1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi ấm Mối Tình Đầu!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hơi ấm Mối Tình Đầu!!!!!!

    Mối tình đầu đem lại cho chúng ta những giây phút tràn đầy hạnh phúc, những cảm xúc tưởng chừng như vô tận, những niềm vui át đi những nỗi buồn đau............. Nhưng rồi chẳng vì lỗi của riêng một mình ai............Mối tình đầu bỗng mãi xa xôi và chẳng bao giờ lấy lại được. Chỉ còn mãi nơi đây hơi ấm của mối tình đầu, một trái tim yêu, một tâm hồn xao xuyến..............
    Một hình bóng ai với những kỷ niệm khó phai mờ trong tâm trí........ Để rồi bất chợt xao xuyến con tim khi có "dòng điện" cảm xúc chạy lướt qua tâm hồn..............

    Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng làm cho con người ta nhớ lâu nhất, khắc sâu vào trong lòng nhất và cũng thật là khó quên phải không các bạn?

    Còn với bạn thì Mối tình đầu đã mang đến cho bạn những cảm xúc gì khó quên nhất trong tâm hồn cũng như trong trái tim?



    Lonely man
  2. tunganh_78

    tunganh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều hơn vui, bởi tình yêu ban đầu là tình đẹp nhất. Dễ và cũng khó yêu nhất, luôn mang lại cho ta những giây phút hạnh phúc và êm ái nhất...................... Người ấy mãi xa rùi nhưng chẳng thể nào quên được cái cảm xúc bởi con tim xao động thổn thức mối tình đầu............
    HATE YOU
  3. Lukystar

    Lukystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn đã có một mối tình đầu như thế không?

    Bong
  4. Dang_Huong_Giang_new

    Dang_Huong_Giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều hơn vui, bởi tình yêu ban đầu là tình đẹp nhất. Dễ và cũng khó yêu nhất, luôn mang lại cho ta những giây phút hạnh phúc và êm ái nhất...................... Người ấy mãi xa rùi nhưng chẳng thể nào quên được cái cảm xúc bởi con tim xao động thổn thức mối tình đầu............
    HATE YOU
    ..............................................................
    Minh dong y voi tunganh_78, nhung du xa hay khong xa, du dang o gan ngay ben ta van luon lam cho con tim cua ta xao dong, thon thuc ----> Cam giac khong the nao quen duoc.
    Ran
  5. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác gợi tui nhớ đến cô bạn gái thân với mối tình đầu thơ mộng, tất cả đều đẹp đều đáng yêu trong mắt nhau.......... Chẳng có gì sánh được với tình cảm hai người trao nhau..............
    Khi yêu con tim nói hộ chúng ta nhiều điều và cả khi không còn yêu nữa thì cũng chỉ có con tim là hiểu thui à.................
    Con cá trượt là con cá...........To chăng?
    Gấu đầu đinh
  6. lonelywanderer

    lonelywanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có hay chăng cái gọi là hơi ấm của mối tình đầu, tui nghĩ nó lạnh lẽo chớ chẳng ấm áp gì đâu.Nó thêm vào trong lòng ta cái nỗi cô đơn đáng sợ và làm cho chúng ta khó chấp nhận .......
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
  7. LONGHIENVN

    LONGHIENVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi!
    Minh la nguoi cung vua duoc biet huong vi cua moi tinh dau, nhung co dieu buon voi minh la khi minh vua biet duoc huong vi cua moi tinh dau thi minh phai di hoc xa. Minh hien ko con o Viet Nam, minh sang Thailand hoc duoc mot thang roi. Minh hy vong rat nhieu o moi tinh dau cua minh, tuy nhieu thoi gian khong cho phep bat ky ai co the noi truoc dieu gi o tuong lai, nhung du sao thi moi tinh dau cung se la mot ki niem dep mai khong phai doi voi minh.
    [red] PANTA&BEAR
  8. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bác nói đúng quá.
    "Người ấy mãi xa rùi nhưng chẳng thể nào quên được cái cảm xúc bởi con tim xao động thổn thức mối tình đầu...."
    Em khổ sở bít bao khi tâm trí luôn trở về với quá khứ mỗi lúc cảm thấy trông vắng và cô đơn..........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  9. madsweety

    madsweety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thực chẳng thể nào quên được. Nó đã qua đi nhưng hơi ấm và sự lạnh buốt của nó sẽ còn lại mãi mãi.
    Em sẽ yêu khi trái đất chẳng còn quay
    Bởi tình yêu là thuỷ tinh và nước mắt
    Trong nhưng buốt như tình đầu tha thiết
    Em vẫn chờ dù kỉ niệm mong manh.
    SMS
  10. diudang

    diudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Mối tình đầu trôi qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng mà nỗi xót xa
    Vẫn còn vương vấn mãi
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể

Chia sẻ trang này