1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơi ấm Mối Tình Đầu!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Haicumeo

    Haicumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tui đang trải qua mối tình đầu, tui không xuôn xẻ lắm nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Và người đó sẽ mãi mãi trong tôi.
    Hai
  2. StoneBTX

    StoneBTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu như cơn gió thoảng qua,
    Đọng lại phải chăng chỉ chút hương hoa,
    Tình mãi là giấc mơ, gạt nước mắt em vẫn chờ.
    Người hỡi ơi.....

    StoneBTX
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Bao chân thành và tha thiết mê say
    Đúng là khi yêu lần đầu ta chẳng có một chút toan tính nào cả , thật sự là vô tư và sống hết mình cho tình yêu . Và tình yêu về sau đã có một chút khôn ngoan do mối tình đầu để lại . Ta sẽ yêu khác hơn rất nhiều . Đúng là mối tình đầu thật đẹp và khó quên !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    từ be cho tới lớn mọi sự đen với ta rất giản đơn và nhẹ nhàng đi qua rrồi chìm vào quên lãng ..... đến khi ta bắt đầu nắm bắt được nhip thơ của trái tim thì cũng là lúc tâm hôn ta xao động no day dứt khó ta và pha chút lạ lẫm mà từ trước tới nay ta chưa cảm nhận thấy bao giờ ..và lúc đó ta mới biết được mùi vị của một thứ ta chưa từng ngĩ đến . Mối tình đầu đến với tui là thế đó
    Tôi vẫn biết tình yêu là trái đắng
    Đã là người sao tránh khỏi tương tư

    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  5. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tại tui trải qua quá nhiều mối tình trẻ con rùi nên không biết mối tình đ ầu là thế nào nữa,hình như đó là lầnđầu tiên khi tui biết thế nào là mút kẹo từ cái thủa nào rùi ấy
    toi da chon sao anh cu hien ve
    nam mo ay khong mot lan huong khoi
    [​IMG]
  6. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em xin cac bac, lam on dung noi ve moi tinh dau nua! Neu cac bac la em , neu cac bac yeu 1 nguoi ma nguoi đó da co 1 moi tinh truoc do, cac bac nghi sao? Chang de chiu chut nao dau!
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẩn ai cũng không quên được cái cảm giác của nụ hôn đầu tiên phải không. giờ sao mà tôi nhớ nhung đến thế, cho dù thế nào đi chăng nữa, dù có những lúc khổ nhưng cái vị ngọt của tình yêu vẫn còn theo ta mãi.
    Tình đầu, có lẽ với nhiều người , sự ngập ngừng chẳng biết tỏ tình ra sao làm chúng ta nhớ rất rõ, cũng như làm thế nào để có thể nắm tay em lần đầu, để có thể được em ôm khi đi xe máy, hay quan trọng hơn là có được nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng êm ái và huyền diệu. Tôi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đã cảm thấy tuyệt vời lắm rồi.
    chẳng thế mà bao nhiêu bài hát về mối tình đầu, và thường thì người ta cũng chỉ như là nhớ cảm giác ăn được miếng thịt ngon lần đầu , chứ lần thứ hai, thì hiii. cho no thì phải
    hungdo
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ước gì vẫn là mình hồi ấy ...giờ chia xa mỗi nơi 1 phương ko biết người ấy có còn nhớ khoảng thời gian đó ko ...??

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu mối tình đầu của nó giờ đang làm gì ? Đang vui vẻ bên ngừoi con gái nào . Ngày nó hỏi anh " Chuyện ngừoi yêu ngừoi đuơng thế nào rồi ?" Anh trả lời " Nhiều quá ,anh chẳng biết đâu là ngừoi yêu anh cả" Nó chỉ biết là anh nói sẽ nhìn thấy nó vào Đh rồi mới đi du học . Đúng cuối năm nay anh sẽ đi , nó ko hiểu là nó có đi tiễn anh đi ko đây ? Hay là sẽ chẳng còn một chút luyến tiếc , chẳng còn chút gì nữa , ngoài hai ngừoi chỉ quen biết nhau sơ sơ . Chỉ gọi là biết mà chẳng bao giờ biết đến nhau . Kết thúc của mối tình đầu là như vậy sao ?????????
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  10. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình cho không .......biếu không..........âu cũng chỉ tại là lần đầu nên mới ngỡ ngàng bỡ ngỡ. Dễ đến và cũng dễ đi.
    Ngạn ngữ có câu: "Con cá trượt con cá to" là cấm có sai. Tình mất là tình đẹp đáng nhớ và trân trọng. Luôn tiếc nuối những gì đã mất và đã qua do những giây phút bồng bột thủa ban đầu gây nên cũng là điều dễ hiểu thui mà............
    Kẻ Máu Lạnh

Chia sẻ trang này