1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin dăng kí vào hội:
    cadick_fr
    MSN: cicilia_p@hotmail.com
    On a tous besoin d'amour!!!
  2. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hehe thằng núi mà biết nấu ăn à? Hay gọi em Thảo đến nấu cho?
    Thế thứ 6 định đi buổi trưa à? Buổi nào tớ cũng ok, nghỉ 1 buổi có đáng là bao!
    Hôm đấy mọi người định chơi trò gì? ? ? ? ? ?
  3. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế, thứ 6 thì 17h mới tan học. Em xin đến muộn nhé. Mà hẹn hò chỗ nào thế ạ?
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    các bác ác thật các bác làm thế có chán ko các bác ko muốn nghỉ 1 hôm thế bọn em nghỉ để lên thì chẳng ai nói gì
  5. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chán các anh chị em bà con cô bác thật !
    Spam mấy trang liền mà chẳng đi đến đâu cả. Đề xuất cái kiểu mỗi người một ý như vậy thì bàn đến Tết à?? Mình ngu thật !! Tự nhiên đi thổi tù và hàng tổng.
    Mọi lý do thoái thác của những người ở Paris sẽ không đc chấp nhận vì đã có sự tham gia của những thành viên từ các tỉnh khác cất công lên Paris. Đâu phải chỉ có mỗi Paris phải đi học vào thứ 6 đâu?
    Còn công tác tổ chức khi đã quyết định tổ chức ở nhà cháu đây thì nhà cháu sẽ quyết định vì là người đăng cai [​IMG]. Tất cả chỉ có đc phép hưởng ứng và đóng tiền thôi [​IMG]
    Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi về ăn uống và chơi bời thì kế hoạch sẽ như sau:


    Ăn uống: Đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, ko bày bừa và vẫn vui vẻ đủ làm những người ko tham gia đc (như Seine) thèm thì thực đơn sẽ như sau:
    i. Entrée: Soupe gà. Rất đơn giản và nhanh. Vài cái đùi gà luộc xé phay, nước làm soupe, trứng chục quả, nấm một hộp, rau một hộp là đã có nồi soupe rất ngon rồi.
    ii. Plat chaud: Spaghetty. Thịt bò hay heo băm khoảng 1kg thì ăn thả cửa. Mỳ tầm 5, 6 gói thì ăn nhớ đời. Sauce cà chua dăm lọ. 30'''' là xong. Ăn thậm chí còn lâu hơn làm. Hehehhe... Chuyến này papa sẽ ăn cắp công thức của con gái ở bên Ẩm thực :D
    Còn nếu thích món ăn dân tộc cổ truyền thì khiêng mấy bịch nem gói sẵn ở chợ Tàu về mà rán. Bún thì vừa mới có công thức làm bên Ẩm thực của hackxihoi, đảm bảo ngon như bún ở nhà >>>> Bún nem
    iii. Dessert: Kem hoặc hoa quả. 5 hộp kem, vài cân táo lê các loại thì ăn thả cửa.

    Ăn xong rồi giờ đến chơi nhá: Ấm cúng thi? tụ tập hát ho? trong nha?. Ai có micro thi? mang đến đây hát karaoke. Đầu DVD nhà cháu có chức năng này, mỗi tội ko có đĩa và míc :D.
    Đú hơn, thích tiêu tiền chút thì gần nhà có một cái rạp hát và một rạp chiếu phim. Ra đó phá cũng đc.

    Thơ?i gian: Nếu ban nga?y thi? pha?i tụ tập trước 12h cho đúng giơ? ăn va? co?n có nhiê?u thơ?i gian đê? chơi. Chiê?u thi? cufng pha?i có mặt trước 18h. Thông báo la? cái xó xi?nh nha? cháu ơ? đi hết lâu nhất la? 25 tư? Paris (Bibliotheque FM) vê? đến gare. Đi bộ 7'''' nưfa, bus thi? chi? có 2'''' thôi. Yên tâm sef có ban lêf tân đón tiếp tư? tế. Ai đến trc sef đón ng đến sau :D Nha? cháu đón ng` đến đâ?u tiên :))

    Divers: Ai có DVD hay VcD cũng đc thì mang đi để hát hò cho vui. Ai có mic thì cũng mang đi để gào cho sướng. Tối nay nhà cháu sẽ thử nghiệm hai cái míc ko chuyên (míc gài áo) nếu đc thì chiến, ko đành chịu. Dự tính có nhièu ng` mà nhà cháu ko đủ bát đũa. Nếu ai ngại ăn bốc, mút tay thì xin mời hưởng ứng kế hoạch ăn bằng bát giấy, thìa nhựa, đĩa nhựa. Ăn xong cũng ko phải rửa (sướng nhé các cô, các cậu :P ).

    Nội quy nhà cháu: Mang đúng phong cách duyên dáng, dịu dàng của miền Nam, trầm lắng, mộc mạc của miền Trung, thanh lịch, tươi tắn của miền Bắc >>>>có thể ăn uống chơi đùa thoải mái, nhưng ko quá đà. Xin định nghĩa luôn ko quá đà, nghĩa là ko quá chén, ko quá khích động (đậy), không quá bừa bãi (dọn mệt lắm, nhà cháu vốn bừa rồi)

    Điều chót: Đây la? thông báo va? quyết định cuối cu?ng được đê? xuất. Sau 24h nưfa ma? ko có pha?n hô?i tích cực thi? mọi kế hoạch na?y coi như chưa tư?ng được đưa ra. Tất ca? trơ? về với cuộc sống bi?nh thươ?ng
    Nhắc lại lâ?n chót: Liên hệ qua e-mail đê? confirmer chắc chắn.
    Nha? cháu ơ? trên RER C - CHOISY LE ROI

    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 24/03/2004
  6. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Blueocean ơi, chẳng hạn đến dở dang 1 chút được không? Trưa hôm đấy có TP không bỏ được, phải học đến 14h30, sau đó thì đi được. Sáng thứ 7 TMT cũng có partiel nữa, nhà blueocean ở chỗ nào vậy? Đi từ đó về Jussieu mất bao lâu?
  7. sakura8519

    sakura8519 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    to Paris_latino : cái hành lang nhà em đủ rộng đấy
     
  8. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em bé ơi,thế cái hành lang ấy có ở được lâu dài không?Anh đang lang thang tìm nhà,nếu mà không tìm được chắc là ở nhờ hành lang nhà em nhé
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  9. sweetie_guyfr

    sweetie_guyfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TMT nói đúng đấy, hôm đấy mình cũng có intero đến 1h hơn, mún bỏ thi dễ thui nhưng muh chắc sau đấy thì hông còn được tham gia với mọi người được nữa, hi hi
    nghe anh Blue nói mà em chảy hết cả nuớc rãi rùi mam mam, ngon tuyệt nhưng nghe thì đơn giản nhưng đến khâu làm thì hông đơn giản chút nào, muốn làm được để ăn thì dễ nhưng muh làm ngon thi tốn nhiều thời gian phết đấy
    cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, hẹn gặp mọi người sớm bb
    Minh Hieu
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu thèm mỗi đoạn này, đoạn ăn ko lo, cuối tuần cháu cũng đi đú
    Thế rốt cuộc là buổi này diễn ra vào trưa hay tối thế ạ nhỡ chẳng may lên cơn ham hố thì cháu nhảy tàu tối lên (trường hợp này thì 90% là sẽ xảy ra...à ko....nhầm....ko xảy ra ).
    Hỏi thế thôi nhưng cốt để mọi ng confirm lại. Bây giờ nghiêm túc một tí, tớ thấy là nếu buổi này có quá 10 người thì đừng nên làm nhiều món lích kích lắm, nhà mà có ruộng vườn thì và nếu trời đẹp (nói thì về hai hôm nay ở đây mưa gió lạnh lẽo kinh dị chả biết đằng nào mà lần) thì làm bác bê kiu cũng nhanh và vui. Chứ đông người mà chuẩn bị ngần kia món cũng thành vấn đề đó. Tớ có ý thế, BTC xem xét thế nào

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............

Chia sẻ trang này