1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi ấm Mối Tình Đầu!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Brộ oẹ oẹ
    Nghe các bác nói ớn lạnh wé! Em thấy chẳng có gì để bàn luận cả vì mối tình đầu chẳng đi đến đâu thì nhớ làm wé gì. Hãy wên đi và vui sống với những mối tình khác. Chúc các bác vui vẻ.
    Một chiều mưa rơi, em yêu đã ra đi bỏ lại nơi đây một mình anh đứng dưới mưa. Em ra đi mang theo trái tim anh biến anh thành kẻ máu lạnh, sống không có trái tim. Eh............. mày có trả trái tim lại cho tao không?
    Được tidiga sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 25/07/2002
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trùi.........bác nói vậy chứ thực trong lòng bác làm sao quên được sự ấm áp của mối tình đầu mang lại phải hông?
    Xót xa quá.........một mình đứng dưới mưa kìa............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhầm không... Một mình đứng dưới mưa lạnh chết cha đi được mà ông nói là ấm áp.
    hic hic....
  4. Hatcatoi

    Hatcatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Dù ta đã yêu người khác nhưng nó vấn là một kỷ niệm không thể nào quên. Tình đầu thật chân phương, giản dị. Cái giản gị lại là cái bền vững nhât. Mối tình đầu của tôi là mối tình sinh viên chất phác. Yêu nhau bằng mắt, bằng cảm xúc. Chựa một lần cất tiếng yêu.
    Tình đầu dễ làm ta đau khổ. Cái đau khổ mà chỉ con tim ta thấu hiểu. Thật khó chia sẻ cùng ai. Chỉ người trong cuộc mói hiểu tình đầu. Thế giới xung quanh cho đó là một thứ tình cảm dưa dưa tình yêu, còn ta lại coi đó là tình đầu mãnh liệt. Tôi đã yêu. Một tình yêu tưởng là chín chắn, vậy mà cũng không đủ sức níu kéo tôi hướng về những tình cảm bâng khuâng, xao xuyến. Đến bây giờ tôi vẫn vẹn nguyên một tình cảm thuở ban đầu. Tôi muốn từ bỏ tất cả để được sống với tình đầu.,mặc dù tình đầu của tôi đã mãi mãi ra đi.Tình đầu đẹp vì cái ngây thơ của nó. Tình đầu của tôi không còn ở trên đời, và tôi vẫn mãi mãi cất tiếng gọi tình đầu, dù sau này khi đã có một gia đình hạnh phúc.
    P.3T ​
  5. past_now_forever

    past_now_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình đâu hay tình cuối phút xa nhau vẫn không chào nhau... Khi yêu nhau biết đâu trái tim ta ngày sau...
    Nothing gona...

    Forever Love
  6. your_partner

    your_partner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bình minh hoàng hôn rồi lại bình minh
    Thời gian cứ trôi mà sao trôi chậm thế
    Anh cố không nhưng sao vẫn nhớ
    Nỗi nhớ cứ dâng như cơn sóng chiều
    Còn đâu bóng dáng em những ngày nào
    Còn đâu hơi ấm từ nụ hôn nồng nàn
    Còn đâu giọng nói nhẹ nhàng làm hồn anh bay bổng
    Còn đâu những buổi hẹn hò trắc trở đã qua
    Cho dù cách trở có bao lâu em nhé
    Cho dù thời gian có dần trôi qua đi nữa
    Anh đã yêu đang yêu và sẽ luôn muốn yêu em mãi
  7. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác traitim_codon ui.....đọc bài của bác mà lòng em xót xa quá, trái tim em đang rỉ máu, vết thương cũ tái phát bác à...........
    Đêm qua thao thức nhớ nàng
    Hôm nay hồi hộp mơ màng gặp em
    Vườn cây xào xác nắng vàng
    Giữa trời mấy trắng, em giờ nơi đâu
    Bâng khuâng trời chiều nắng tắt hoàng hôn,
    Mây trời tan tác, lạnh lùng đơn côi
    Lòng đau xót với nỗi buồn vô tận
    Xa em rùi mà hơi ấm vẫn còn đây.
    Mối Tình đầu lặng lẽ đến rùi đi
    Mặc anh ôm mối tơ lòng vấn vương
    Thoáng buồn nhìn lại thời gian
    Giật mình tỉnh giấc đã 2 năm tròn.
    Yêu em nhiều lắm em có bít hông?????
    Ở bên đó chắc là em hạnh phúc
    Với một người sang trọng hẳn hơn anh....
    Thương thay cho Mối tình đầu của tui.........

    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  8. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác traitim_codon ui.......bác hiểu cho em nhá, em cũng buồn lém.......
    Khi xa anh em mới hiểu mình
    Xin anh hãy quên đừng nhắc nhở
    Nơi góc phố nhành hoa kia đã nở
    Thơm ngát cả quãng đường chúng ta đi
    Em cùng anh với nụ cười bất tận
    Chẳng lo lắng phiền muộn nỗi u sầu
    Sắc màu tim tím, đôi trái tim hồng
    Cuối đường phai nhạt theo màu thời gian
    Xin anh đừng trách em vội vàng
    Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ
    Em rẽ đường lặng lẽ bước sang ngang
    Để mình anh thơ thẩn, đời cô quạnh.
    Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
    Mối tình bé bỏng thật mông lung
    Nhành hoa nở một mình nơi góc phố
    Day dứt lắm tình đầu hỡi người ơi ...

    Ôi sao mà thương mà nhớ thía không bít, nàng bỏ ta đi rùi sao?
    Lời nàng nghe ôi cũng thật xót xa
    Thương lắm nhưng lại là vợ người ta.....
    Thôi đành mơ ước kiếp sau gặp
    Quyết trọn một đời sống bên nhau.

    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  9. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trùi bác Gấu và bác your_partner
    Hai bác quả là có một mối tình sâu nặng, cho em chia xẻ cùng với nha............
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  10. EIS

    EIS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tôi mới vào đây lần đầu nhưng tôi thấy các bác căng thẳng quá.
    Mối tình đầu của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng mặc dù cũng có những đau khổ hụt hẫng,
    tôi nghĩ yêu cũng không phải là tất cả của cuộc sống, nếu suốt ngày chỉ nghĩ đến tình yêu( cho dù là tình đầu hay tình cuối gì cũng vậy) mà mình bõ bễ những việc khác thì tình yêu cũng sẽ không tiến triển được hoặc khi đạt được tình yêu thì nhìn lại mình chăng còn cái gì cả. Cho dù biết rằng tình cảm là khó, nhưng tình cảm sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi có chút lý trí trong đó.
    Theo tôi, quan trọng hơn hết, lúc nào cũng phải biết mình cần gì, mình muốn cái gì, kể cả trong tình yêu. Khi biết mình cần gì và mình đã có cái gì, mình sẽ xác định rõ tư tưởng và bớt suy nghĩ hoặc mơ mộng linh tinh ( hoặc nếu có mơ mộng thì cũng kiềm chế được để mình không có những hành động và thái độ có ảnh hưởng đến tình yêu của mình).
    Tôi thấy trong này có nhiều bác làm thơ quá, thậm chí còn có những bác ngồi làm thơ đối nhau nữa, mà thơ các bác ( xin lỗi nhé) đọc chán phèo... tôi nghĩ nếu buồn hay đau khổ nên ngồi nghĩ hoặc nhờ ai tư vấn cho các giải quyết nào đó để làm sao giải quyết được vấn đề( mọi chuyện dù bế tắc vẫn có cách giải quyết của nó) hoặc tập trung làm việc khác cho nó quên đi nếu chưa giải quyết ngay được vấn đề ngay tại thời điểm này( như cách giải quyết của bác quynhnguyen bên box tâm sự) chứ cứ lên mạng ngồi làm thơ vừa mất thời gian vừa chẳng giải quyết được cái gì, làm thơ cũng không hay, chẳng để đời được như xuân diệu được và tính đi tính lại mình chẳng đem lại cái gì có ích cho cuộc sống này( cho bản thân mình và cho người khác) thì cuộc sống chán chết và thật là vô dụng.
    Có vài lời tâm huyết, mong các bác suy nghĩ và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
    asdf

Chia sẻ trang này