1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ALONE !!! Danh sách thành viên xem tại trang 57 (cập nhật ngày 19/02/05)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi skid_row, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    wé , bà chị đã nhảy ngay vào đây rồi đấy hả . he he , thế sao ko rủ e với , e và chị cùng đang trong tình trạng đấy mà . he he he hiii . E làm 1 chân các bác nhá .
    ID : bngoc11 - 18 ( tính cả tuổi mụ là 19 nhá )
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin 1 chân
    Nick: oishi
    Age: 21 (thế này ng` ta ko gọi la alone mà gọi là ế nhỉ
  3. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hức hức,bác đã nói thế thì em cũng nói thật là em cũng máu yêu lắm bác ah,nhưng vì chuyện nhớn em dẹp nó sang 1 bên,hê hê.
    Ah mà bác có thích ảnh tình yêu hông,em tặng bác vài cái em sưu tập được.Ví dụ là cái này nè:
    [​IMG]
    Thế nhá,xem cái ảnh này mà vẫn quyết tâm vào cái hội này mới gọi là bản lĩnh,hê hê
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vào đây toàn các chị em bé bỏng tinh thần alone là niềm vui , ko màng đến iu đương, phải thế chứ, hê hê, xin 1 chân.
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui téng nhể,con trai là con trai mà con gái là con gái chứ "toàn các chị em bé bỏng" là thía nào
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` hi`
    hai ngày ko online mà nhìn vào hội này thấy vui wa xa!
    Trùi ui, hội ALONE cơ mà nhỉ?
    Skid thì thấy cuộc sống ALONE thú vị vô cùng, như bác trai nghèo lãng tử thì cái hay nhất là ko lo thất tình, bởi có đâu mà thất, ha ha!
    Mà tại sao lại chỉ có chị em, có cả anh em đó chớ!
    Thui, hội trưởng phải đi cập nhật đây, mà cái bác traingheo này cũng lạ, ko có tuổi là skid ko cho vào làm thành viên đâu, còn tại sao thì... chẳng sao!
    DANH SÁCH THÀNH VIÊN CẬP NHẬT NGÀY 27/11/04
    1. Nick: skid_row
    Age : 18
    2. Nick: spip_marsupi
    Age: 20
    3. Nick: MiG21
    Age: 22
    4. Nick: bngoc11
    Age: 18
    5. Nick: oishi
    Age: 21
    hi'''''''' hi'''''''', nhìn qua đúng là toàn chị em cả, vui thật là vui, hi hi!
    Chào mừng các thành viên mới, mọi người ơi, mọi người thấy cuộc sống alone thía nào? Nói thử nghe coi!
    skid muốn đây cũng là nơi cho các members tâm sự, hi hi, những người đã có rùi thì tâm sự với ngưởi ấy, còn những người chưa có gì như chúng ta thì tâm sự với nhau!
    HI hi, tối nay là tối thứ bảy, các members làm gì nhỉ????
    Bao h hội của mình đông đông, chúng ta đi off một quả các bác nhé, với lại skid báo trước là bác nào là thành viên, mà có người iu một phát là phải báo ngay để xoá tên, okie?
    Hội trưởng hội ALONE:
    (Đã kí và đóng dấu)
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 27/11/2004
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 27/11/2004
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, ko ngờ lại có bác BẢN LĨNH thía!!!!!
    Ủng hộ bác vào hội, nhưng cho xin cái tuổi, nếu ko bác cứ ... nhé!!
  8. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 , một ngày như mọi ngày lang thang trên net để chat ..............và lướt web để chơi :D. Hiihi hơi khác với mọi ngưòi chút là tớ đang học xa nhà . THứ 7 có khi là một ngày buồn tẻ , nhưng cũng có khi là một ngày với nhiều niềm vui ...........cái đó tuỳ thuộc vào mình thui mà .
    Hehhe cũng fải thú thật là cũng có đôi lúc thứ 7 nhìn thấy người ta " sóng bước 2 hàng" cũng hơi có cảm giác , nhưng sau đó thì ...............hehhe , cũng tự đi chơi và thấy mọi chuyện bình thường như vốn có ..nothing :D
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em thích Alone theo một ý nghĩa khác.
    Từ bé đến giờ,bố mẹ suốt ngày đi công tác.....Toàn ở nhà một mình...
    Quen ăn một mình.Quen đi học một mình.Quen xem TV một mình.Quen nghe nhạc một mình.Quen vẽ một mình.Quen hát một mình.Quen khóc một mình.....Dần dần có thể gọi là Thích được rồi...
    Thích nhất là đóng chặt của phòng,tắt hết đèn,bật volume hết cỡ....Nằm nghe nhạc.......
    Nhớ nhất là lần,4h sáng,ngồi lẩm nhẩm một mình lời bài VẪN NHỚ để sáng hôm sau hát cho Chip nghe.......
    Buồn nhất là lần khóc một mình.....Nhớ Chip.......
    Xấu hổ nhất là lần khóc một mình....Vì nhớ Chip....
  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hiz, hôm nay là thứ 7, may mắn là thứ 7 này cũng ko tệ. Sáng cố sống cố chết ngủ đến 9h30, sau đó dậy ngó qua cái TV và tự tay làm bữa sáng. Tiếp đó OL và đăng kí thành viên ở Hội ta. Trong lúc OL than thở với con bạn thân về cái lí do chán đời do rảnh rỗi quá (hôm nay là thứ 7 mừ). Nó thấy thương tình liền rủ tớ đi chơi, đồng chí này rất máu, rủ đi xem film ở Dân chủ, nhưng tình hình là các ấy bít rồi đấy, ở Dân chủ ng` ta bán vé đôi, nó với bồ là 1 đôi, mình tớ lẻ loi đơn độc, thế mà nó fát biểu là vứ 1 vé đi, 3 ng` cũng ngon lành Đúng là bạn tốt, tao cảm ơn mày lắm lắm. Lúc chiều hành trình đầu tiên là đi sửa ĐT, ngồi ở dấy có fục vụ cả kẹo bánh và Net thì nhanh vật vã. Sướng !!! Sau đó đi mua vé xem film, vì muộn nên ứ xem ở Dân chủ mà ra cái rạp nhỏ nhỏ ở Lý Nam Đế. Mang tiếng là thứ 7 mà cả rạp tổng cộng có 13 ng`, tất cả đều là các đôi, riêng bọn tớ đi 3 ng` Film hay fết, xem cũng đã. Sau đó đi ăn bánh đa cua này, cháo trai này. Sau đó lại đi xem khăn len rồi đi xem boot. Tiếp đó hành quân lên Vincom, đi đau cả chân thì rút ra hàng kem chiến đấu tiếp. Chưa dừng lại đấy, sau khi lượn lờ lòng vòng 1 lúc lại ghé vào Quán Thánh mua trà uống, đúng là 1 lũ heo. Chuyến đi kết thúc = 1 vòng lượn lờ quanh hồ Trúc Bạch. Về nhà thì tớ ngồi xem đá bóng, và bây h là post bài trả lời. Nói chung là 1 ngày cũng vui, chẳng thấy tủi thân gì cả trong khi mình rõ ràng đi cùng với 1 đôi rất chi là thắm thiết. Có hơi hơi muốn có ng` yêu rồi đấy, nhất là trời mùa đông thế này . 2 đứa bạn bảo là chỉ sợ đến khi oishi có ng` yêu thì mất tích. Chẳng bít nữa, nhưng kể ra alone thế này n` khi cũng ứ bít làm gì, có fải lúc nào cũng lôi kéo đc ng` đi chơi cùng đâu. Hội mình mà fát triển hoặc ít nhất duy trì đc members nhiệt tình, thì chả sợ alone nhỉ, cứ kéo nhau đi off đi chơi là ứ cần có ng` iu làm chi cho mệt, nhỉ ???

Chia sẻ trang này