sau như một " .
    Giọng nói của chú ấy thì ... hehe ... quá oang oang , cả làng nghe đủ ( Con hổng biết rồi lúc tỏ tình với người yêu thì chú ấy phải làm sao , chắc phải rủ người ta lên rừng lên núi cho nó vắng quá ) . Lên quán Tí Nị chỉ cần tới đầu hẻm là đã nghe giọng chú ấy rồi .
    Ngoài ra , chú ấy cứ nghe ai nói chuyện chụp hình chụp ảnh , camera là coi như " bắt trúng đài " , có thể nói cả tuần hổng chán . Hổng biết mai mốt chú ấy sẽ lập gia đình với cô nào hay đành ở dzậy với mấy cái camera ?
    Chú Condor rất thích chụp hình , nhưng mà chụp hình nắn nót bao nhiêu thì chú ấy đánh tennis lại " ít nắn nót " bấy nhiêu . Cứ banh tới là chú ấy phang cho bay tới đâu thì bay , sân mình cũng được sân người ta cũng xong . Tuần nào cũng có vài nóc nhà quanh sân bị dột vì chú ấy . Hehe ...
    Mà ngộ lắm nha , hình như cũng có khá nhiều cô để ý chú ấy mà chú ấy cứ tỉnh bơ cà lơ phớt phơ , hổng có chịu " rà đài bắt sóng " gì hết . Hèn chi chú " cha nội " SV-Stars bói tới năm 2011 chú Condor mới có bồ lận , lâu ơi là lâu ...
    Mỗi lần nhắc tới chú Condor , ba con ổng cứ cười tủm tỉm rồi lấy thuốc ra hút ... khói thuốc khét lẹt hà .
    Chú Condor ơi mau lấy dzợ đi ... Con đi theo bưng quả cho chú .... Giờ con đi ăn bột đây chớ không thôi ba con quánh chít . Bye chú nha .
    Virgopork
    ( copyright reserved by Votrungh )
  9. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mọi người viết hay và giàu tình cảm.
    Hôm nay co dịp làm quen cái giọng của Bunnie qua đt, dễ thương.
    Có dịp nào giao lưu, hy vọng được làm quen với tất cả mọi người.
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ toàn nói về mấy anh giai 7x, bây giờ nhân dịp ngày Phụ Nữ vn 20/10 tụi mình nói về chị em 7x đi mọi người.
    Có ai đồng ý "kể tội" chị Búnta hôn? (tại bên đây có quán cafê vn Bún ta). Pà chị hiện đang là đầu đàn của chị em ế 7x, hehe. Ai kể trước đi, tulip nghe ngóng rùi tám sau
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 18/10/2006

Chia sẻ trang này