1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    có ai chửi đâu căn bản là có cái CD để béng nhà bà he-goat rồi còn đâu gửi hộ mấy thứ kia anh nhờ đê
  2. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    trong cái ảnh này, ngoài núi ra còn đồng chí nào trong box này nữa ko ạ
    [​IMG]


     ...... Il était une fois une femme amoureusePeut-être un p'tit peu trop rêveuseTant pis si j'en pleure Tu as tous les droits sur mon coeur .................
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    có đồng chí tapet tiền vệ xuất sắc của đội tuyển "Anh em"
  4. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có cả thằng em núi của tôi nữa, các bác nhìn chú núi thì biết còn tapet chắc là vẫn còn ẩn số . Tiên đây có bác nào trong này có ảnh của đội bóng anh em thì gửi cho xem một cái nhé.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  5. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tới 3 anh đẹp trai lận. NGang tài ngang sức hết. vậy ai là tapet?
  7. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tapet nhìn gian lắm cô bé ạCho nên cứ nhìn thấy ai khả nghi là anh Tapet
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  8. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tapet không hợp lệ, nên đã bị tác giả tự xoá.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
    Được tapet sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 06/04/2004
  9. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là những nhận xét của cậu lại rất xác đáng. Sau nhiều lần tham dự offlines thì về phàn tớ cũng cảm thấy chưa có gì thay đổi nhiều, ngoài việc có thêm một số người tham gia. Nhưng cũng rất tiếc phải nói thẳng là sự tham gia đó ban đầu vẫn là ham vui đã chứ chưa biết sau này sẽ thế nào. Tuy vẫn bám đuổi hy vọng đó là những bước làm quen ban đầu, nhưng mà...
    Khi tham gia với mọi người, tớ ko nghĩ mình là một trong "những vị lão thành của hội" hay là một cái gì đó cả. Mấy cái chức vị đặt lên trên kia cũng chỉ là tếu táo cho vui mà thôi. Một tổ chức nào cũng cần có người đứng đầu, nhưng ko có nghĩa người đứng đầu là nhân tố quyết định hoa?n toa?n, và khi không có thì mọi thứ sẽ tan rã. Cũng như tapet, sau buổi offlines nhân dịp giải NNB2004 mùa xuân thì tớ rất chán khi vào đây thấy toàn bài spam và chat chit thế này. Một số người khác thì chẳng bao giờ post bài cả.
    Mình cũng hiểu là các bạn cũng có công việc riêng của mỗi người và có lo đc cho thân mình trước thì mới nghĩ cho người khác được, nhỉ? Nhưng khi chúng ta đã thành lập một nhóm bạn như thế này thì tất cả nên cùng nhau có trách nhiệm và đề ra những tiêu chí để phát triển, mọi người chắc hẳn cũng đồng ý ?
    Xin cảm ơn lần nữa những lời nhận xét và nhắc nhở của @tapet. Cậu có ý tưởng hay đề xuất nào về nhưfng hoạt động ma? hội nên có thi? đưa lên đê? mọi ngươ?i cu?ng tô? chức va? hoạt động (vi? lef cậu cufng có ít nhiê?u kinh nghiệm ma? :) ).
    ================
     I won't be demanding
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    em thì em chờ đợi là cái hội này tụ nhau vào, rồi ít ra là cũng tham gia nhiệt tình trên ttvnol này hơn, để sau đó khi đi ọp lai, ít ra là nếu ko có hoạt động gì có ích thì mọi ng cũng thân thiện với nhau ở ngoài hơn, có nhiều chuyện nói với nhau hơn. chứ đằng này gặp nhau ngồi hết ngắm nhau lại ngắm trời ngắm đất thì em thấy giải tán mau đi cho sớm chợ.
    thú thật là sau lần ọp lai vừa rồi em thấy .... chán hẳn .... hề hề .... các hội viên tham gia hội này chả thấy nhiệt tình gì cả, lúc nào bảo ọp lai thì đi ọp lai, ngồi vật vờ, rồi tối thì chờ mấy thành viên nhiệt tình lên mạng pốt tường thuật và gửi ảnh, sau đó vào chua thêm vài câu bình luận nhạt nhẽo (mà chua được thêm đã tốt, đằng này cũng chả thèm chua í chứ)
    nói chung là chán .... ngay từ đầu đã có ý kiến là lập hội thì nên xác định rõ các hoạt động cần làm ..... chứ còn cứ làng phàng thế này thì chả trụ được lâu
    xin lỗi vì em nói chuyện hoàn toàn ko có í xây dựng, nhưng quả thật em đã từng rất nhiệt tình nhưng mọi ng làm thất vọng quá, sức người có hạn.....
    thế nhá .... ai ghét thì thôi cũng đừng lên đây chửi em .... vì quả thật là sau lần vừa rồi .... em cũng chả lên đây pốt một tí bài nào (í em là trong topic này), chả nhẽ lại viết một cái mail xin rời khỏi hội thì mọi ng lại bảo con này lắm trò, nên thôi cứ ỉm đi thì hơn....nhưng hôm nay cuối cùng cũng có một người lên tiếng nói về hoạt động của hội thì em xin loi choi nói í kiến của em riêng....
    em chỉ xin lắm mồm nốt lần này rồi từ sau em trả đất cho các bác vào câu bài vớ vẩn và cưa cẩm nhau ngoài đời .... em xin hết.... dù sao cũng cảm ơn các bác đã cho em được ọp lai lần vừa rồi và để ko còn thèm thuồng nữa hề hề
    thế nhá.... chúc cả nhà vui .... hi vọng mọi ng có thêm hoạt động có ích.....nếu được thế thì càng mừng, còn em thì chắc cũng ko tham gia được với mọi ng nữa, thứ 1 là ở quá xa, thứ 2 là tuổi cao sức yếu, ko hòa nhập được với tuổi trẻ hiện đại nữa .....bí bo

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............

Chia sẻ trang này