1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Quả thật lần giời thiệu về buổi offline lần thứ 2 này không được hay như lần đầu, dù sao đó cũng là lý do kỹ thuật nên mong các bạn thành viên của hội thông cảm.
    Do không có năng khiếu văn vẻ lắm, mình tường thuật lại buổi offline lần thứ 2 ngắn gọn như sau:
    Buổi offline lần thứ 2 có tổng cộng 10 người tham gia(chứ không phải là 20 người như hội trưởng đã dự doán ), đó là vào một buổi chiều đẹp trời, hơi se lạnh, đúng 13h hội trưởng cùng bạn Hải(thành viên này chưa đăng ký) đã có mặt tại trước đài phun nước Saint - Micheal, trong long chắc nhẩm chưa có ai đến cả. Sau khi nhìn ngó quanh quất 1 lúc, chợt thấy có một cô bé đứng xa xa, núp sau tượng đài của Saint-Micheal, không chắc đã là thành viên của hội chúng ta, hổi trưởng cũng ko tiện ra hỏi thăm, sau vài phút thì anh Hải đến, và xa xa thì tieulongthan(sweetie_guyfr) cũng xuất hiện với phong cách hơi khác biệt ( áo phông và khăn len quanh cổ), sau khi cả hội đang thao thao bất tuyệt thì cô bé đứng khuất sau bức tượng chạy ra làm quen với cả hội, hoá ra là em Vy( YM ngongnui1502), hội trưởng thở phào( ít ra lần offline lần này thì cũng đã có ít nhất 5 thành viên - thành công hơn lần đầu tiên). Đã hơn 15 phút chờ đợi, cuối cùng BUONG ve chuyentinhthaonguyen va sakura8519 cũng đã xuất hiện cùng lúc ( cả 3 em này ở cùng nhà nhau ), sau khi chờ đợi thêm 1 lúc không thấy ai cả, mà ai cũng thấy trong bụng ruột gan cồn cào , cả hội quyết định đi ra Quick ăn và chờ đợi đồng chí nui_hanoi( người đang tham gia tập huấn tại đội tuyển Anh và Em chuẩn bị cho mùa giải NNB sắp tới).
    Sau khi mọi người sắp kết thúc thì bác Núi mới đến, đây là các thành viên đầu tiên đã có mặt
    từ phải qua trái là bạn tieulongthan(hay sweetie_guyfr - tên thật là Minh Hiếu) , sau đó là bạn Hải( bạn này chưa đăng ký), rồi đến hội trưởng( luôn ngồi tại vị trí trung tâm nhất - không biết có phải cố tình không ????^, bên cạnh là em Vy( ngongnui1502 - ngỗng ở trên núi , tiếp theo là em sakura8519(Đặng Hương), BUONG(Hồng Hà) và chuyentinhthaonguyen(Mai Phương)
    còn phó nháy hẳn các bạn cũng đoán ra vâng, đó là bác Hải( chủ sị blueoceanvn).
    Bác Núi cuối cùng cũng đã đến sau 1 một chặng đường khá vất vả, sau khi bác Núi đánh chén xong khẩu phần của mình thì cả hội quyết định đi bộ 1 chút cho tiêu , trên đường đi ra vườn hoa Luxembourg, mọi người đã làm vài kiểu ảnh tại place de la Sorbonne, lần trước sau khi bị các thành viên phê phán, hội trưởng lần này không dám bá vai bá cổ bạn nào nữa( ngoài các bạn trai)
    quá hứng khởi khi nhìn thấy con xe quen thuộc, không cầm lòng ngậm ngùi tiếc nuối, hội trưởng đành xin bác blue chụp cho vài kiểu ảnh, mong lòng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.
    Sau phần chụp ảnh, cả đội tiếp tục cuộc hành trình tưởng chừng như bất tận ( đi ra vườn Luxembourg)
    Quả thật là đại lộ Saint-Micheal thật đẹp.
    Mai post tiếp bài vậy. Mong các bác thông cảm nhé
    Phuonghieu
    Được phuonghieu83 sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 17/03/2004
  2. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Được phuonghieu83 sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 17/03/2004
  3. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng nhắn nhủ của bác Zim127, chợt cảm thấy ức ko chịu được, cái bác này chỉ được cái bắt bẻ, hôm trước chụp ảnh đẹp, em có bá vai bá cổ em BUONG ( thật sự không có ý gì, chỉ do thói quen đi chơi với bọn Tây, mong các bác thông cảm) thì bác lại bảo rằng em có tình có ý, lần này thì bác lại bảo là nhạt nhẽo, nghiêm nghị, vậy là bác có ý gì đây !,
    Nhưng dù sao chúng ta cũng phải rut kinh nghiệm là quả thật lần này chúng ta chụp ảnh không đẹp bằng lần trước, lần trước tuy có đông hơn thật và các thành viên trong hội đều đã quen biết nhau trước nhưng do nhiều bạn mới đến muộn nên phần tự giới thiệu ban đầu không được ổn cho lắm.
    Lần sau chúng ta sẽ rút kinh nghiệm.
    Được phuonghieu83 sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 17/03/2004
  4. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhá lần offline tới á. Chụp ảnh phải thật tình củm trai gái ôm eo ôm iếc đàng hoàng nhá.
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  5. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ờ hehhe lần sau TMT đi ôm eo chụp ảnh cho PL xem nhé!
  6. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có ôm eo thật hả? Hì chuyến này dù có bận đến mấy thì cũng phải cố gắng mà đi thôi.
    To nui_hanoi: Thứ 7 và chủ nhật tuần này thế nào, mày nhắn cho anh trước đi để anh còn xếp thời gian nhé, dạo này bận vãi.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  7. BUONG

    BUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh các bác post lên mà em suýt ngất, chả nhẽ sự thật lại phũ phàng thế ! Sốc nặng !
  8. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Việc gì em BUONG phải sốc, bác nào đi họp offline hôm đấy nghe em nói lại chẳng sốc hơn đấy chứ.
    Dù sao sự thật rằng ảnh lần này không đẹp bằng lần trước nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn, hi vọng lần sau sẽ đẹp hơn và lần sau thì chóng đến thôi phải không các bác.
    Phuonghieu
  9. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ke ke việc giề phải ức tớ thấy gì nói nấy thôi. nhưng nghĩ lại cũng ko công bằng với chủ tịch cho lắm, lần trước thân thiện thì bị bà con hiểu nhầm, lần này rút kinh nghiệm thì lại có vẻ hơi quá nhưng nói chung thì tớ vẫn tán thành chuyện chụp ảnh nên tạo dáng và vui vẻ lên tí, mà tớ vừa phát hiện ra điểm nữa, các bác chụp ảnh cả hội rất ... lổn nhổn cao thấp xen kẽ nhau
    mà tớ cũng đoán là một lí do làm ảnh lần này ko hấp dẫn bà con bằng lần trước là vì có nhiều quá .... cái gì nhiều quá cũng chóng chán
    thôi chạy ko bị oánh chết bây giờ .... góp í vui vẻ mang tính hợp tác, đừng ai để bụng nhá kẻo tớ lại cạch đến già chả dám gặp mặt các ấy vì sợ bị oánh

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  10. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !
    Đúng là không có kiểm duyệt văn hoá thì nó như thế đấy.
    Bà con cô bác và anh chị em thông cảm. Tuần này, Trưởng ban Tư tưởng và Văn hóa TW phải họp hành túi bụi nên ko có thời gian kiểm duyệt văn hoá gần đây.
    Khuyến cáo đồng chí @taminh nên tháo bỏ bớt ảnh đi, chỉ nên đăng có chọn lọc thôi. Còn thích xem ảnh thì có cái link đó rồi, vào xem thả cửa, có vấn đề gì đâu.
    Thế nhá ! Chúc bà con vui !
    p.s: Nhờ cô thư ký Seine thay mặt kiểm duyệt thông tin cái nhé :) Merci!
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean

Chia sẻ trang này