1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mai đi thi? em phone va?o số 0617731701 cho anh Hiếu (phuonghieu83) nhé.
    13h Tại St-Michel Metro.
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  2. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sắp lại đuợc xem ảnh của các bác rồi, chúc các bác một ngày tốt lành va vui vẻ, cho em xin khất đến lấn sau nhá.
    Excellente journée à vous tous
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  3. ayeguli

    ayeguli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,em khuyên thật lòng là nên đi bác ạ.Có nhiều vẹo hay lắm đấy,bác mà đi thì tối nay về sẽ ngủ ngon được đấy.Các nam thanh nữ tú đã chuẩn bị lên đường chưa nhỉ?
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    RDV vào dịp Pâques nhé @tapet
    Cậu chăm post bài vào để tớ còn được đọc thơ của cậu.
    Chẳng mấy khi vote ai cả. Hôm nay xin tặng năm sao cho bài thơ này.
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  5. BUONG

    BUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ủa, thế hoá ra em là đứa đầu tiên pót bài sau sự kiện của ngày chủ nhật vừa rùi à ? nhưng mà em chả dám lanh chanh, cho các bác chờ thêm tí nữa cho nó hồi hộp hè hè...
    hôm qua, lúc về, em cũng thấy cắn rứt lương tâm lém. thôi, các bác có ý kiến thì em cũng xin nghe vậy, TỪ LẦN SAU EM KHÔNG THẾ NỮA Ạ ! em khắc phục được khuyết điểm này thì có khi bác Blue cho em làm chân trợ lý ấy nhẩy
  6. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế có chuyện gì mà ghê gớm vậy, cũng chỉ tại cô thôi cô bướng ạ, ai bảo cô bướng lắm vào, haha. Mọi người đi chơi vui vẻ rồi thế là quyết đình không thèm gửi ảnh và tường thuật cho mọi người nghe hả?
    Merci blue nhiều. Bác thuật lại tình hình cho anh em nghe đi xem nào!
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  7. BUONG

    BUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bác Blue lười nhờ. Hôm qua còn luôn miệng kêu : Mình là phóng viên của box .... thế mà giờ chả thấy đâu. chẹp....
    to tapet : em làm sao? Bướng thì đã làm sao? em đã nhận lỗi rồi mà bác còn cứ cố cười trên sự đau khổ của em. bác có biết bị trượt ngay ở vòng gửi xe cho cái chức trợ lý của Blue làm em đau đớn đến mức nào ko ?
  8. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác Blue đi đâu mất rồi mà không thấy post ảnh nhỉ, mãi chưa được xem, sốt ruột quá đi mất thôi???.
    Ngày hôm qua chúng ta đã có một buổi offline thật vui vẻ, ngoại trừ việc em BUONG bị loại khỏi vòng tuyển chọn thư ký của hội, và số thành viên đi offline lần thứ 2 đã lên tới 10 người, không có gì quá đặc biệt, mình đợi bác Blue post ảnh lên sẽ tường thuật lại buổi offline này sau.
    Phuonghieu
  9. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ô ô, ông Ocean đâu, sao lại có chò bầu bán trợ lí là cái gì đây làm gì thì cũng phải thông qua thư kí một phát chứ hừm hừm
    mà đùa chứ các bác đi chơi về xong im lặng nhỉ, chả nhẽ phê đến thế à ít ra cũng tóm tắt qua là có những ai đi, rồi đi những đâu, có thu hoạch được gì ko, chứ ai lại im phăng phắc thế này ... hừm hừm .... ko được .... thế này thì hỏng

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    lâu thế đả đảo đả dảo sao cứ nhường nhau thế ko cho anh em chung với gì cả mà ai viết chẳng được nóng hổi là chính mà? để lâu nó nguội mất bi giờ

Chia sẻ trang này