1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 82-85 tại ?Zle-de-France (Danh sách p.5), (Buổi gặp gỡ đầu tiên p.6), (Buổi offline lần 2 p.21)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi phuonghieu83, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    em lên đây xong mới vào YM nên ko nhìn thấy keke. hii,nhf như từ nhà bác Blue vào đến chỗ hẹn cũng khoảng chừng đấy đấy chứ. xa đâu mà xa
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    A?nh đây hê hê... xin lôfi ba? con vi? sự cố hơi chậm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Co?n phâ?n tươ?ng thuật thi? da?nh cho em BUONG hoặc la? phuonghieu83 hay NuiHanoi nhé. Bơ?i vi? tớ vê? sớm, tươ?ng thuật sef ko đâ?y đu?.
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 01/03/2004
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hehe ảnh đẹp phết nhẩy đúng là paris nhiều nhân tài có khác toàn trai tài gái sắc cả he he
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 01/03/2004
  5. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Hàng về ,hàng về:
    Cuộc gặp mặt lần thứ 1 của "Hội 82-85 mở rộng" đã thành công trên cả tốt đẹp.Em cũng phải nói lời xin lỗi mọi người đã phải chờ có gần 1h,mặc dù khi em đến thì những cái bánh Grec đã yên vị gần hết trong cái dạ dày của 2 công tử hào hoa phong nhã và 1 cô nương xinh đẹp.Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng : blueoceanvn,buong,phuonghieu83 và nuihanoi,những thành viên "gương mẫu".Sau khi đại hội ẩm thực kết thúc mọi người kéo nhau đi bộ lang thang dọc sông Sein,mặc dù thời tiết hôm nay khá lạnh nhưng những tia nắng sót lại của buổi chiều muộn đã làm không gian và lòng người dịu ấm.Có lẽ lâu lắm rồi em mới có dịp đi lang thang thong thả như hôm nay,chứ mọi ngày thì hết sáng đi học đến chiều chạy hùng hục đi làm,tối về nằm kềnh cang ở nhà,ngày lại ngày cứ trôi qua tăm tối như vậy.Những bô ảnh đẹp mắt dưới tay nghề của "nhiếp ảnh gia" blueoceanvn đã đc thực hiện trong lúc này.Đến lúc này mọi người đa có vẻ hoà đc nhịp điệu,cùng tung tăng ngắm cảnh và buôn dưa.
    Trời mỗi lúc một lạnh,sau một hồi tranh cãi mọi người theo ý kiến của phuonghieu83 kéo nhau vào Dôme - một quán cà fê nằm trên phố Saint Antoine,khu phố cổ nổi tiếng nằm ở quận 4 của Paris.Quán cà fê này có khung cảnh khá ấn tượng,4 lữ khách sau khi an toạ thì tiếp tục cuộc nói chuyện sôi nổi và ngày càng hào hứng .Hết từ chuyện sv du học ở DSQ VN kéo đến chuyện chính truờng giữa Pháp và TQ.
    Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết,mọi người lục đục kéo nhau đi.Bác blueocean chắc con khóc ở nhà nên phải tất tưởi chạy nhanh chân về nhà.Phần còn lại của thế giới kéo nhau đi vòng thêm vài vòng quanh mấy khu phố,hehhe đặc biệt là kéo nhau qua Đại tửu quán Kim Liên,nơi đã đổ biết bao mồ hôi của tráng sĩ phuonghieu83,em Buong rất nể phục sự dũng cảm của tráng sĩ này,vì theo những truyền thuyết đc miêu tả lại thì..........(chuyện mà ai cũng biết hehheh).
    Em chỉ trình bày ngắn gọn vậy thôi,thiếu gì xin các tiểu huynh đệ,tiểu muội cập nhật thêm.
    ........................

  6. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ui roài ảnh các bác đẹp thế, box nhà mình công nhận toàn trai tài gái sắc he he he ghen tị vật
    nhưng màn tường thuật của bác nuihanoi ngắn quá đi. ai làm ơn tường thuật chi tiết thêm đi nào


     ...... Il était une fois une femme amoureusePeut-être un p'tit peu trop rêveuseTant pis si j'en pleure Tu as tous les droits sur mon coeur .................
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hê? hê?...
    Chă?ng qua cậu quen đọc cái kiê?u con ca? con kê cu?a tớ nên thấy ngắn thôi :P
    Dạo na?y đang trong ti?nh trạng Grrr... nên ko có hứng potst ba?i ma? chi? thích spam ba?i thôi :D.
    Ba?i cu?a Núi viết hay tuyệt! Tớ rất thích :D
    p.s: @tapet đã hẹn rồi sao hôm nay ko đi vậy? Nhìn thấy nick đã nhiều rồi, hôm nay mong thấy mặt người mà... vẫn chưa có duyên.
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 01/03/2004
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    cufng ko ngắn đâu, chă?ng qua la? đại ca blue viết hay quá thôi ma?, nhưng ma? viết như cậu [nick] nuihanoi[/nick] đấy thi? cufng ko pha?i ít đâu, chết mất bao nhiêu nơ ron thâ?n kinh mới được thế đấy ngô?i đánh ko đaf mệt rô?i ma?, chuyện vui thi? bao giơ? cufng thấy ngắn ma?. Hơn nưfa co chưf cu?a ttvn lại hơi bé nên ca?m thấy ngắn.
    tóm lại ca?m ơn bạn [nick] nuihanoi[/nick] nhiê?u
  9. phuonghieu83

    phuonghieu83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Từ Laplace đi đến St-Micheal, chỉ mất có 15 phút nên mình là người đến sớm nhất, lòng thất thỏm ngồi chờ các thành viên của nhóm đến, mặc dù vẵn biết trước rằng trong lần gặp mặt đầu tiên này chắc không có nhiều người đến được, nhất là sau giải đá bóng ngày hôm thứ 7, nhưng vẩn nuôi hi vọng có khoảng 7,8 thành viên cho có vẻ xôm tụ.
    Sau 15 phút đỏ mắt láo liên nhìn nhó xem có bạn nào người VN có mặt trước mình không, đành thất vọng vì toàn thấy rặt mấy em Tây Ba Nha với lại mấy em Nhật đi tung tăng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, chợt thấy có một em xinh xinh đi tung tăng qua mặt mình.. và thản nhiên đi tiếp(chắc em nghĩ mình là dân Tàu), với kinh nghiệm 3 năm ở tại Paris, mình đoán là cô bé này chắc chắn là người VN.

    Dõi theo bóng em, thấy em chợt chạy vào khu ĐT công cộng, lòng thấp thỏm đợi chờ con Đt DĐ của mình kêu, sau 3 phút chờ đợi mà chẳng thấy con ĐT có vẻ gì là nhận được cuộc gọi tới, đành đánh liều chạy qua bên đường hỏi xem có phải em trong group TTVN không?
    Hoá ra là em BUONG, sau một hồi hỏi han và tán phét, chợt thấy 1 anh chàng người VN, nữa đến, cũng không thấy anh này có vẻ gì là nhận ra phuonghieu83 là người VN, chắc lại nghĩ "Bây giờ dân Tàu sang nhiều thật!" :)) , đành chạy ra hỏi, hoá ra là anh Hải- blueoceanvn.
    Cả 3 bắt đầu bàn chuyện hướng đi của group chúng ta, đợi chờ 1 lúc, anh Hải có vẻ ruột gan đã cồn cào vì chưa ăn trưa(lúc đó đã 2h40) không thấy có ai đến thêm, cả hội quyết định đi vào tạm quán Grec vì em BUONG mới sang Paris chưa bao giờ ăn Grec, sau khi đã đánh chén xong, đồng chí nui_hanoi chạy đến với vẻ mặt hối lỗi vì đã đến muộn.
    Sau đó mọi chuyện diễn ra như lời anh Dũng đã kể.
    Cuộc offline của chúng ta tuy không thành công về mặt quân số, nhưng các mặt khác thì đều thành công, mong rằng lần offline sau sẽ có thêm thật nhiều bạn tham gian đển group chúng ta ngày càng lớn mạnh.
    Mình mong rằng các bạn trong group mình nên post thêm nhiều bài về kinh nghiệm sống tại Pháp cho các bạn khác học hỏi.
    Phuonghieu
  10. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    dạ vầng có lẽ các bác nói đúng. đúng là em quen cái kiểu viết lê thê, à ko, thực ra là viết miêu tả chi tiết của bác ocean nên đọc bài bạn nuihanoi thấy ngắn quá nhưng mà bài bác í viết thì công nhận là xúc tích và sống động lắm ạ. em cảm ơn bác đã tường thuật còn bác ocean đã gửi ảnh để cho em và mấy bác ở xa như mouse với bác taminh được thưởng thức từ xa cái hương vị của buổi đầu họp mặt ạ
    à mà bác nuihanoi, em bắt đền bác, trong cái tường thuật của bác, bác viết tên sông Seine kiểu gì thế bác, thiếu hẳn chữ e ở cuối nhá, căn bản đấy là tên nick (bạn) em nên em mới đấu tranh đòi quyền lợi chứ bác đừng hiểu lầm em xét nét mấy vụ lỗi chính tả bác nhá hí hí


     ...... Il était une fois une femme amoureusePeut-être un p'tit peu trop rêveuseTant pis si j'en pleure Tu as tous les droits sur mon coeur .................

Chia sẻ trang này