1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói cũng đúng là lập 1 cái gì đấy ko hề dễ. Ngay như 1 hội lớn như NNB có cả ĐSQ đứng sau thành lập từ khá lâu năm rồi mà cũng phải đã có ảnh hưởng lớn lắm đâu. (tất nhiên với sự cố gắng của các thành viên cốt cán như hiện nay thì chắc chắn hội sẽ tiến xa hơn)
    nói thế để lấy ví dụ cho mọi người thôi để mọi người thấy rằng hội của chúng ta là mới thàn lập ko thể tránh khỏi sai sót, gặp nhiều vấp váp là lẽ đương nhiên. ngoài ra ko thể ko phủ nhận những đóp góp của hội Giúp chúng ta hiểu nhau hơn, quen biết nhiều hơn, học cách đối nhân xử thế cái này trong tương lai mọi người sẽ thấy rất cần thiết.
    nói thế này nhé xác định rõ mục đích thì có gì đâu. cũng như ttvnol thôi chúng ta quen nhau, làm quen thỉnh thoảng nói chuyện cho đỡ nhớ nhà. giúp đỡ nhau khi có người cần sự giúp đỡ, người cũ giúp người mới làm quen chẳng hạn....
    nói thế ra có thể mọi người thấy chung chung nhưng mà thực ra nhưng cái này mang ý nghĩa rất lớn. Lại làm so sánh quả nữa phương châm của NNb là gì?? em nghĩ cũng thế mà thôi
    mà giúp thì cũng có thời vụ có phải quanh năm có người mới sang đâu mà giúp. chúng ta tụ họp nhau thế này lại là vui rồi.
    nói túm lại là đối với em thì chẳng có gì hối tiếc hả, nếu có vấn đề gì thì vẫn còn ttvnol cơ mà chúng ta vẫn cfn quen nhau cơ mà. rất vui vì được làm quen với mọi người.
    à mà đến cuối năm thì mọi người hay bận chẳng hạn thì nói chung theo em cứ nghỉ ngơi và suy nghĩ cho chín đi. Đời còn dài mà
    chúc mọi người đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn
    @+
    coco
  2. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Thú thật với các bác sau khi đọc các bài mới nhất mọi người post lên, em cũng thấy rất áy náy, quả thật sau dịp offline nhân dịp NNB Mùa xuân 2004 em cũng không post bài nào lên cả ( mang tiếng là người đầu têu ra cái hội này nhưng cũng chẳng góp phần giúp gì được cho hội phát triển lên).
    Vâng, những lời nhận xét của các bác Zim, blue, taminh, tapet những thành viên rất chủ chốt của hội (không có công sức của các bác thì cũng chẳng có ngày hôm nay ) là rất chính xác. Mặc dù không biết bác Zim có còn vào cái topic này không nhưng em vẫn gửi lời cảm ơn các Zim đã giúp đỡ hội chúng ta rất rất nhiều trong thời gian qua.
    Quả thật trong vòng 10 ngày qua, hội chúng ta gần như im hơi lặng tiếng, chẳng ai post được bài nào tử tế ra hôn, có thể mọi người đã cảm thấy quá chán nản sau dịp offline lần thứ 3 ( em thì em ko có gì chán nản đâu ạ, chẳng qua em quá bận ).
    Nhưng em thì em thấy sau dịp offline lần thứ 3 này thì quan hệ giữa các thành viên trên mạng đã khá tiến triển( cấm nghĩ bậy ). Ví dụ như là mọi người đều hiểu nhau hơn, thường trực tiếp liên hệ với nhau qua DT hay qua YM, như vậy lượng bài post lên cũng không có nhiều như xưa nữa. Chuyện đấy cũng chẳng có gì đáng nói, hơn nữa lần này các ảnh chụp buổi offline đều post vào topic khác( topic CFT offline ), rõ ràng là Hội 82-85 nằm trong CFT, chẳng có gì bàn luận cả về điều đó cả, nhưng như vậy cũng khiến nhiều người sau khi đọc xong lười không muốn vào lại topic của chúng ta để post bài, hoặc là không tìm thấy ảnh để xem mà nghĩ là lần này chúng ta ko post ảnh lên để post bài.
    Còn bác Tapet có viết đoạn :".....những câu bình luận như ở trên sẽ là những bài điếu văn cho hội. Tôi, tapet, cũng đã dự đoán là rồi vào một ngày đẹp trời thì cái hội này cũng phải kết thúc giống như bao nhiêu hội khác đi trứoc vì đây dù sao thì cũng như kiểu khởi nghĩa nông dân ý mà....." thì em thấy cùng hơi nặng lời, em thì em có lẽ chưa gặp bác lần nào ngoài đời nhưng bác cũng quen nhiều người em quen, hi vọng anh em mình sẽ sớm có cơ hội nói chuyện với nhau và hiểu nhau hơn, em vẫn thấy mừng vì bác "... trong thâm tâm lúc nào cũng mong muốn hội tiếp tục đựoc phát triển mạnh hơn nữa...", và cám ơn lời khuyên của bác : "... chúng ta không nhất thiết phải offline nhiều quá, bởi vì những lần offline, theo tôi, mặc dù chưa offline lần nào, thật sự nó không mang lại nhiều lợi ích lắm....". Nhưng em nghĩ "...ngồi tán ngẫu với nhau vài ba câu chuyện ở quán cafe, đi ăn nhanh ở Quick, McDo--> cực kì tốn kém và nhất là mất thời gian chờ đợi nhau cho đủ...." là không hoàn toàn hợp lý, cái gì cũng có giá của nó , muốn được có thêm bạn(cái này thì không phải cứ có nhiều tiền là mua được đâu nha) , muốn được vui chơi ăn uống, chuyện tốn kém là tất nhiên, mà em nghĩ 2 tuần đi offline 1 lần thì cũng không đến nỗi quá tốn kém (em cũng ko dám khoe của gì đâu ạ - đấy chỉ là ý kiến của bản thân em thôi, ngày xưa em cũng chạy vỡ đít ở cái quán Kim Liên kiếm chỉ để kiếm được vài xu) . Còn chuyện đi chơi với nhau ban đầu đôi khi có nhiều bạn không dám mạnh dạn phát biểu, nêu ý kiến , thì cũng là chuyện bình thường, mình là người châu Á mà, đôi khi cũng hơi rụt rè ngại ngùng không hồ khởi mào đầu câu chuyện cho lắm. Em ủng hộ ý kiến của bác Tapet rằng chúng ta nên ít tổ chức offline thôi, khoảng 3 tuần đến 1 tháng mới tổ chức offline 1 lần. Còn dù sao chúng ta cũng không thể bảo rằng các buổi offline vừa qua là không có ích, em thì em thấy nếu không có các buổi offline vừa qua thì cũng không có nổi đến từng này thành viên đâu ạ. Với lại ngay từ đầu em đã viết rằng hội này của chúng ta có lớn mạnh, , có phát triển hơn nữa hay không là phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ giữa các cá nhân trong hội chúng ta, và điều này thì có lẽ chúng ta dã đạt được một phần nào ( có ích như thế nào mong các thành viên post bài lên nhé). Giả sử mà không có các buổi offline thì lam sao mà chúng ta có thể biết mặt lẫn nhau, biết để lần sau ra ngoài có gặp nhau thì tay bắt mặt mừng mà chào mà hỏi han. Giả dụ nếu em cần hỏi việc làm thêm thì chẳng nhẽ em lại viết mail len NNB hay CFT để hỏi tìm việc làm thêm ạ, hay em việc đầu tiên là em moi con portable của em để DT hỏi han người này người kia trước ah?? Dù sao em cũng xin hoan nghênh bài phát biểu của bác tapet . .
    Câu của bác Blue : "Nhưng khi chúng ta đã thành lập một nhóm bạn như thế này thì tất cả nên cùng nhau có trách nhiệm và đề ra những tiêu chí để phát triển, mọi người chắc hẳn cũng đồng ý ? " em hoàn toàn tán thành, mong mọi người có ý thức đóng góp vào sự phát triển của hội để chúng ta có một sân chơi thật vui vẻ giữa các thành viên tại Ile-de-France( cụ thể là post bài - không phải spam hay chat chit, anh eternelParis đừng nhầm nhé ).
    Còn bài của bác taminh thì em tâm phục khẩu phục. Em vẫn còn trẻ người non dạ, trong thời gian vừa qua mong các bác thông cảm.
    Em xin bầu bac taminh làm chủ tịch của hội (hoặc bác blue, tuỳ các bác lực chọn và ý kiến của các thành viên khác), còn em thì em xin rút làm chân hoạt náo viên, sau đợt này thấy em thấy còn phải học tập các bác taminh và bác blue rất nhiều, chỉ những người như bác blue hoặc taminh mới khiến người khác tâm phục khẩu phục thôi ah.
    Một lần nữa em xin cảm ơn bác Zim127 về thời gian vừa qua bác Zim đã hết lòng vì hội. Xin cảm ơn mọi người, thời gian qua làm quen với mọi người em quả thật học được nhiều điều.
    Merci.
    Phuonghieu
    Được phuonghieu83 sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 06/04/2004
  3. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi nguời !
    Tớ xin có ý kiến thế này ạ.
    Truóc hết , psychologiquement, thì các critere để thành lấp 1 nhóm là gì. Tớ xin liệt kê ra vài critere chính
    Nhu cầu giao lưu gặp gỡ ( besoin de relation ) , nhu cầu trao đổi thông tin ( besoin d''echanger d''information), besoin de confirmer soi meme nhu cầu tự khẳng định cá nhân... ngoài ra đơn giản hơn 1 nhóm có thể former do các cá nhân trong nhóm có cùng chung 1 sở thích...
    Quay trở lại nhóm CFt của chúng ta , bản thân tớ nhận thấy CFT dù ít hay nhiều cũng đã đáp ứng đc ít nhiều các nhu cầu của các cá nhân khi tham gia nhóm như giao lưu gặp gỡ kết bạn. Liệu có ai dám nói là từ sau lần offline thứ 3 này list YM của bạn có thêm đc vài bạn mới, repertoire có thêm những số đt mới?? .. Tuy nhiên cũng có 1 vài ý kiến cho rằng buổi off lần 3 này chán. Tôi cũng xin giải thích như thế này ạ. 1 nhóm bao giờ cũng có 1 nguời đứng đầu ( Leader du group). Leader có trách nhiệm là con thoi kết nối giữa các cá nhân trong group, cũng như đảm nhận vai trò animateur ( Master of Ceremony) nói nôm na là hoạt náo viên trong nhóm. Nếu có 1 vài cá nhân thấy ko hoàn toàn thú vị với nhóm malgré leurs efforts d''integrer thì đúng là do Leader chưa làm hết trách nhiệm trong nhóm. ( Phuonghieu83 chú ý điểm này nhé, điều quan trọng là phải làm sao cho tất cả các thành viên cảm thấy hưng thú khi tham gia vào nhóm) Nói như thế cũng ko có nghĩa là đổ hết trách nhiệm lên PH83 đc. Bản thân các cá nhân khác trong nhóm cũng cần có nghĩa vụ, trách nhiệm ( nếu như muốn nhóm phát triển ).
    Nếu so sánh nhóm chúng ta vơi NNB , thì bản thân tớ thấy so với NNB , nhóm chúng ta có nhiều thuận lợi hơn nhiều. Các thành viên ít nhiều cũng đã có quen biết vwói nhau, chúng ta có 1 sân chơi riêng là CFT này ; số luợng các thành viên cũng ở mức vừa phải ( ko bị loãng).
    Nói nhiều thành nói dại, tỡ xin kết thúc lại thế này, chúng mình đều là những SV xa nhà, ai cũng có nhu cầu giao lưu , học hỏi. Tớ cũng như các bạn ai cũng muốn có thêm , những người bạn mới để trao đổi và học hỏi giao lưu và cũng có thể đi đến 1 cái mà ai cũng biết là ai đấy .. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau góp sức để phát triền nhóm CFT có đc ko ạ
    PS @ Phuonghieu83: Tạm thời avis de demissịon của đc ko đc chấp nhận nhé. Rút kinh nghiệm thôi ai cũng có thiếu ót cả mà.. Chúc mọi người vui vẻ
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  4. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự chẳng hiểu ra sao nữa.Mọi người ai cũng chán nản rồi à?????Những buổi offline ít hay nhiều thì cũng chỉ để mọi người gần nhau hơn,biết thêm về nhau,để ra đường nhỡ có liếc thấy nhau thì biết mà gật đầu chào.Mọi người bảo ko khí của hội vắng ảm đạm,em ko ngĩ là thế,càc thành viên ở gần vẫn đến nhà nhau thương xuyên,các thành viên ở xa thì vẫn liên lạc đt móc nối,chẳng qua họ it vào post bài vì ko có một đề tài gì cụ thể cả.Chẳng lẽ sau khi đi chơi đâu đó hay nói chuyện gì đó cũng phải post lên....Thật sự là em ngày nào cũng lên và vào xem các bài viết của các thành viên,nhưng em ko post bài vì cảm thấy mình ko muốn spam bài chăng
    Các bác bảo hội này sẽ rã đám,bảo là phải thành lập phươn hướng hoạt động.Em thấy như thế thì quá to tát.Chúng ta là thanh niên,toàn ở độ tuổi ham chơi hơn ham làm,đâu thể gò bó bất cứ điều gì vào khuôn phép đc.Nói như vậy ko có nghĩa là ta vô kỷ luật,mà chúng ta phải tạo đc một người đầu trò;một người biết làm nóng box cả khi offline và online,muốn vậy thì mỗi người phải tự tin và phải nhiệt tình với cuộc chơi.(còn em thì điều này chãc chắn ko thể bằng các thành viên khác đc ,nên em đang rất cố gắng).Và em ko thấy có lí do gì để cho rằng CFT và hội 82-85 này là 2 nhóm riêng biệt,như thế quả là một sai lầm nữa.Mỗi ngày có rất nhiều thành viên post bài,ko có nghĩa là chỉ có thành viên 82-85 mới đc post bài trong topic này và ngược lại.Có nghĩa là mỗi người trong chúng ta tuỳ tâm trạng ,tuỳ từng lúc họ sẽ có ý kiến của mình ở các topic khác nhau nhưng ko có nghĩa là họ ko còn quan tâm đến hội này nữa.
    Đối với em hội mình đc như thế này cũng đã là tốt rồi,trong hoàn cảnh mới thành lập và ai cũng có công việc của riêng mình.Em cũng đã từng theo bước chân từ những ngày đầu thành lập đến lúc phát triển lớn mạnh của một vài câu lạc bộ hay nhóm hội,ít nhiều thì chúng ta cũng đã đi đúng con đường:Gặp gỡ ,giao lưu ,học hỏi kinh nghiệm.............Và điều em muốn nhấn mạnh là CFT và hội 82-85 là một.

  5. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Heheh vừa post bài xong,thấy bài của A Paris cũng trùng với ý kiến của mình................Mỗi người hãy cố gắng môttị nhé

  6. Canh_Buom_Do_Tham_new

    Canh_Buom_Do_Tham_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vote cực kỳ nhiều sao cho câu nói "CFT và hội 82-85 là một". "Ai đó" có chút ý tưởng CFT và 82 -85 là hai hội riêng, hay 82 - 85 chỉ nhờ CFT cái Topic này để thành lập nên thì nên nghĩ lại khẩn cấp nhé. Đọc qua toàn bộ topic này và vài topic khác thì tôi thấy rõ tính cục bộ và sự phân hóa CFT và 82 - 85.
    Tuổi trẻ hăng hái, nhưng ko nên thiếu cái đầu. Cạnh tranh là tốt nhưng đừng cạnh trạnh nội bộ. Mời các bạn sang 7xHN để tham khảo và học tập thêm cả về công tác tổ chức hoạt động xã hội offline của họ lẫn những bài viết online. Chỉ cần ko máy móc thì sẽ thấy mô hình của 7xHN rất giống CFT và có rất nhiều điều để học tập. Họ có rất nhiều nhóm hoạt động XH ngoài đời khác nhau những cũng rất nhịp nhàng và gắn bó. Mô hình của họ là offline mạnh hơn online. CFT cũng gần như vậy.
    Mời đến thăm 7XHN nhé
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cánh Buồm Đỏ Thắm
    Được Canh Buom Do Tham sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 06/04/2004
  7. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình chưa làm được cái gì cho hội cả, cái chữ thành viên chủ chốt xin dành cho blue, taminh, hegoat, zim...
    Còn riêng về chuyện bác zim nhà mình, thì quả thật không nên làm như vậy, thất bại là mẹ thành công mà, mình đă cố gắng làm cái gì đó rồi, dù ít hay nhiều thì nó cũng đă có những thành công nhất định của nó, thế nên đă phi lao thì cố gắng theo lao nhé, tất cả mỗi người góp một chút sức lực. Xin đồng chí bạn ở lại và tiếp tục xây dựng hội.
    Không phải là do gặp nhau trên ym nhiều hay gọi điện cho nhau nhiều mà không lên trên này viết nữa đâu, mà phải thẳng thắn nhìn vào sự thật đó là có muốn viết thì cũng chẳng biết mình nên viết cái gì cả vì chẳng có gì để viết.
    Cái này thì chú nhầm rồi, anh em mình gặp nhau ở ngoài đời thậm chí là nhiều rồi là đằng khác, cũng đă từng uống bia bét nhè với nhau ơ Laplace rồi cơ mà. Có lẽ tại vì chú không biết thôi. Còn vụ offline thì tapet nói thế thôi, chứ nhiều hay ít thì mình cũng chưa đi được lần nào mà, haha tại xấu trai nên không dám gặp mặt mọi người.
    to blue: mình tài hèn sức mọn chỉ biết động viên mọi người thôi chứ chẳng biết làm gì, mặc dù không tham gia offline nhưng qua lời kể của mọi người thì thấy cảm phục blue nhiều.
    to all: ở cái lúc này thì không ai được nản cả, anh em nâng li cùng nhau đóng góp nào , một hơi phải hết để chị em còn đi rửa li nhé.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
    Được tapet sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 06/04/2004
  8. ngocnet

    ngocnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái hô hào là giỏi thôi anh giai ạ
    Rủ mãi mà vẫn không thịu đi gì cả.Ai bảo anh giai xấu giai thế hả.Nói cho em biết,em đến hỏi tội nó.Lần sau nếu có dịp,đề nghị anh giai đi nhé.
  9. sakura8519

    sakura8519 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đúng là từ sau buổi ofline lần 3 thì mọi người rất ít post bài lên ( em là một ví dụ , rất lười) . nhưng theo em thì do mọi người đã gặp nhau , biết Y!M nên chat trực tiếp với nhau thôi . em thì chưa bao giờ hối hận vì đã đi ofline cả , nhờ mấy lần offline này mà em quen được với nhiều người . với một người mới sang Pháp như em thì có thêm bạn bè là điều rất vui .
    em đồng ý với anh nui_hanoi .bây giờ mỗi người cùng cố gắng một chút là được mà ( em cũng sẽ cố gắng , ko lười như đợt trước )
    anh tapet , theo anh thì hội CFT nên có phương hướng hoạt động như thế nào ạ ?( nói thật nghe anh nói em có cảm giác đang đi họp Đoàn ) em thì chỉ nghĩ đơn giản là mọi người gặp nhau , làm quen , kết bạn và có thể giúp đỡ nhau khi cần . mà ngay cả việc gặp nhau chỉ để nói chuyện cũng vui chứ . chẳng nhẽ mỗi lần gặp nhau mọi người lại mặt mày nghiêm túc , lần lượt từng người phát biểu ý kiến à ? em nói như thế ko phải là phản đối gì anh đâu nhé . em cũng hoàn toàn ủng hộ việc làm sao để CFT bền vững , ko tan rã . nhờ bài viết của anh mà mọi người mới trở lại nghiêm túc thế này .
    mọi người tiếp tục cho ý kiến đi ạ .
    A friend is someone who the knows songs in your heart and can be sing to back see it to you when you have forget it ...
  10. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đính chính gấp :
    Em là em không dám có ý kiến ý cọ gì về chuyện Hội 82-85 hay hội CFT là hai hay là một đâu các bác ạ, chẳng qua trong lúc bức xúc và hoảng loạn em type nhầm thôi các bác ah. Ý của em là : Chẳng qua ảnh post lên sau hôm offline lần thứ 3 không trùng với topic của hội 82-85, nên nhiều người không biết để xem mà tiếp tục post bài lên, đó là 1 phần lý do của việc có ít bài được post lên trong vòng 10 ngày qua.
    Còn em cũng góp thêm ý kiến về bài viết của bác Zim127 :"...em chỉ xin lắm mồm nốt lần này rồi từ sau em trả đất cho các bác vào câu bài vớ vẩn và cưa cẩm nhau ngoài đời ..." thì em thấy chuyện bạn bè quen nhau thì trêu đùa nhau hay cưa cẩm nhau vài câu cho vui vẻ, xôm trò cũng đã có làm sao đâu...Đấy chỉ là ý kiến riêng em thôi.
    Phuonghieu

Chia sẻ trang này