1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 84 họp mặt(topic của năm 2002)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là(hihi,hổng bít nữa)chưa đc công nhận thành viên thi cũng đc tham dự thôi.Tinh thần đâu phải hướng vào cái danh sách thành viên

    ScorpionKing
  2. ILJ

    ILJ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hí hí thật thế à, đỡ tốn.........
    ------------------------
    Hội trưởng Gur ơi, thành viên mới như tớ có được đi không hehe

    ----------
    In the mind, in the heart, in the soul; only one think, only one name and only one love: J...
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đề nghị mọi người không post bài linh tinh nữa, muốn buôn chuyện thì ra chỗ khác, ko fải ở topic này, tớ đã nói rồi đấy nhé, nếu ai còn nói linh tinh trong topic này thì tớ sẽ khoá lại trong vòng 36h. Vậy nhé.
    À mà tất cả những ai 84 muốn tham gia cũng đc, còn 1 số khách mời khác như ZZ cũng đc tham gia thoải mái
    A place where there're only you & me ...
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    What's hell is goin' on?? Sao mà lắm trò thế, thoải mái 1 tí ko đc à? Thông báo ai chả đọc rồi, đi đc thì tất nhiên là cố, còn chả đc thì thôi, vui vẻ tí chứ, bắt bẻ wá, bực cờ mừn
    (i'm WC - whitechocolate)
    To ZZ: hehe, quên thế nào đc, anh nhớ đưa Zút nhá. One little two little three little WC
    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... Ai tham gia chẳng được. 1984 luôn có tư tưởng đại bá. Chẳng lâu nữa đâu, 1984 sẽ tái xuất trên cái TTVNOnline này.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. rocker_crazy_new

    rocker_crazy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao giá "vé" gì mà "đắt" thế! có trả góp được không?khoảng tiền đó không lớn so với những người nhiều tiền và quá lớn đối với những người không có tiền hehe. thế có giảm giá cho "học sinh, sinh viên" không....?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    don't cry
  7. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lam bai kem con tinh than dau ma di nua....hic hic...truot fat thi dep mat...
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  8. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    WC ko đi thì thôi nhé, 1, 2, 3 little WC là tớ chiếm dụng hết đấy, ko có chuyện cầm hộ đâu
    còn bạn wonder tớ thấy WC bảo là học chăm lắm cơ mà, thôi đi đi cho em Amser còn đi với chứ
    i don't know much... but i know i love u
  9. whiteivy

    whiteivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Úi rời ơi,ko còn ngày nào khác à?[:((]
    Hề,nếu có việc bận ko đi được chắc chẳng ai nỡ trách đâu nhỉ?
    Tớ ko tham gia đại hội đâu ,tớ đang trốn đây hichic,đã tham gia là phải đứng lên tổ chức một đoàn nòng nọc Rock members,tớ hốt lắm
    There are things known and things unknown
    and in between are the doors.​
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    50 chục à, đắt quá, học sinh mà. Hè này thi xong đang định đi bụi, tự làm tự ăn, sắp có đại hội ... thôi lại phải nhờ vả bố mẹ rồi. Ở gần nhà có quán Internet bọn này "rùa" lắm nhưng mải ôn thi nên có thằng chiếm mất chỗ ...

    No one lives forever!

Chia sẻ trang này