1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI _"TRAI MÙNG MộT_GÁI ĐÊM RẰM" !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Bao_bui, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
  2. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sinh vào đêm rằm đây này. 15 - 4 âm nhá. CHo tớ tham gia cái nhể.
    Ủng hộ nào !!!!!!!!!!!!!!!
  3. trick

    trick Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cho tớ tham gia với, tớ là trai mùng 1 đây: mùng 1 tháng 9 âm lịch (Ngày Quý Dậu, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Tuất)!
    Tớ thì cảm thấy mình chỉ giỏi phá phách, chưa giúp được gì cho gia đình hay cho XH cả :(
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải đêm rằm,em sinh vào ngày rằm nè,mà đúng 12 h trưa nhé,thế là đủ đặc biệt rùi còn gì???
  5. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên cái hội này mà giật cả mình. Mọi người vào đây rút lá số để xem ngày âm của mình.
    http://www.tuviglobal.com/laylaso.html
    Mình sinh ngày 30/1 ÂL, tí nữa được vô hội. Phí rượu quá!
    PS: các bác sang bên Song Ngư mà tuyển người, có khi lượm được vô khối người sinh ngày 1 đấy!
    Được monvendredi sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 11/12/2005
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đêm rằm là sao nhỉ.. tớ sinh vào đêm.. là ngày rằm nhưng ko phải đêm rằm... he he///
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy nhiều người thắc mắc về từ "đêm rằm" nhưng theo tớ đó chỉ là cách nói cho vần thôi. Tớ biết một cụm khác người ta dùng là "Trai mùng một - Gái hôm rằm". Có lẽ cả hai cách dùng này đều đúng. Do đó, mọi người không phải quá câu nệ rằng mình là sinh vào ban ngày hay ban đêm đâu.
  8. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Roman]thêm một mạng ngày rằm đây, 15/10. nói chung, tớ thấy cá nhân tớ cũng làng nhàng thôi, chứ chẳng có gì đặc biệt (kể cả xấu, tốt) . Lại nói về cái câu "trai mồng một, gái đêm rằm", thực ra câu này không đúng, có thể bạn gì tạo topic này (sozy nhá, chẳng nhớ tên) nhớ nhầm, hoặc biết nhầm . Tớ tra vài cuốn từ điển thành ngữ việt nam rồi mà cũng chỉ thấy có "trai mồng một gái hôm rằm" thôi, kể cả loại thành ngữ gần nghĩa cũng không có. Theo cuốn "từ điển thành ngữ và tục ngữ việt nam" do các tác giả Vũ Dung, Vũ Thuý Anh, Vũ Quang Hào biên soạn (cùng họ Vũ nhưng không phải anh em đâu nhá, trong đó có thầy tớ ), câu này có nghĩa như sau :" theo mê tín, con trai sinh vào ngày mồng một âm lịch thì ngỗ nghịch, con gái sinh vào ngày rằm thì lẳng lơ". Hic, đã được miếng gì đâu mà mang tiếng lẳng lơ . Thầy tớ nói là tớ tin thầy tớ rồi, cơ mà tớ cóc tin vào mê tín,

    Được footsteps sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 12/12/2005
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp, đúng rùi. Trong quyển "Đại từ điển tiếng Việt" của Nguyễn Như Ý (NXB VH-TT) cũng định nghĩa như trên. Nhưng mà trong dân gian, truyền khẩu thì tớ thấy nhiều người lại nghĩ như bạn bao_bui viết lắm. hi hi hi, nói là lập hội cho vui, chứ thực ra đâu phải ai cũng như vậy đâu...
  10. Bao_bui

    Bao_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    VÔ CÙNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ NHIỆT TÌNH NHƯ VẬY!!
    VÀ LÚC NÀY TÔI MUỐN NÓI VỚI MỌI NGƯỜI RẰNG: CHÚNG TA GÓP MẶT Ở ĐÂY KO PHẢI LÀ ĐỂ " KHOE" MỘT CÁI GÌ ĐÓ CẢ! MÀ CÁI CHÍNH LÀ CÙNG TRÒ CHUYỆN CÙNG SẺ CHIA VỚI NHAU CHO VUI VẺ MÀ ĐÚNG KO CÁC BẠN!??
    CÒN VỀ CÁI VỤ Ở TRONG CUỐN SÁCH NÀO ĐÓ CÓ VIẾT XẤU HAY TỐT VỀ CHÚNG TA THÌ ĐIỀU ĐÓ CÓ ĐÁNG QUAN TÂM KO NHỈ? VÀ LIỆU RẰNG NHỮNG NGƯỜI VIẾT NÊN CUỐN SÁCH ĐÓ HỌ HIỂU ĐƯỢC VÀ BIẾT ĐƯỢC CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? TÔI NGHĨ LÀ KO? VÀ TẠI SAO NHỈ TAI SAO CHÚNG TA KO TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH BẢN THÂN MỖI CHÚNG TA MÀ CỨ PHẢI TIN VÀO SÁCH NÀO ĐÓ HAY AI ĐÓ NÓI NHỈ? TẤT CẢ CHẲNG LÀ GÌ CẢ BỞI CHỈ CÓ CHÚNG TA MỚI BIẾT CHÚNG TA LÀ AI VÀ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ.....!
    CÒN NẾU NHƯ AI ĐÓ MUỐN " LÀM HỎNG" HỘI NÀY THÌ TÔI NGHĨ SẼ CHẲNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG ĐÂU VÌ CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI LUÔN TIN VÀO CHÍNH MÌNH MÀ ĐÚNG KO CÁC ANH EM! ÍT RA THÌ ĐÂY CŨNG LÀ CÁI " GHÊ GỚM" CỦA CHÚNG TA ĐÚNG KO CÁC BẠN.................! XIN CẢM ƠN....!

Chia sẻ trang này