1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 84 cưu mang tớ với !!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi HalfmoonNUCE, 16/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thì chuyện bên lề, thỉnh thoảng buôn cho nó rôm rả
    Bác Batigol bị khoá user hay sao mà lại chuyển sang con gái thế nhờ, hay bác thích Angra quá không cầm lòng được
    Hé, mờ sang Lào cũng hay đấy các bác ạ, hình như bây giờ có mốt đi du học 3 nước Đông Dương thì phải
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  2. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thì chú hội trưởng cũng phải lắng nghe mấy chuyện này, học tập kinh nghiệm 1 chút ! Sau này hội 84 có thành lập quỹ cũng phải tính toán mấy vấn đề này nữa !!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  3. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    sao 81 vao day choi lam the nhỉ
    ~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là mốt mà do ít tiền quá hê hê nên chỉ đi sang Lào được thôi .
    Còn bác halfmoom ah ,em thì em cũng chỉ là người làm theo tiếng gọi của quần chúng thôi chứ em có sơ múi được gìê đâu
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    heehê, thôi, bác Dũng ạ... Cứ nghĩ là "Hy sinh đời bố, củng cố đời con" là được mà... sau này, đẻ con trai hay gái ra, cứ nhè con Lokia mà "chém"... hê hên hê.. cả con cái nhà thằng Heo nữa...

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng cũng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chém cài giề hê hê bác hôm đấy cũng góp phần vào việc cho 200k của bác Hoocmôm đi nhanh hơn còn gì .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hơ mấy bác này cãi nhau sau lại kéo nhau sang đây thế này, có cần em tống cổ đi hết không hả !
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này