1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi ấm Mối Tình Đầu!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Adonis_Master_new

    Adonis_Master_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và khổ đau...hai giới hạn tưởng chừng rất xa. Nhưng trong tình yêu thì không vậy, hai giới hạn đó luôn gần kề bên nhau nếu mỗi người trong chúng ta không thật sự hiểu, không thật sự biết chính bản thân mình.

    Dịu dàng và lặng lẽ
    Nhẹ nhàng và bình thản
    Sông không hiểu nổi sóng
    Chắc sóng nghĩ sông hẹp
    Sao sông không như bể...
    Dữ dội và ồn ào
    Kiên quyết và lạnh lẽo
    Sóng muốn tìm ra bể
    Có lẽ sóng đã rõ
    Chính điều mình mong muốn.
    Sông buồn, sông tự hỏi
    Tại sao sóng bắt đầu
    Với sông kia bình dị
    Tại sao sóng không hiểu
    Bể bắt đầu từ đâu ?
    Sóng đi không trở lại
    Nhưng sóng hãy cứ biết
    Có sông luôn vẫn đợi
    Nếu vấn vương vẫn còn
    Hãy trở về bên sông.
    Nếu sóng đã bạc đầu
    Muốn cuộn mình ra bể
    Đại dương thật mênh mông
    Bến bờ thật rộng lớn
    Sóng hãy tự tìm lấy
    Bến bờ hạnh phúc nhất
    Sông sẽ tự chuyển mình.
    Living 'n Giving

    Adonis Master
  2. diudang

    diudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
  3. Adonis_Master_new

    Adonis_Master_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp em mà lòng như thắt lại
    Vẫn con đó mùi hương nồng nàn
    Vẫn một nụ cười trong sáng
    Vẫn giọng nói dịu dàng
    Nhưng bây giờ đã khác
    Em đã khác, khác lúc xưa rất nhiều
    Bởi mùi hương đó, giọng nói đó
    Gần ngay đây mà xa vợi vợi
    Bởi em đã xa anh
    Em đã rời khỏi anh như một cơn gió thoảng
    Đã thoảng qua một buổi đợi chờ
    Vẫn còn đó những kỷ niệm đang chờ em
    Sao em vội vã cuốn mất theo cơn gió mùa hè
    Anh thật sự không hiểu, thật sự không hiểu
    Phải chăng tình yêu là vậy...

    Adonis Master
  4. diudang

    diudang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã định không vào đây nữa nhưng cuối cùng dịu dàng lai thay đổi ý định khi đọc được mấy bài thơ của Adonis . Chẳng hiểu sao dịu dàng lại có cảm giác mình cảm nhận được những suy nghĩ của bạn. Cho phép dịu dàng được tặng bạn câu danh ngôn mà dịu dàng rất thích nhé.

    "Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn."[/size=3]
  5. your_partner

    your_partner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, tôi thấy thật đúng khi nói tình yêu ban đầu là tình yêu đẹp nhất. Tôi thấy được điều đó bởi khi có được mối tình đầu là khi con người ta chuyển từ trạng thái chưa yêu sang bắt đầu biết yêu. Con người từ một tâm trạng với tính cách vô tư, hồn nhiên, không hồi hộp, không suy nghĩ nhiều sang một tâm trạng, một giai đoạn khác, với sự tương tư, với sự ngẩn ngơ, bồn chồn, và với một trái tim có số lần rung động nhiều hơn, nhanh hơn. Đó là khi mà trái tim bắt đầu thật sự biết rung động, biết hướng tới một người khác giới. Cái trạng thái đó thật sự khó tả đối với mỗi người, nó là một cảm giác hết sức lạ lùng, và tuyệt diệu. Nếu như trong các bạn ai đã từng yêu thì cái cảm giác đó sẽ luôn tồn tại trong tâm mình cho dù các bạn đã trải qua hay đang trong mối tình đầu. Ở mỗi người cái cảm giác đó sẽ khác nhau tùy theo tính cách và tâm sinh lý, nhưng đối với tất cả mọi người nó thật sự tuyệt vời.
    Tôi cũng là một chàng trai đã đang có một mối tình đầu hết sức đẹp. Tôi thấy được điều đó từ cảm nhận của chính mình. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một điều mối tình đầu đến đã rất khó, nhưng để giữ được nó còn khó hơn nhiều... Liệu mối tình đầu có trở thành mối tình cuối được không ???
    Never say Never
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào your_partner, cảm xúc của bạn với mối tình đầu thật sâu sắc và ấn tượng, hãy giữ gìn khi ta vẫn đang sở hữu nó........
    Quả là mối tình đầu đã để lại trong ta biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và những cảm xúc rộn ràng bởi con tim đang chập chững rung lên những cái rung đầu đời, để rồi khắc ghi lại mãi không phai trong trai tim ta..........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  7. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy madsweety à, tình đầu thật mong manh nhưng cũng thật sâu sắc, đậm đà khó phai và cũng thật dễ bị tổn thương rồi tan vỡ lém.......
    [red]Hơi ấm mối tình đầu mãi còn đây.......[/i]
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  8. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    weeeeeeeeeee ............. bac trai tim co don oi !!! chao bac nha .......... moi tinh dau nhieu khi dem lai cho nguoi ta buon hon la vui mac du do la tinh yeu dep nhat ......... nguoi ta thuong noi : moi tinh dau la moi tinh dep nhat , va khong doan ket ... kho quen hay co the noi la khong bao gio quen ...........
  9. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào Take That,
    Bạn nói phải đấy...........mỗi tình đầu đã mang lại cho mình những cảm xúc thật êm ái và ngọt ngào nhưng cũng không kém phần xót xa.........
    Bởi là mối tình đầu nên nó luôn là những gì lớn lao và quý giá nhất. Đã có biết bao mơ ước, ấp ủ và biết bao hy vọng cho tương lai để rồi sau đó bỗng vỡ tan tành trên tay ta............xót xa nhiều nhưng cũng ấm áp biết bao nhiêu...............
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  10. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thanks, tôi cũng đang cố gắng hết sức để có thể giữ gìn và phát triển nó. Nhưng hiện giờ đối với tôi, nó lại đang trong thời gian thử thách nặng nề...
    Liệu mối tình đầu có thể thành mối tình cuối không
    Never say Never

    Your Partner

    [/quote]
    Đừng bao giờ mất hy vọng bác your_partner à........Mọi thử thách rùi bác sẽ vượt qua hết thui mà..........Mối tình đầu cũng có thể là mối tình cuối lắm chứ......... Nên gìn giữ và trân trọng những gì mình đang có..........
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man

Chia sẻ trang này