1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đang học giữa chừng thấy các bác sôi nổi quá em cũng vào ý kiến ý cọt một tý
    Tình hình là em rất thích đi chơi có chủ đề, vì mình ở Paris là rất may mắn, có bao nhiêu chỗ để đi, để mở rộng tầm mắt mà chưa có dịp/hứng thú đi một mình.
    Tại sao ko kết hợp offline với lại đi tham quan với cả tìm hiểu nhỉ?? mọi người thấy sao?? Ví dụ điển hình là Cité des Sciences, cực nhiều expo rất thú vị hoặc là ở vùng Yvelines (đi trong dịp Pâques này chẳng hạn, ko mất tiền tàu), có một nơi người ta trưng bày toàn miniature (hình thù thu nhỏ của các công trình lịch sử, kiến trúc) nhưng đi 1 mình thì "xìu cả cục hứng".
    Nếu ai có tâm hồn ăn uống thì offline cũng có thể là dịp để thưởng thức các món ăn của Pháp, Ấn, Ý v.v... chứ ko chỉ các món của Mỹ (Mc Do) dĩ nhiên fải chi nhiều tiền hơn một chút, nhưng mà khoảng 1 tháng gặp nhau một lần thì cũng chẳng nhằm nhò gì đâu, mọi người cho ý kiến? em ra học tiếp, chốc vào check
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  2. ngocnet

    ngocnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm quả xuống Fontain là hợp lý nhất.Anh em lên rừng làm khỉ cho nó thoải mái.Với lại đi bơi thuyền thì quên chết luôn,thú vị lắm.Trong kỳ nghỉ Pâques thì mọi người cũng có nhiều thời gian,đi lại cũng không bị giới hạn Zone nữa.Thế nhé,các bác có ý tưởng nào hay thì góp ý cho nó phong phú.Thân!
  3. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn He-goat, mình nghĩ nhân các dịp offline chúng ta sẽ tổ chức các buổi đi chơi xa, vừa gặp mặt vừa có dịp để tham quan, mở mang kiến thức, không lại bị người ta nói là gặp mặt nhau cả được lợi lộc gì cả.
    Phuonghieu
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    mới nửa ngày ko vào mà các bác đã tham gia nhiều ý kiến quá nhỉ he he he. tớ hoàn toàn đồng í là hội 82 - 85 với CFT là một, đã nói rất nhiều lần rồi là hoạt động đầu tiên và tối thiểu của hội này là góp mặt nhiều hơn trên box này. chỉ cần như thế thì mọi ng sẽ có nhiều hoạt động có ích hơn nhiều.
    còn về phần tớ, tớ ko chơi cái trò trẻ con bỏ đi bỏ về nữa, kiểu gì tớ cũng vẫn vào box này suốt ngày, và chắc chắn sẽ vẫn vào topic này xem, nếu mọi ng thật sự hoạt động vui vẻ thì thế nào tớ cũng ngứa mồm à nhầm ngứa tay ngứa chân vào đóng góp vài câu (bản tính khó chừa hề hề).
    riêng phuonghieu83, tớ xin góp í một phát thế này : làm chủ tịch thì cũng nên năng nổ hơn chút, chẳng hạn đi ọp về bao giờ cũng đợi bác bờ lu pốt bình luận, chờ taminh hay những ng khác pốt ảnh, tớ nghĩ là chủ tịch cũng có thiếu sót đó. biết là chủ tịch bận nhưng mà ai cũng bận cả nhể.... cố gắng thêm một chút là được mà.... còn việc quái gì phải từ chức hề hề.....dạo này bác bờ lu đã bận rồi....tớ thì ở xa, có nhiệt tình cũng chỉ được cái mồm, nếu chủ tịch mà từ chức nữa thì coi như dẹp tiệm chứ còn gì
    thấy là sau một lời báo động nhỏ mà được nhiều ng tham gia trả lời như thế này chứng tỏ là hội này vẫn còn cơ hội tồn tại....mừng.....

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  5. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em hơi bị bất bình khi nghe ý kiến của anh tapet. CHo em hỏi anh tapet nhé, anh đã tham gia offline lần nào chưa mà anh dám khẳng định rằng "ko thấy phong trào của hội lên cao nữa"? Trước khi có những buổi offline, thì để liên lạc, giao lưu với nhau mọi người đều phải online vào ttvn, nhưng khi tham gia offline thì ngoài chuyện online vào ttvn, còn rất nhiều cách để thông tin, liên lạc với nhau như dt, yim, hay còn đến tận nhà nhau nữa. Đừng chỉ nhìn trên box, ko thấy ai post bài vài ngày là vội vàng cho rằng ko còn cao trào, là bài điếu văn của hội...Chẳng qua là mọi người có người bận công việc (nhưng ko phảI là bỏ bê hội) , người thì ko thích spam. Trước đây, khi có những bài post của cấp trên thì cấp dưới tha hồ mà spam, nay cấp trên bận, cấp dưới spam mãi cũng chán, hết chủ đề nên nói này nói nọ, còn những người ko thích spam nên im lặng thì lai bị coi là ko tham gia...
    Ai bảo anh tapet thế? Khi tường thuật lại thì chỉ có thể nói là đi uống càfe, ăn quick (nghe chán chết) nhưng ko ai có thể tường thuật cả câu chuyện, những gì đã tán ngẫu, tâm sự, vui đuà ...thế cho nên những ngườI ko đi thì cho rằng chán, nhưng vớI những người tham gia thì lại rất vui, bỏ ra một ít thời gian thật, nhưng cũng vui vẻ, thoải mái, quen biết nhau nhiều hơn đấy chứ, nếu như những người tham gia chán những cuộc tán ngẫu thì đã ko có offline lần 2 và lần 3 rồi. Và cho em hỏi anh tapet, thế theo anh giải trí như thế nào để ko mấi thời gian mà mang lại lợi ích ạ? Nếu anh chính đáng thì em cũng xin được nghe theo đấy.
    Kiểu nông dân khởi nghĩa thế mà hay đấy ạ, chỉ cần thấy thích là có thể họp cả hội đi offline ngay, chứ mà đợi các bác, các đồng chí, các lãnh đạo vạch ra đường lối đúng đắn thì có buồn cười quá ko? Chỉ là hội sinh viên VN gặp gỡ , trao đổi, giao lưu, thân thiện, tình cảm là chính thì có cần quá rườm rà thế ko? Làm thế chỉ e các thành viên lại thấy quá gò bó và khách sáo quá thôi. Đồng ý rằng cũng cần phải có những đoàn tàu chủ chốt, nhưng ko nên quá quan trọng chức vị, vì ko có thành viên thì chức vị cũng chẳng là gì, ko nên quá phân biệt các bác, đồng chí trong ban chấp hành, đại biểu danh dự... cứ như là phân biệt giai cấp cao thấp, làm thế chỉ càng thấy ko dễ hoà đồng mà thôi.Và điều cuối cùng xin nói với tapet, rằng qua những buổi offline như thế, hội đã ko ít những thành viên quen biết nhau, tụ tập đến nhà ai đó ăn uống, vui vẻ, những chuyện đó dù ko đăng trên ttvn, ko tường thuật, nhưng bản thân những người đó luôn nghĩ rằng "chúng mình là thành viên hội 82-85" Điều đó ko có nghĩa là ko post bài là ko còn cao trào nữa đâu, tapet ạ!
  6. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không thấy phong trào của hội lên cao nữa, có lẽ cũng là do các vị lão thành trong hội bận rộn công việc., và những câu bình luận như ở trên sẽ là những bài điếu văn cho hội. Tôi, tapet, cũng đã dự đoán là rồi vào một ngày đẹp trời thì cái hội này cũng phải kết thúc giống như bao nhiêu hội khác đi trứoc vì đây dù sao thì cũng như kiểu khởi nghĩa nông dân ý mà <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE] CHo em hỏi anh tapet nhé, anh đã tham gia offline lần nào chưa mà anh dám khẳng định rằng "ko thấy phong trào của hội lên cao nữa"? Trước khi có những buổi offline, thì để liên lạc, giao lưu với nhau mọi người đều phải online vào ttvn, nhưng khi tham gia offline thì ngoài chuyện online vào ttvn, còn rất nhiều cách để thông tin, liên lạc với nhau như dt, yim, hay còn đến tận nhà nhau nữa. Đừng chỉ nhìn trên box, ko thấy ai post bài vài ngày là vội vàng cho rằng ko còn cao trào, là bài điếu văn của hội...Chẳng qua là mọi người có người bận công việc (nhưng ko phảI là bỏ bê hội) , người thì ko thích spam. Trước đây, khi có những bài post của cấp trên thì cấp dưới tha hồ mà spam, nay cấp trên bận, cấp dưới spam mãi cũng chán, hết chủ đề nên nói này nói nọ, còn những người ko thích spam nên im lặng thì lai bị coi là ko tham gia...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:những lần offline, theo tôi, mặc dù chưa offline lần nào, thật sự nó không mang lại nhiều lợi ích lắm, ngồi tán ngẫu với nhau vài ba câu chuyện ở quán cafe, đi ăn nhanh ở Quick, McDo--> cực kì tốn kém và nhất là mất thời gian chờ đợi nhau cho đủ. [/QUOTE] Ai bảo anh tapet thế? Khi tường thuật lại thì chỉ có thể nói là đi uống càfe, ăn quick (nghe chán chết) nhưng ko ai có thể tường thuật cả câu chuyện, những gì đã tán ngẫu, tâm sự, vui đuà ...thế cho nên những ngườI ko đi thì cho rằng chán, nhưng vớI những người tham gia thì lại rất vui, bỏ ra một ít thời gian thật, nhưng cũng vui vẻ, thoải mái, quen biết nhau nhiều hơn đấy chứ, nếu như những người tham gia chán những cuộc tán ngẫu thì đã ko có offline lần 2 và lần 3 rồi. Và cho em hỏi anh tapet, thế theo anh giải trí như thế nào để ko mấi thời gian mà mang lại lợi ích ạ? Nếu anh chính đáng thì em cũng xin được nghe theo đấy.
    Kiểu nông dân khởi nghĩa thế mà hay đấy ạ, chỉ cần thấy thích là có thể họp cả hội đi offline ngay, chứ mà đợi các bác, các đồng chí, các lãnh đạo vạch ra đường lối đúng đắn thì có buồn cười quá ko? Chỉ là hội sinh viên VN gặp gỡ , trao đổi, giao lưu, thân thiện, tình cảm là chính thì có cần quá rườm rà thế ko? Làm thế chỉ e các thành viên lại thấy quá gò bó và khách sáo quá thôi. Đồng ý rằng cũng cần phải có những đoàn tàu chủ chốt, nhưng ko nên quá quan trọng chức vị, vì ko có thành viên thì chức vị cũng chẳng là gì, ko nên quá phân biệt các bác, đồng chí trong ban chấp hành, đại biểu danh dự... cứ như là phân biệt giai cấp cao thấp, làm thế chỉ càng thấy ko dễ hoà đồng mà thôi.Và điều cuối cùng xin nói với tapet, rằng qua những buổi offline như thế, hội đã ko ít những thành viên quen biết nhau, tụ tập đến nhà ai đó ăn uống, vui vẻ, những chuyện đó dù ko đăng trên ttvn, ko tường thuật, nhưng bản thân những người đó luôn nghĩ rằng "chúng mình là thành viên hội 82-85" Điều đó ko có nghĩa là ko post bài là ko còn cao trào nữa đâu, tapet ạ!
    [/QUOTE]
    Xin lỗi, mình quá lời. Mình sẽ sửa bài đấy ngay bây giờ.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển Niềm mơ ước gửi vào trang viết Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư Anh yêu em hơn cả thời xưa Cái thời tưởng chết vì tình ái) Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi Anh cộng em vào với cuộc đời anh Anh biết quên những chuyện đáng quên Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  7. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải quan trọng hoá vấn đề như thế chứ, thực ra mọi chuyện cứ để nó diễn ra bt thôi, sau buổi ở nhà mod Hải mình chỉ thấy một điều thế này, tất cả không phải điều là bạn mới, hầu hết mọi người đều đã quen nhau từ trước nói chính xác là nhiều nhóm, đâm ra đến đấy mọi người thường hay nói chuyện riêng hơn là buổi gặp mặt để mọi người làm quen với nhau, nói thế mọi người đừng tự ái làm gì, tại khi đến chơi như thế, mỗi nhóm nói một chuyện đâm ra khó có thể nói chuyện chung với nhau được, phần mình, mình tự thấy là người dễ hoà đồng vào nhóm, nhưng dù gì thì đôi khi mình cũng cảm thấy không được thoải mái lắm khi nói chuyện vì phải lựa lời mà nói, ở đấy có người đã ở đây lâu rồi người mới sang rồi người ở tỉnh, mỗi nơi có một tuýt nói chuyện khác nhau, suy cho cùng mình chỉ có thể nói rằng nếu để có thể lập thành một nhóm lớn thì hơi khó ( xin lỗi nhưng mình muốn nói thẳng ) nếu có làm phật lòng ai thì xin bỏ qua cho
    ở pháp có một câu nói là "chacun a son truc", nếu mọi người ở đây lâu thì cũng có thể hiểu được ý nghĩa câu này
    nếu chỉ là nhóm bạn ở một nơi thôi, giả dụ như ile de france thì mọi thứ có thể dễ dàng hơn nhưng trong CFT, mọi người đến từ mọi nơi trong đất pháp này, sắp tới trong lễ paque ở đây mọi người có thể sẽ tổ chức buổi đi chơi trong ille de france nhưng bên cạnh đấy một nhóm khác sẽ họp nhau o lyon, mà ai có thể nói trước được rằng mọi việc sẽ đc diễn ra suôn sẻ, ý mình rằng sẽ vui vẻ hay không, như hôm ăn cơm ở nhà chef Hải, trước đấy thấy chương trình mọi người đặt ra rất nhiều nhưng sau cùng thì đến tận 9h30 mọi người mới bắt đầu
    mà cũng không nên trách anh Hải và Phương Hiếu, mọi người điều có việc riêng cho mình, không phải khi nào cũng có thể lên post bài được mà bây h đã gần dịp nghỉ vacances, mọi người đều có thi patiel, nếu không phải thi cử thì còn bao nhiêu việc khác phải lo, mọi việc cứ để từ từ
    thêm điều nữa, mình rất hưởng ứng chuyện thỉnh thoảng mọi người tổ chức offline bằng các conference trên yahoo, như vậy mọi người cùng nói chuyện với nhau nhưng phải chung một chủ đề chứ cả hai lần mình lên thấy mọi người viết linh tinh cả lên chẳng hiểu viết cho mọi người cùng đọc hay để cho người khác biết nữa
    thôi, ý kiến của mình cũng đã hết, mình thấy những gì cần phải nói thì mọi người cũng đã nói hết rồi, gõ máy nhiều mọi tay lắm
    nhường lại quyết định cho các mod va chủ tịch
    Minh Hieu
  8. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em rất lườI post bài, vì theo em, đã post thì ko nên spam quá, mà post cho ra post thì lâu lắm, thế cho nên em lười cực. Nhưng hôm nay anh phuonghieu đã yêu cầu cho ý kiến thì em cũng xin nói, em thì nói thẳng nói thật, ai mích lòng thì đành chịu vậy, nhưng ko hề ác ý. Ai mà ghét thì cũng đành chịu luôn (chứ ko xin tha thứ bỏ qua, vì em nói những lờI rất thật lòng)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:em thì em chờ đợi là cái hội này tụ nhau vào, rồi ít ra là cũng tham gia nhiệt tình trên ttvnol này hơn, để sau đó khi đi ọp lai, ít ra là nếu ko có hoạt động gì có ích thì mọi ng cũng thân thiện với nhau ở ngoài hơn, có nhiều chuyện nói với nhau hơn. chứ đằng này gặp nhau ngồi hết ngắm nhau lại ngắm trời ngắm đất thì em thấy giải tán mau đi cho sớm chợ.
    [/QUOTE] Tất cả các thành viên gần như thân thiện với nhau cả đấy chị ạ, có lẽ do chị ở xa, lai ko ai báo cáo nên ko biết bọn em tụ tập suốt ngày, ở ngoài thân thiện hơn nhiều, có rất nhiều chuyện để nói vớI nhau đấy chị ạ! Đã quen nhau, biết nhau, có gì cần chỉ là gọi phone một cú, đâu cần phảI nhất thiết thân nhau ở ngoài là cũng phảI tham gia nhiệt tình trên ttvn này? Em nghĩ box này dành cho các thông tin offline, rủ rê, kêu gọi tất cả mọi người thôi, chứ chuyện riêng tư, cưa cẩm thì cũng chẳng cần spam lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng.
    "Hết ngắm nhau lại ngắm trời ngắm đất thì em thấy giải tán đi mau cho sớm chợ?" Thế ko ngắm nhau thì ngắm gì ạ? Đi chơi mà ko ngắm trời ngắm đất thì ngắm gì ạ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:thú thật là sau lần ọp lai vừa rồi em thấy .... chán hẳn .... hề hề .... các hội viên tham gia hội này chả thấy nhiệt tình gì cả, lúc nào bảo ọp lai thì đi ọp lai, ngồi vật vờ
    [/QUOTE]Chị quơ đũa cả nắm thế! Nếu chẳng tham gia nhiệt tình thì đã ko tham gia, nếu đã ko nhiệt tình thì đã chẳng lết tới tận zone 3 để offline. Ngồi vật vờ ư? Thế biết làm thế nào bây giờ khi người thì trong bếp nấu ăn, người ko trong bếp thì ngồi tán gẫu chứ làm gì ạ? Mà nói từ vật vờ nghe ghê quá chị ạ, cứ như nói về mấy cái xác ko hồn ấy, chứ em là em thấy mọi người tụ 5 tụ 3 nói chuyện rôm rả, chẳng có vẻ gì là xác ko hồn cả! <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:rồi tối thì chờ mấy thành viên nhiệt tình lên mạng pốt tường thuật và gửi ảnh, sau đó vào chua thêm vài câu bình luận nhạt nhẽo (mà chua được thêm đã tốt, đằng này cũng chả thèm chua í chứ) [/QUOTE]
    Thế là thế nào? chua cũng bị nói mà ko chua cũng bị nói. Thế phải nói ngọt ạ? Em xin lỗi, nhưng em thấy sau khi đăng ảnh offline lần hai em thấy chị zim là người chua nhiều nhất. Những lần đầu chị ko tham gia nên ko post tường thuật, thế lần thứ 3 vừa rồi chị có post tường thuật ko? Cả hội đều thấy rằng mình ko giỏi văn vẻ gì cho lắm, nên chuyện post tường thuật là anh Hải đảm nhiệm cơ mà. Với lại nếu tường thuật nhiều quá mà trùng lắp thì cũng chẳng hay. Sao bây giờ lại nói chỉ những thành viên nhiệt tình mới spot ảnh và bài tường thuật?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:nói chung là chán .... ngay từ đầu đã có ý kiến là lập hội thì nên xác định rõ các hoạt động cần làm ..... chứ còn cứ làng phàng thế này thì chả trụ được lâu
    [/QUOTE] Có lẽ chị chả muốn trụ lâu, chị zim nhỉ ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:thế nhá .... ai ghét thì thôi cũng đừng lên đây chửi em .... vì quả thật là sau lần vừa rồi .... em cũng chả lên đây pốt một tí bài nào (í em là trong topic này), chả nhẽ lại viết một cái mail xin rời khỏi hội thì mọi ng lại bảo con này lắm trò, nên thôi cứ ỉm đi thì hơn....nhưng hôm nay cuối cùng cũng có một người lên tiếng nói về hoạt động của hội thì em xin loi choi nói í kiến của em riêng....
    em chỉ xin lắm mồm nốt lần này rồi từ sau em trả đất cho các bác vào câu bài vớ vẩn và cưa cẩm nhau ngoài đời .... em xin hết.... dù sao cũng cảm ơn các bác đã cho em được ọp lai lần vừa rồi và để ko còn thèm thuồng nữa hề hề
    [/QUOTE] Chị bảo ai ghét thì cũng đừng lên đây chửi chị, nhưng nãy giờ chị cũng đã chửi đấy thôi, nào là ko nhiệt tình, chán, ngồi vật vờ, bình luận nhạt nhẽo, chua...
    Chẳng ai bảo chị lắm trò đâu, chỉ riêng em thấy chị vừa thấy tapet post bài là huà theo ngay, gây mất đoàn kết, làm rối loạn mọi người. Cũng chẳng cần phảI gửi 1 cái mail xin rời khỏIihội, cứ ỉm đi như chị muốn, mọi người cũng sẽ ỉm luôn thôi mà.
    Thôi, em xin dừng ở đây vậy, chỉ là thấy khó chịu nên bon chen tí, nói tí nữa chắc có ngườI đá em ra khỏi hội mất mà em càng noi'''''''''''''''' thì càng nhây, nên thôi, tốt nhất là dừng ở đây ạ!
    EM xin lỗi chị zim nhé, mà ko phải em xin lỗi để mong chị zim tha lỗI hay bỏ qua đâu, chỉ mong chị zim đừng quá ghét em thôi
    Được vanvy2006 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 06/04/2004
    Được vanvy2006 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 07/04/2004
    Được vanvy2006 sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 07/04/2004
  9. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ngứa mồm quá, vui vẻ 1 tí mà lại ra nông nỗi này. Đến NNB lâu như thế còn chia bè chia phái, hội mới thành lập như vậy là ổn rồi, leader có vẻ chỉ hứng ban đầu, phải từ từ chứ, mà em vanvy như vậy là Soi chuyện vặt rồi,em còn nhỏ ko nên đốp chát như thế, ý Zim cũng mang tinh thần xây dựng thôi.
    *
    Chúc hội vui vẻ , nếu có cơ hội em xin tham gia, cái gì chứ khoản khuyấy động phong trào là em cực Siêu đấy ạ,


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    he he he, ko ngờ bây giờ cũng nhiều ng lên tiếng nhể
    thế này nhá em vanvy, cái gì chị nói rồi chị ko nói lại, có muốn rút lại cũng ko được, và chị cũng chả hối hận gì khi nói những gì mình nghĩ ra. làm cái gì cũng có ng thoải mái, ng ko thoải mái, biết là chả thể nào chiều được hết tất cả mọi người. chị cảm thấy cái hội này ko hợp với chị, chị thấy có ng nói giống í mình, thì chị hùa theo nói í của chị. chị chả phủ nhận là chị loi choi ăn theo nói leo (hình như ngay bài đầu chị đã nói thế rồi). nhưng toàn bộ những cái chị nói cũng chả phải bịa, chỉ là những cái chị nhìn thấy. còn nếu ở ngoài các em vui vẻ thế thì mừng quá, nhưng ít ra cũng nên lên đây vui vẻ với mọi ng một tí, đừng để cái topic của hội này chỉ có ng pốt bài nhiều nhất là (những) ng ko tham gia bao giờ và chẳng hiểu sự đời gì cả (í chị nói chị )
    còn từ cái lúc pốt bài đầu tiên nói về tình hình hội này, chị cũng chỉ muốn mọi ng nên tham gia nhiệt tình hơn, chứ còn chả có í định phá đám mất đoàn kết gì cả. em đừng nên ngồi soi mói từng câu từng chữ, mất hay. chị thấy lúc nào em cũng hăng hái pốt bài như bây giờ thì tốt quá rồi. hay chỉ có lúc nào có việc lớn em mới vào phân tích chính sự. thôi chả nói chua ngoa làm gì cả, chả được gì. chị ko thích cái kiểu cứ một ng pốt bài, ng kia ngồi đem ra phân tích phản bác, xong rồi cứ thế nhì nhằng chửi qua chửi lại, rất vô ích. nhưng em đã có lời với chị như thế thì chị cũng xin trả lời bằng bài này cho em hiểu. sau đấy em hiểu hay ko thì cũng mặc kệ em, nhưng mong em đừng pốt bài phản bác nữa (coi như chị xin em hê hê hê, bởi vì mình có cãi nhau thì cũng chả được gì, cãi nhau về chuyện râu ria thì quả là ngu xuẩn lắm - thông cảm chị thích chữ ngu chứ ko ám chỉ gì cả). mọi ng đã bắt đầu bàn chuyện hoạt động rồi, đấy mới là chuyện chính. đừng để chuyện vớ vẩn của chị với em làm hỏng cái topic này đi. thế nhá
    xin lỗi cả nhà vì tớ lại lắm chuyện. hứa là ko lắm chuyện nữa đâu he he he

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............

Chia sẻ trang này